1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tigon ... khiến mình bật cười! Cuộc sống bộn bề, áp lực mỗi ngày... nó khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống! Trong đó mỗi người cảm thấy những căng thẳng và niềm vui khác nhau!... mà nhiều người thầm mong được ở vào vị trí như vậy ấy chứ! Nhưng người trong cuộc lại thầm mong những giờ phút hp riêng, chia sẻ riêng!
    Ở đâu cũg có người tốt, người xấu và cả trong mỗi người cũng vậy! ... dù là ai (xấu or đẹp), nhưg mỗi người đều có thể tạo ra những thay đổi bất ngờ... tập luyện để có một cơ thể, một bộ óc nhiều sức sống, một cá tính, một ánh mắt tinh tường! ... bạn đang làm mới mình, một tiền đề cho các quan hệ mới!
    ... mấy lần thấy anh Bayxau vào đây đọc bài rồi đó!
  2. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1 chai rượu, say làm sao được ! ấy thế mới khổ, cái tội không say được !
    Ngồi cafê 1 mình , rồi lang thang...rồi..."đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Lâng lâng, nghe khánh ly hát....Nhạc Trịnh có bao gìơ vui nhỉ !?
    Tình ngỡ đã quên đi...như lòng cố lạnh lùng....người ngỡ đã xa xăm...bỗng về quá thênh thang....................
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có một người bạn nick là Mr Bao Diêm, nhìn nick bạn ấy chợt nhóc nhớ ra một câu chuyển về bao diêm anh à!
    Hồi ấy nhóc học năm nhất, nghe kể tại cầu Điện Biên Phủ có một cô bé mắc áo khoác dài, cầm một bao diêm đứng đó, bán 1 que diêm giá 3000VNĐ. Hix
    Anh có thắc mắc tại sao giá 1 que diêm lại đắt như thế không?
    Em nghe xong cũng ngạc nhiên lắm, không lí giải được anh à! Không hiểu que diêm đó làm bằng gì nữa? Cuối cùng em mới được biết que diêm đó được làm bằng da thịt của một người con gái anh à! Giá khi tàn một que diêm là 3000VNĐ để soi thân thể của bé đó, muốn xem thêm lại thêm 3000VNĐ. Thế đó, cuộc sống vốn quá nhiều chuyện không ngờ, mà nó vẫn xảy ra.
    Chuyện của nhóc cũng vậy, không thể tin là nó sẽ xảy ra Anyway, bậy giờ vẫn chưa tìm ra được lời giái thích hơp lí anh à!. Khi nào anh ở đây em sẽ kể cho anh nghe, anh nhé. Vì lúc đó em có thể rúc đầu vào lòng anh mà khóc.
    Khóc cho vơi đi nỗi nhục hình,...... bài không tên số mấy anh nhỉ? Em vẫn keep moving trên con đường của riêng em, và hình như không còn bước những bước chân lầm lỗi nữa.
  4. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Tigon, nhưng mà bỏ từ HÌNH NHƯ đi nhé
    Nhớ cf DMiên ghê, bữa nào tới ngồi đồng típ nghen
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Okie Yến! Du Miên, nơi đó được làm bằng thứ cảm xúc rất người. Đi rồi, nhớ mãi. Đến rồi không muốn về !
    Sao anh kiến trúc sư đó phi thường đến thế nhỉ. Nhớ Du Miên quá Japas à!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 21/05/2008
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Một nữa của nhóc ơi! Hôm nay Duo đề cập về từ bạn đời. Bạn đời là người thật sự yêu thương và gắn bó trọn đời với mình, bạn đời là người có thể sẻ chia mọi thứ với mình, mọi thư, mọi thứ, có thể soi rọi cả tâm can mình. Mấy người vợ, người chồng nào sống với nhau được đúng nghĩa cái từ bạn đời nhỉ. Hay ai cũng ôm một phần cái tôi của mình cất dấu ở một nơi nào đó? Hay ai cũng có thể có một người khác trong tư tưởng ngoài bạn đời của mình. Cuộc sống cần lắm, cần lắm, anh và em sống đúng nghĩa từ bạn đời, anh nhỉ. Yêu anh nhiều!
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn trưa và nói chuyện với 1 người bên quỹ đầu tư, chợt nhận thấy mình bé nhỏ quá, nhỏ bé cả về kiến thức lẫn hình thể, hix hix. Nhưng mà nhóc sẽ cố gắng học hỏi anh à!
    Ngày 12/06 là hết hạn nộp hồ sơ ở Ful.
    Ngày 25/5 nhóc thi hết môn. Ôi bao nhiêu việc anh nhỉ!!!!!!!
    Ngày 30/5 nhóc sẽ trốn việc, để đi nghe về Ful, anh có đi không, nếu đi ta sẽ quy ước màu áo anh nhé. Hôm đó, nhóc mặc gì ta?
    À, mặc vày công sở màu xanh nhé. Nhóc sẽ đội nón bảo hiểm xanh nè, áo xanh, giày xanh và xe cũng xanh. Màu xanh thời gian, màu xanh của tuổi tác đã qua nữa phải ko anh? Hy vọng anh sẽ nhận ra em nhé!!!!!!!!!!!!
    Em vẫn thế, vẫn trong trẻo nói cười và chờ đợi anh
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 22/05/2008
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Công việc em dạo này mặc dù áp lực nhưng cũng khá trôi chảy anh à! Mỗi lần em mệt mỏi em lại nghĩ đến anh, hình như anh là bóng mát cho em tựa vào nghỉ ngơi, dù là tưởng tượng em cũng thấy ấm áp đến lạ kì. Vì anh chẳng bao giờ trách mắng em, ví anh lúc nào cũng dang rộng vòng tay để ôm trọn em nhỏ bé.
    Em mới lập 1 topic mới anh à, "Cho một vé đi về tuổi thơ", anh có bao giờ có suy nghĩ giống em chưa. Hồi nhỏ có khi mình đã gặp nhau phải không anh?
    Hôm nay, cậu bé trong công ty lân la hỏi em :"Nhà chị có ai Lai ko?" . Em tròn mắt nhìn nó, hỏi:"Sao em hỏi Tigon như vậy?". Nó cười bảo :"Vì em thấy mũi chị cao và dài, nên em tưởng nhà chị có người Lai ". Đúng là con trai hay nịnh đầm anh nhỉ!. Em nói: "Chị giống bố chị, mà bố chị mũi cao lắm"
    Anh mũi cao hay thấp nhỉ? Điều đó cũng không quan trọng bởi vì em đã yêu anh mất rồi
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, fải là "Viết cho anh - người mà em sẽ gặp" chứ chị Tigon
    Chị với em giống nhau nhé... Muốn gặp một ng` - mà chẳng ai biết là ng` nào đấy, chỉ biết là chắc chắn... sẽ gặp thôi Chị yêu anh ấy rồi, còn em thì mới chỉ dựa vào anh ấy để giúp mình hướng mối quan tâm khỏi một ng` mà mình ko đc quyền nghĩ đến nữa
    Nhưng dù là lý do j thì chắc chắn chị cũng sẽ sớm gặp đc anh ấy thôi... Đong đầy nỗi nhớ, và những j yêu thương ngọt ngào nhất, để khi gặp rồi, anh ấy của chị sẽ là ng` con trai hạnh phúc nhất trên thế gian này, chị nhỉ
    Anh j ơi, ng` mà anh yêu nhất đang chờ anh này, nhanh lên ko là... muộn mất bây giờ
  10. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    viết nhiều thứ, xong rồi lại del hết
    ngủ ngon và mơ thật...............đơn giản gôn nhé
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng !

Chia sẻ trang này