1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 ước mơ
    Lấy chồng phải lấy người như anh
    ......
    ( đó là ước mơ của Thu Trang )
    cũng có thể so sánh
    Anh có "vai" và anh có "ớt"
    Vai đủ chắc để em dựa...
    ......Ớt thừa cay để biết....ghen !
    Trói chang mặt trời...hay giữa đêm đen
    Với em....luôn sẵn "vai" và "ớt"
    Dù thăm thẳm vực sâu trơn, trượt
    Giá gạo tăng ....lạm phát...mịt mùng
    Vàng với xăng lên xuống lung bung
    Anh vẫn chắc vai...và ghen nồng như ....ớt
    Và cho tới 1 ngày.....
    ..... .. anh biết
    Vaios....hai lẻ bảy.....em mơ !!!
    Chúc một ngày mới vui !!! gôn nhé
    Được chinhict sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/05/2008
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    uh, tưởng bạn tigon còn nhỏ dại, cùng với be honey.... duy trì những nét trong sáng của box ts nầy!
    Chừng này mà bạn vẫn giữ được cảm xúc của mình như vậy ... thật khiến nhiều người khâm phục!. You rất xứng đáng đc hưởng những gì tốt lành phía trước!
    Nhìn bản thân, nhìn rộng ra xug quanh chưa biết ... hãy biết rằng có rất nhiều người như you! (bạn bè, đồng nghiệp,... hang tá!) Thời buổi cơm áo, gạo tiền, nhà cửa, đất đai,... chưa tạo điều kiện thuận lợi cho những người như vầy gần nhau! Hãy mở lòng mình trong cv, trong khu vực sinh sống trước đi bạn ah!
    (trẻ nhỏ, iu đg nhìu, iu het mih, hy/s het mih, dau don cug nhiu,... tam hon bi chia se, ban sac cug nhat nhoa lam!)
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! 28t có phải là đã già. Tùy cảm nhận thôi phải không anh?. Muốn ai đó cầm tay Tigon và nói, go ahead quá
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em à, 28 tuổi có phải còn quá trẻ để nói lời iu em?
    Hết!
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mệt phờ! Áp lực phòng Mar mệt quá, nào là doanh số..... Nhiêu đó đủ làm nhóc stress, nhưng không sao, cứ bước tiếp lên phía trước bằng đôi chân yếu của mình, rồi đến lúc nó sẽ vững chắc như bàn thạch
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 20/05/2008
  6. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    28t hay bao nhiêu nữa!... là già với người này nhưng ko là zzzà với người kia. Tuỳ cách sống thôi! Thường thì ở quê, do lam lũ, vất vả, do môi trường... rồi thì bị thúc giục (dã man) nên mới chóng già! Còn ở các tp lớn, biết bao nhiêu vấn đề phải quan tâm trong đời sống, diễn ra nhanh hơn, phức tạp hơn! Con người chín chắn hơn, pro hơn! Ngoài ra các điều kiện kinh tế, hoạt động giải trí,... cũg giúp chúg ta trẻ hơn!

    Mình đã chứng kiến nhiều pro ở tầm nầy đấy! Có cả một thằng bạn đi học ở E về (giầu, đchai, tính dễ chịu,...) rồi cưới 1 bạn sn 81 đó! (chết bạn hơn 2t này in party) vừa ăn cưới xog!
    Nói chung là tuỳ vào cách sống đó tigon ah!
  7. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Say
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Diêm lại say! Tigon mới đi cafe với bạn về. Chợt thấy mình trống trãi quá đi. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những cái gì của nơi ấy. Chủ nhật này lại thi không thể về nhà được. Áp lực công việc đôi khi muốn nổ tung. Nhưng chợt nghĩ đến 2 chữ vô thường và thấy mình chùng lại, ô hay, mình hay cái gì đang cuốn mình theo lối ấy!
    Cuộc sống hay thật, đang cho Tigon nhiếu cái dốc cao để leo lên, ngồi dưới chân dốc, chắc cảm thấy mệt lắm, nhưng lên được đỉnh dốc cảm giác sẽ ra sao nhỉ. Thôi, thì cố gắng vậy.
    Anh cũng thế nhé!
    Em đứng dậy, kéo mình ra khỏi màn hình vi tính, lăn kềnh xuống nệm, ôi chao, cảm giác rất Yomost, công nghệ PR tuyệt vời quá. Bây giờ không biết diễn tả cảm giác sảng khoái thế nào, chỉ biết nói :"cảm giác rất là Yomost". Hay anh nhỉ
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Một đứa học múa từ nhỏ, sẽ ra sao nếu nó không được múa nữa anh nhỉ?
    Hôm nay, em gọi 50 cuộc điện thoại, kỉ lục chưa? Vẫn cười nói thênh thang đó, để quên đời mệt mỏi, quên đi áp lực. Anh gặp nhóc, nhóc sẽ òa lên mà nói rằng sao anh lâu đến gặp em thế, anh ở đâu giờ này?
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhóc đi theo hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm, đang ko suy nghĩ anh à, chợt 1 cô bé cầm một nhánh phượng vụt lướt qua. Bao nhiêu đó cũng đủ làm nhóc nao lòng. Giờ này nếu mình còn ở BH, chắc là đang cùng với lũ nhóc đi bẻ phượng, cô trò một ruột giống nhau, trẻ con quá. Và chắc chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, 12 năm học của học trò, bao kỉ niệm. Nhìn đâu đấy, những khuôn mặt tinh khôi, vội lau nhẹ nước mắt giã từ đời học sinh, từ giã bạn bè và mỗi đứa mỗi hoàn cảnh sẽ chọn cho mình những con đường đi riêng. Thế đấy, hồi bé đứa nào cũng giống nhau, lớn lên, đứa thành công quá, đứa vật vả quá, trên đường đời đâu có cần có hai chữ "may mắn" phải không anh?
    10 năm rồi, nhóc rời ghế nhà trường, nhưng mới gần 6 tháng nhóc rời sân trường, rời gốc phượng già, nhưng sao nhóc thấy nao lòng và hình như rời xa đã quá lâu rồi, và muốn về lại một lần. Muốn được một lần đứng trên bục giảng, một lần ngồi lại dưới dãy bàn học sinh, ngồi như ngày xưa, ngày xưa ấy
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 21/05/2008

Chia sẻ trang này