1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ốm anh à
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh : em cần 100 tỷ , anh chuyển vào tài khỏan của em gấp nha
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết một ngày, đi siêu thị để mai làm Kimpad cho cả phòng anh à! Nhóc đãi phòng, chào ra mắt mà! Mai nhóc sẽ làm Kimpad , chả giò chiên, như vậy là có một bữa trưa thịnh soạn anh nhỉ. nếu nhóc khỏe, nhóc sẽ làm thêm, nhóc ốm nặng thật rồi anh à, mà ko dám nghỉ. Hic. Nhớ hồi trước, đi làm thích là nghỉ. Anh thấy thương nhóc không???
    Hôm nay nhóc liên hệ với bác Vui, đổng sự bên SYM, về việc tài trợ, cũng khả quan anh à! Hy vọng thế thôi, biết đâu nhóc trở thành người Mar Event giỏi anh nhỉ? Hihi
    Anh có nhận ra nhóc chưa nhỉ? Ngày nào, ngày nào, nhóc cũng muốm chạm vào anh, nhưng chạm rồi anh có tan biến mất không?
    2 ngày mà nhóc đi siêu thị mất 500k, hic, giá cả đắt đỏ quá, biết sống sao đâ. huhu. Về nhà trả tiền điện cho chủ nhà hết 220k. Chắc nhóc nhịn ăn luôn quá. Nhưng nhóc vẫn cố gắng. Keep Moving. Con đường chông gai này do nhóc chọn, nhóc sẽ dũng cảm đi tiếp anh à! Ủng hộ nhóc nhé
    Tự nhiên thấy thương những người nghèo như nhóc quá anh à! nhóc giờ nhận mình là người ngheo thật rồi, có những món rất muốn mua, nhưng lại nghĩ đến bao nhiêu thứ tiền đang chờ đợi, nhóc lại thở dài, thôi đành chịu vậy. Hồi xưa nhóc có vậy đâu anh nhỉ. Rồi sẽ qua, nhóc sẽ ít đụng đến tiền, nhóc sẽ bớt vất ngã anh nhỉ. Hold my hand
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hiện bây giờ em có 2 kỷ lục muốn kể cho anh nghe.
    1. Nhà mình ko có lược từ chủ nhật rồi, mà em đi làm tóc vẫn suôn đẹp. tự hào quá anh nhỉ
    2. Lần đầu tiên bị cảm mà em không uống thuốc, cứ để cơ thể chống chọi xem sao. Hihi.
    Em ngồi gần cửa sổ, thèm được với tay ra khỏi cửa kính chạm vào mưa, vì em tưởng tượng hình như có hơi thở anh trong mưa. Nhưng chạm vào sợ tan ra, đành thôi vậy. Hix
    Hôm nay, mọi người ai cũng khen Kimpad và chả giò ngon anh à! Em vui lắm, nhưng vẫn ước có anh ở đây để mời anh Kimpad nhỉ
    Anh phải khỏe nha, giữ gìn nha. . Yêu anh.
    Thôi, em ốm rồi, em ngủ sớm anh nhé.
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 16/05/2008
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tham lam!!!!!!!
    Anh à! Em tự hỏi tham lam có phải là ai cũng có 1 tí hoặc rất nhiều tí ko? Chủ nhật này em nhiều tâm trạng quá! Em kể anh nghe nhé!
    Một hôm em đi siêu thị bằng taxi, chọn lựa xong ra đến quầy tính tiền, cô nhân viên hỏi em :"Chị có đi xe máy không?". Lưỡng lự em nói "Có ạ" (tham lam và tò mò không biết người ta sẽ cho mình gì đây?). Hix. Thế là cô ấy đưa trả lại tiền thừa cho em là 1 năm tiền xu 200 đồng. Hix. Thế là đi ra thùng từ thiện, bỏ nắm xu vào đấy. Ngẫm lại ông bà ta nói không câu nào sai anh à:"Tham thì thâm". Mà cũng đâu có sao, mình đã làm được một việc tốt nho nhỏ. Nghĩ cũng buồn cười anh nhỉ.
    Cũng ngày hôm đó, một chị chặn em lại, hỏi em có phải nhà báo Phượng của Báo Hoa Học Trò không? Hix. Sao người giống em nhiều thế, khuôn mặt điển hình chăng? Anh có nét nào giống em không nhỉ?
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 năm, kể từ ngày em bước chân về phía đó. Một năm, thời gian cũng không quá dài cũng quá ngắn để nhìn lại. Em đã làm gì? Ngày hôm đó, tại sao em lại say, cứ mãi dằn vặt về những thứ đó sao?T ại sao người ta lại yêu mình, muốn sở hữu mình, muốn làm khổ mình như thế.
    Con người đúng là những sinh vật được cấu tạo bởi trí nhớ và cảm xúc, nhớ về những kỷ niệm đã qua, cảm xúc về những gì đang xảy ra ở hiện tại.
