1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đang hết tiền. Nếu gặp em, anh nhớ cho em nhá, hé hé
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ông đưa chân giò thì bà phải thò chai rịu nhé, kưng nhé!
  3. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ok, thò ngay, hé hé
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Thôi để cho em ấy tâm sự đi, đừng spam ở đây
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Sài gòn bây giờ giống như một cô gái , ban ngày thì nóng kinh khủng, ban đêm thì lạnh quá. Đêm qua, em trằn trọc đến 3h sáng, dậy định xem tivi nhưng lại sợ làm phiền lòng roommate. Tự nhiên, em muốn nói chuyện với anh kinh khủng. Anh là người như thế nào? Cao ? Gầy? .....Em cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn một điều là anh sẽ luôn nhìn em bằng anh mắt yếu thương, phải không anh?
    Anh à! Nhóc mới ăn hết 1/2 quả dưa hấu, nhóc giỏi không. Nhóc đang cố gắng tăng cân, để mỗi lần về nhà, mẹ không phiền lòng: Sao con gầy thế!!!
    Anh biết không, em lớn đầu như thế này rồi, mà trong mắt ba mẹ , em lúc nào cũng là một đứa trẻ, lúc nào cũng bé bỏng. Khi nào gặp nhau, anh sẽ nhận ra tình thương của cha mẹ dành cho em như thế nào? Và em mong anh hãy yêu thương em bằng ba mẹ em thôi nhé! Em tham lam quá phải không anh???
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này ngột ngạt quá phải không anh? Ra đường ô nhiễm, kẹt xe, áp lực công việc..... Thế nên đôi khi em thèm được chạy ào ra biển, để nước biển gột rửa bàn chân, gió biển mơn man làn tóc ngắn của em. Nhưng lúc như vậy, em thèm được chạm vai vào anh bên bờ biển, em sẽ liu lo kể cho anh nghe chuyện Đông, chuyện Tây mà em biết. Và mình cùng ngắm hoàng hôn, nhìn một vùng trời đỏ ối ở phía chân trời........
    Nhiều, quá nhiều việc em phải làm cùng anh. Anh có biết không?Anh có nghe em gọi không nhỉ
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không những ngột ngạt, mà còn khó khăn nữa anh à! Giá thuê văn phòng ở TH HCM là 68 USD/m2, đứng thứ 17 trên thế giới. Như vậy đủ biết sắp tới, trên đường đời chông gai em cần bàn tay anh nâng đỡ đến mức nào!
    Giấc mơ Fulbright của em, liệu có thành hiện thực không anh? Anh giúp em nhé, cổ vũ cho em nhé anh. Biết đâu đó mình gặp nhau ở F anh nhỉ!!!!!!!!Thương anh
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng viết 1 bài thế này nè anh. Anh đọc xong sẽ nói em dại khờ lắm. Nhưng em biết, anh sẽ tha thứ hết lỗi lầm của em. Chỉ vì anh yêu em!!!!!!!!!
    Nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá.
    Vậy là con đã thất nghiệp được 2 tháng. Một tháng không đi làm, chỉ lang thang, nói chuyện với bạn bè , để trải nghiệm cuộc sống lần đầu thật sự khó khăn. Không khó khăn sao được khi con đã 28 tuổi và bắt đầu sự nghiệp trên một con đường khác rông thênh thang, còn con thì bé nhỏ và dại khờ. Một lần sai lầm, con trả giá cả cuộc đời. Xa cha mẹ, con mới thấm thía cảm giác cô đơn ngay giữa chốn đông người, chợt nhớ hình ảnh mẹ rón rén đắp chăn cho con, lặng lẽ tắt tivi vì con đã ngủ mà tivi vẫn còn thức.. Con đã làm ba mẹ buồn khi bỏ lại 6 năm 3 tháng phấn đấu, bỏ lại tờ kết nạp Đảng, bỏ lại công việc nhàn nhã để lên đây bắt đầu những ngày vất vả
    Một lần vừa rồi, thuê 1 chiếc xe Thành Hưng, một mình phóng thẳng lên Vũng Tàu, ngủ và thở trong xe, thả mình với biển một đêm và con thấy mình vẫn ngông nghênh như ngày xưa. Con vẫn thế, vẫn muốn được gào thật to trước biển
    Một lần đề pa lúc 6h30 tối bằng xe máy, chạy một mạch lên Đà Lạt thì đã 1h sáng. Con vẫn còn cái máu điên điên trong người phải không mẹ. Kể ra không ai nghĩ 1 đứa con gái lại dám làm như vậy.
    Con nhớ mẹ, nhớ món canh khoai môn cua, nhớ món kimpad con làm bị mẹ chê tanh (vì chưa khử hết mùi rong biển)
    Mẹ, con đang khóc. Con có sai lầm, con vẫn mãi là con của bố mẹ. Mấy bữa nay con không ngủ được, cứ tự hỏi mình: mày có bất hiếu quá không khi để cha mẹ phải lo như vậy????.
    Con đang thực sự phân vân có nên làm tư vấn chứng khoán không, vì con đang cảm thấy mình không đủ kiến thức trong lãnh vực này lắm. Thật sự rất sợ thất nghiệp, nhưng con sợ mình lựa chọn sai nghề hơn, vì con không còn nhỏ nữa.
    Ngồi ở Cát Đằng, đông người lắm, mà con vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ mẹ à. Chẳng sợ, con vốn là đứa không sợ gì hết, chỉ sợ làm tổn thương người khác. Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con miu nhà mình, nhớ cây xoài Thái nhà mình, nhớ con đường con hay đi tập thể dục với mẹ, nhớ cái võng hay dành nằm với mẹ, nhớ cái thở dài sượt của bố mỗi khi con không làm theo ý bố, nhớ dáng mẹ liêu xiêu đi chợ, dáng bố quét đường nội bộ cho cả xóm, nhớ những người đồng nghiệp cũ, nhớ PRO của con, nhớ những khoảng lặng của Biên Hòa......
    Bây giờ con thấm câu: khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Nó đúng quá, nó đã là máu là thịt.
    Peace in mind but feeling so sad, wake up suddently and recognize that this place is strange
    Con sẽ tìm được công việc mà con thấy yêu thích bằng chính khả năng của con, không nhờ vả bố mẹ và bạn bè. Hãy cho con thời gian . Và cho con được tiếp tục nói dối: con vẫn ổn, con đã tìm được việc làm. Mặc dù thật sự là chưa.
    Còn việc học văn bằng 2 của con, con không tập trung được để ôn thi mẹ ơi, con cứ làm sao á. Mẹ nói đúng, dạo này con trầm lặng quá, hãy cứ là con của ngày xưa. Con không thể nào nói hết bí mật của con cho mẹ , chỉ vì con sợ mẹ buồn. Con thương mẹ và bố lắm. Nhớ lắm, nhớ lắm, chỉ muốn phi về ngay vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc cho thỏa thích..........
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 28/04/2008
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! văn bằng 2 em đã thi đậu rồi nhé. Thưởng cho em chứ. Mục tiêu của me bây giờ là Fulbright, em sẽ cố gắng hết sức mình, để ba mẽ và anh không phải lo lắng nhiều cho em. Để khi gặp anh, em có thề tự tin nói, anh ơi: em đã vượt qua tất cả bằng chính nghị lực của mình. Em vẫn mong chờ được gặp anh, được anh ôm vào lòng, được quên hết những nỗi đau
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em lại trễ việc đăng kí học rồi. Hix hix. Đăng kí được có 1 môn anh à!

Chia sẻ trang này