1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    30-4 này, em đã gặp 2 người đàn ông thật thân quen, nhưng em biết chắc chắn đó không phải anh. Em mong anh lắm.
    1 tháng, 2 tháng...., em đang bị áp lức quá anh à! Nếu em chấp nhận đi lấy người mà em không yêu để giải quyết tình thế này, liệu có ổn không anh? Em có hối hận trong tương lai không? Hay về sống rồi sẽ yêu
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em! Em! Em! Em nhận ra em đang ở trong cơn bạo bệnh của tâm hồn. Không tìm được cách nào giải quyết toàn vẹn nhất cho con tim em hiện tại. Em đã gây đau khổ cho nhiều người, và nhiều nhất là cho bản thân em. Muốn được dùng sóng biển gột rửa những vết bẩn trên người, nhưng nghĩ lại:"vết bẩn kia sẽ sạch, nhưng vết sẹo trong tâm hồn có bao giờ mất không?". Về nhà, lén lút thắp 3 cây nhang, không bánh, không quà. Chắc.... cảm thấy tủi thân lắm. Chỉ biết ngậm ngùi nói lời xin lỗi, và mong sẽ ở bên mình mãi. Anh hiểu em muốn nói gì mà, chỉ có anh mới hiểu em, mới cảm nhận ra em yếu đuối như thế nào trong cái vẻ tự tin hàng ngày
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Yêu đê bà chi! kén chọn quá .Đời này gặp người hợp hoàn toàn về tâm hồn khó lắm .Yêu người yêu mình hơn là HP thôi
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay say anh à
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mai em sẽ vất vả rồi. Không biết sẽ ra sao? Mà có ra sao cũng chẳng sao phải không anh? Vì em là đứa quen thích nghi rồi mà
    Nhớ anh đến nao lòng anh à! Em nghe bài Hơi ấm ngày xưa, nỗi nhớ như đầy hơn!!!!!!!!!!!!!!
  6. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được mất, hơn kém, đen trắng, hoạ phúc, cuộc đời vẫn thế
    lên càng cao thì càng có điều kiện để...ngã thật đau
    càng cố càng nản, kể mà không phải suy nghĩ gì cứ làm dăm đồng bả chuột chư ông Hạc để reset kiếp này làm lại kiếp khác thì hay biết máy
    nắng hoặc mưa, việc của ngày mai.
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chuyện hôm nay
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sài Gòn trời mưa to lắm anh à! Ngồi cạnh cửa sổ, mong anh da diết.
    5h25'' máy treo, vội vàng tắt nguồn, phì về nhà ngủ. Ăn tạm 1 gói xôi khúc, rồi nhóc đi ngủ. Mấy hôm nay nhóc mệt quá mà.
    9h, nhóc dậy anh à, đi chiên chả trứng, kho cá cho ngày mai. Pha một cốc nước chanh, nhấm nháp chén cơm. Thế là xong một ngày lượn lờ, chưa làm được gì nhiều anh à
    Còn anh thế nào?
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có người trách em, đi làm từ thiện hết tiền :"Tiền có phải là lá không em?" Thưa anh , em biết chứ, tiền rất quan trọng. Nhưng không phải vì quý trọng tiền em sẽ làm trái quá suy nghĩ của em. Hãy sống vì những người xung quanh mình nhiều hơn phải không anh?
    Anh à, trong túi em còn đúng 120 ngàn, mà vẫn bị 3 người vay tiền triệu , ghê chưa? Hic. Em nói mấy người đó chắc không tin anh nhỉ?
  10. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    " ĐI tìm bóng của mình , lặng lẽ đi tìm bóng của mình, mặt trời phía trứoc Bóng ở sau lưng , mặt trời sau lưng Bóng lại ở phía trước, Mặt trời bên trái Bóng lại qua bên phải, mặt trời bên phải Bóng ở phía trái thôi.Mặt trời bên trên, Bóng ở mãi phía thấp .Mỏi mệt Bóng ơi , mỏi mệt BÓng ơi"
    Cảm nhận của em khi đọc những bài viết của chị là như vậy đó ,nếu e cảm nhận không đúng, Chị bỏ qua giúp e nhé.Thân chào Chị.

Chia sẻ trang này