1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em không đi tìm bóng mình phải không anh? Hay là người ta ví em tìm anh giống như em, mà tìm mãi chĩ là chơi rèo cút bắt, không thể tìm ai hoàn giống bóng mình được.
    Em không muốn anh là bản sao của em, nhưng em ước anh đồng cảm với những suy nghĩ của em
    Hôm nay, em như bị ngây dại đi anh à! Mất hết cảm xúc, chợt nhận thấy mình bị điên hay sao ấy, không hiểu nổi sao mình ngây ngô đến vậy
    Thương mình, thương anh
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 07/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 07/05/2008
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài này mà não ruột kinh
  3. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi ta nói :" Với 2 người yêu nhau : người này là bóng của người kia và ngược lại".Lạikhá thú vị, Bóng với hình tuy song đôi với nhau chẳng thẻ tách rời nhau,Hình liêu xiêu bóng cũng liêu xiêu, nhưng chẳng khi nào liêu xiêu giống hệt nhau.
    Chúc chị một đêm vui vẻ.( Với chị em chỉ là tre con thôi , Mong chị bỏ qua nếu e sai sót)
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Topic giống với những gì mình từng nghĩ & làm.
    Nhưng rồi nó khiến mình buồn thêm. Viết cho những gì chưa tới, hoặc nó chỉ đang là '' mong muốn''...khiến mình ''khó tính'' hơn với thực tại...vậy là cảm giác ngày càng xa ''anh - chưa gặp '' ấy.
    Hi vọng trên con đường tấp nập, bạn ( và cả tôi và những ai đang viết cho 1 người chưa gặp) sẽ nhìn thấy anh !
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm nay nhiều tâm trạng lắm.
    Duo nói em mới 18 tuổi. Nói em:"D: số năm có mặt trên đời là 28; số tuổi 18, ok?" Anh thấy em buồn cười ko?
    Em sẽ trẻ hoài như vậy anh nhé!
    Cho đến khi gặp anh, anh sẽ làm em trở thành 1 bà mẹ chững chạc
    Anh à! Thứ 6 này em đi Phan Thiết tới chiều chủ nhật mới về. Chắc khoảng thời gian đó sẽ nhớ anh lắm. Mấy hôm nay anh thế nào rồi?
    Cho anh 1 đoạn chát làm anh bật cười cô nhóc của anh nè:
    Chia Xa: 28
    D: 18
    Chia Xa: 28
    D: số năm có mặt trên đời là 28; số tuổi 18, ok?
    Chia Xa:
    Chia Xa: vậy là chưa tốt nghiệp đại học
    Chia Xa: tuyển T làm nhân viên tạp vụ nhé
    D: viết đi, chút mò vào coi hnay T nghĩ gì
    Chia Xa: ngày nào cũng mò vào hả?
    D: tạp vụ thì khỏi, thư ký trẻ đẹp có thể đc
    D: ờ
    D: vài lần
    D: coi bây h teen nghĩ j`
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 08/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 08/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 08/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 13/05/2008
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mới đi Phan Thiết về, mệt quá anh à!
  7. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sống khó thật !
    Hà Nội thứ 7 mưa, tối ra đường thấy lạnh..." Ô hay mình vẫn cố liêu".
    Lâu lâu mới có cảm giác muốn nghe nhạc, chọn ngay được Tình khúc Ơ bai
    Em đi bằng nhịp điệu..1 2 3 4 5
    Tôi đi bằng nhịp điệu...6 7 8 9 10
    .........................
    Sông cạn..đá mòn...
    Làm sao ta gặp...làm sao ta gặp được nhau
    Khó sống thật !
    Tự nhiên thấy buồn cười khi cầm vào quyển " Tình yêu thời thổ tả"
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Một ngày thật là mệt mỏi. Em kể anh nghe nhé! Chắc chắn anh sẽ khen nhóc giỏi cho mà xem.
    Buổi sáng, thức dậy lúc 7h, thấy mình húng hắng ho, nhóc biết ngay mình bị say nắng biển Phan Thiết và tự nhủ mình sẽ mệt lắm đây.
    8h ra khỏi nhà, nhóc đi làm sớm. Ghé mua block sữa cô gái Hà Lan chocolate, ăn sáng trừ bữa bằng sữa vậy vì cổ họng nhóc bỏng rát, nuốt nước bọt còn đau nữa. Huhu
    Đến HilmLam bị cấm đường, đau khổ, lại mò mẫm đi đường vòng, cuối cùng cũng đến sớm
    Thật sự, mệt mỏi quá, chẳng làm trò gì ra hồn. hic. Anh đừng trách nhóc, nhóc ốm cơ mà
    Buổi trưa, hắn ta gọi điện thoại, trời mưa tầm tã, hắn vẫn chạy từ Biên Hòa lên chỉ để ăn cơm với nhóc, thế đấy. Hắn chở đi ăn, về đến công ty trể 6 phút. Ghét hắn ta quá anh à! Nhóc biết anh ko phải là hắn, sao anh ko sớm xuất hiện để nhóc không còn phải như thế nay nữa. Nhóc muốn lắm, một cái vòng tay bất ngờ từ sau lưng, anh à!