    Chẳng muốn người nào phải khổ vì mình. Chân muốn đứng lại, thở một chút. Rồi em sẽ kể tiếp với anh nhé!
    Tối nay em ăn cơm nhà bạn, về làm một mạch một bóa hoa magarit trắng và viết cho một người lá thư thật dài. Không biết mai có đủ can đảm đưa cho hắn không ? Đúng là mâu thuẫn. Em rất khéo tay anh à! Gói quà đẹp hơn cả cửa hàng chuyên nghiệp. Chợt em nghĩ lại đúng là không nên quá giỏi, và biết quá nhiều thứ
    Pha nước chanh uống để lấy lại sức , bình thường pha chanh không hạt, khi thấy hạt chanh lơ lửng là biết đã ngọt vừa, nếu cho thêm đá thì chỉ cần cho thêm thìa đương nhỏ thì okie. Hôm nay, nhà mình lại là chanh không hạt anh à! Không biết canh như thế nào, đành nếm bằng miệng thôi. thế đấy, cái gì hoàn hảo quá, đẹp quá cũng không đẹp phải không anh???
    Nhớ anh thật nhiều!!!!!!!!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 18/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 19/05/2008
  7. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    đôi khi muốn nghĩ tại sao ta lại chưa gặp nhau
    tại niềm kiêu hãnh hay chỉ tại vô duyên
    dù gì thì thực tế ta vẫn thiếu 1 chút tình
    PS: vào bên tâm sự thấy nhiều bạn gái viết cho những gì chưa có quá
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen%2DChon/2007/12/05F64BED/
    tặng cho những ai chưa có chút tình nho nhỏ của đời mình
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhóc và Lão Mập
    Em thường nói với hắn như thế này anh à! "Em và anh rất khác nhau, em và anh đang đi trên 2 đường thẳng song song , chạy ngược chiều và chẳng bao giờ tiệm cận, hãy đừng tìm gặp em, đừng nhắn tin cho em nữa". Hắn nói: "Anh yêu em, chẳng bao giờ để mất em". Anh à! Hắn có biết yêu là gì đâu? Hắn chỉ biết yêu bản thân hắn, thỏa mãn lòng tham lam của hắn.
    Em và hắn!
    Em bé nhỏ, mong manh, nặng có 40 kg. Hắn mập, to, nặng 73 kg.
    Hắn luôn có khát khao làm giàu, để níu giữ em, hắn nghĩ thế. Còn em chỉ mong một mái nhà, có tiếng nói của trẻ thơ, có tiếng nói của anh nữa.
    Hắn luôn tính toán thiệt hơn với mọi người. Còn em thì cái gì cười được là cười, và chẳng làm tổn thương ai. Ấy thế mà cậu bé sinh năm 85 mới vào làm bữa đầu tiên đã quấn quýt với em, tưởng em hơn nó có 2 tuổi. Hic hic
    Hắn vô tư, sống nhạt nhạt với mọi thứ. Còn em thì hay suy nghĩ, ưu tư, phiền muộn, hay "Phiêu" với những cảm xúc bất chợt.
    Hắn nói dối như cuội. Còn em nói dối ít ít, chỉ dối để che đậy mình là ai, cảm xúc hiện tại bây giờ của mình để mọi người không lo lắng cho em.
    Vậy sợi dây nào cột chặt em vào đời hắn được phải không anh???
    Hắn dùng mọi cách để cột em lại. Em nói giữ một người là giữ con tim, chứ không phải thể xác. Hôn lên má hắn thật đấy, nhưng là hình như chỉ để chùi mũi. Vây mà cảm giác yêu sao? Hắn biết yêu nhóc sao? Hay hắn chỉ yêu hắn. Đúng là điên. Xa nhóc ra đi.
    Hắn và nhóc không giống nhau tí nào? Ở đây ko có quy luật bù trừ mà là mâu thuẫn , thế nên nếu hắn đọc được bài này thì hắn hãy im lặng và rời xa nhóc. Hay là hắn muốn nhóc đau khổ hơn, mất mát nhiều hơn nữa, đến mức chết oan ở tuổi này. Căm hắn quá đi. Sao hắn lại chọn nhóc???
    Em mong anh nhiều lắm! Anh à! Anh có nghe nhóc gọi không?
  9. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, chị sắp 30 rồi, sao vẫn tâm trạng quá đi.
  10. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn cho tâm trạng, nhớ Anh Ngọc có viết
    Tiễn người ra cửa rồi
    tôi quay vào lặng lẽ
    chợt thấy mình bâng khuâng
    giữa ngổn ngang bàn ghế
    ...
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành 1 nhẽ
    khi ta không yêu người
    sao cũng buồn đến thế !?!

Chia sẻ trang này