    Chiều nhóc lại nhận điện thoại mời PV từ Fsoft, mới vào làm 1 tuần , làm sao xin nghỉ dễ dàng hả anh? Nhóc thật sự không biết nói dối, hic hic. Nhóc sẽ PV vào thứ 4 lúc 10h sáng. Nhóc làm sao đây?
    Cả buổi chiều nhóc cứ ho suốt, trời mưa suốt. Như vậy hứa hẹn 1 trận ốm kéo dài đây phải không anh. Anh đừng để bênh như nhóc nhé.
    5h30 phi xe ra khỏi công ty, bụng đói meo, vì trưa có ăn được gì đâu. Sao nhóc khổ thế này anh nhỉ?
    Tại nhóc đúng không anh? Đến lớp thì thấy đã vào, bụng đói. May quá, còn hộp sữa. hix. Một hơi, hết veo. Khỏe!
    Hôm nay, bữa cuối thầy cho về sớm, 8h về đến nhà ,gọi cho bạn Vinh hết 10 phút, tốn tiền điện thoại của hắn rồi. Kệ! Nhóc cũng có được vài thông tin lí thú
    Anh mệt không? Hôm nay, anh ăn gì?
    Nhóc lại lúi húi đặt nồi cơm, làm chả trứng thịt bằm (món khoái khẩu của nhóc), nấu canh cải cuộn thịt, kho lại nồi cá ngày hôm qua. Thế là xong một bữa cơm ngon lành. Ăn xong là 9h15'''''''' , mệt phờ. Hic hic
    Đêm nay, em lại phải làm xong bản demo, lại thức đây. Còn 1 thau đồ đi Phan Thiết về chưa giặt, biết làm gì trước đây. Huhu. Chân tay nhóc rã rời. Hồi xưa, ở nhà với mẹ, thỉnh thoảng còn được bố giặt quần áo bằng tay vì nhóc mặc toàn áo dài, thường xuyên được mẹ bỏ quần áo vào máy. Thế mà bây giờ, nhóc là ai, làm gì đây
    Ôi! Nhóc mệt quá. Nhưng nhóc hứa với anh, nhóc sẽ không đầu hàng. Nhóc mỗi ngày mỗi cứng cỏi hơn anh à! Nhưng thật sự vẫn còn ngu ngơ trước cuộc đời quá phải không anh?
    Nhóc thèm được gối lên tay ai để ngủ quá. thèm quá! Đó là một giấc ngủ êm đềm nhất phải không anh?
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 13/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/05/2008
  9. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ rồi đẩy cửa, sáng nay Hà Nội nắng to. Hòa vào dòng Mũ bảo hiểm ngược xuôi. ..Phở hàng Nón....Cafe Thái
    Tỉnh hẳn, đêm qua chập chờn tới 5h sáng mới ngủ , người ta nói thức lâu mới biết đêm dài, với mình lại ngược lại. Quay đi quay lại, chẳng làm được gì thì trời đã bắt đầu tang tảng sáng rồi...đêm dài ra gấp đôi thì tốt biết bao nhiêu nhỉ
    Login yahoo....Offline Ms là cái hẹn trưa đón 1 đồng chí từ Đà Nẵng ra. 11h Cà phê, 12h Bia, 3h chiều lại cà fe...thế là chập tối. Thời gian ban ngày quá ngắn để có thể làm gì đó ( tất nhiên trừ đi thời gian giao lưu cà fê bia bọt, đàn ông khổ thật )
    đau đầu vì nắng, vì bia rượu, vì mệt. Lang thang vào vài forum quen thuộc cho thư giãn...
    Trời đêm trong quá, Ngẫm nghĩ rồi chốt cửa, hy vọng ngày mai trời bớt nắng!
  10. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Thơ viết thời con gái
    Em mười ngón tay hoa
    Bây giờ tôi đọc lại
    Như cầm lấy nõn nà
    Em như cơi trầu đầy
    Dịu dàng và đằm thắm
    Tôi còn ngây thơ lắm
    Nông nổi như giếng khơi
    Thơ vọng đến xa xôi
    Trong chiều dài kỷ niệm
    Ngày ấy em xa tôi
    Nụ hôn nào ngọt lịm ?
    Thơ viết thời con gái
    Đọc lại vẫn còn duyên
    Cũng như em-tôi nhớ
    Từ cái nhìn đầu tiên
    Chim nhảy qua cửa lớp
    Mang theo thơ học trò
    Tôi về quê ăn tết
    Bài thơ còn thơm tho ...
    nhạc vào làm thơ cũng hay hơn hẳn, tùng dương hát cũng fiêu

Chia sẻ trang này