1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nghẹn
    Hôm nay đi làm về, trời mưa to quá, em lười không ghé hàng mua gạo. . Em quyết định mua hột vịt lộn về ăn trừ cơm, ghé hàng mua 2 quả. Trong lúc chờ người bán hàng, bắt gặp ánh mắt của một cô bé trong veo, đầy nhựa sống. Nhìn hoài, không chán, bỗng tim em chợt nhói đau, cô bé ấy mất 2 chân anh à! Hỏi ra, 1 tai nạn tàu hỏa đã cướp đi 2 chân của em. Hỏi chuyện, giọng em bé vẫn hồn nhiên, trong trẻo và yêu đời lắm. Thế đấy, mặt em mà nổi vài cục mụn đã lo toáng lên, đã lo lắng, muộn phiền, nếu em là bé kia thì sao, em có nghị lực như bé được không? Cuộc đời vẫn thế , em tôi vẫn hồn nhiên, ừ thì khẽ nói "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" . Mắt chợt cay cay, thở một tiếng rất dài và sâu, ôi Tigon ơi cố lên nhé.
    Về nhà, 2 quả trứng kia bây giờ không còn ngon nữa, không phải vì cô bé kia, mà là vì em anh à!
    Nước mắt thủy tinh
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 23/05/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/05/2008
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay nhóc Say! Mai nhóc thi, không biết sao. Một người bạn mất xe Air Blade, không biết nói sao với bạn ấy nữa. Thôi thì bạn à, của đi thay người. Cuối tuần anh thế nào ạ?
  3. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mà say thì không hay!
  4. minhtuan224

    minhtuan224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đừng đổ lỗi tại rượu nhé. Say cũng hay mà, đôi khi say được sống thật.
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, nhất định nhóc phải đến Nếp. Nhớ quá anh à! Muốn thở cùng nó
  6. minhtuan224

    minhtuan224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà được làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, hít thở bầu không khí riêng mình. Không lo lắng, không muộn phiền. Cũng giống như bầu trời luôn màu xanh, ánh nắng luôn màu vàng. Nhưng chẳng bao giờ thấy được giá trị thực sự của mỗi việc ta làm, ý nghĩa của những lần ta vượt qua khó khăn và mất đi một điều vô cùng quan trọng "Thôi thúc đi lên và ham sống"
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều khó khăn, quá nhiều chông gai trước mắt, nhưng em sẽ cố vượt qua anh à! Mới thi hết môn, đến nhà bạn trả nợ
    Có những mối quan hệ chẳng bao giờ nghĩ là sẽ duy trì nó, thế mà lại mang đến cho nhóc những mối quan hệ quan trọng hơn. Chuyện là thế này anh à, ngày 5/12 trước khi đi tham dự lễ hội Hoa Đà Lạt, nhóc mang xe ra Yamha Shop để thay nhớt, tăng thắng. Hix, đang ngồi chờ thì một anh trong Yamha bắt chuyện, cũng chẳng quan tâm lắm. Người ta xin nhóc số điện thoại thì cho, cũng chẳng quan tâm họ số mấy , làm gì. Rồi cũng quên, rồi thỉng thoảng cũng nhận được vài cuộc hỏi thăm, cứ phải hỏi anh là ai. Hết!
    Hôm nay, anh ấy lại alo, nói đang đi với sếp ở Biên Hoà, nhóc ra uống cafe được không? Nhóc nói sắp đi thi rồi, và hỏi sếp anh ấy điên sao chủ nhật còn đi làm, và hỏi tiếp sếp làm bộ phận nào? Anh nói anh Khôi trưởng phòng Mar của Yamaha. Hic, phòng nhóc đang cần liên lạc. Thế là nhóc tự nhiên mở rộng thêm một mối quan hệ từ những mối quan hệ không giống ai anh nhỉ. Hihi
    Nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Tuần sau nhóc nhất định về Biên Hoà thôi anh à. Có quá nhiều việc ở Biên Hoà đang xấu đi. Hix
    Nhớ anh nhiều, giờ này anh có như nhóc không?
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 25/05/2008
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cả nhà nơi em sống biết em lười giặt quần áo rồi anh ạ, chị tại chị giặt quần áo kg trong xóm thấy em chưa đến lấy nên thương mang đến tận nhà. Nhưng không phải thế, vì mấy hôm nay trời mưa quá, giặt tay quần áo không khô gòn, cứ ẩm ẩm thế nào, hay tại tay nhóc yếu quá. Hix hix
    Kệ , người ta muốn nghĩ nhóc ra sao cũng được, anh hiểu nhóc của anh chăm ngoan là được anh nhỉ
    Tranh thủ kho nồi cá lóc, quết chả cá thát lát và thịt, rả đông sườn heo, thế là nhóc có thức ăn trong 3 ngày. dạo này quỹ thời gian của nhóc eo hẹp quá. Ngồi viết bài gửi dự thi "Món ngon của Mẹ", mà cũng chưa đâu vào đâu. Thương ba mẹ quá! Chắc do tại nhóc suy nghĩ nhiều quá. Đôi khi muốn "Quẳng gánh lo đi mà vui sống, nhưng mà nhóc không biết quẳng cho ai và vào đâu nữa".
    Đôi khi thèm được đâu đó xa xa như ngày xưa, giờ đã là quá xa xỉ với nhóc. Ngày xưa nhóc có hẳn 3 tháng hè, tha hồ đi lại. tha hồ vẫy vùng, tha hồ ngao du sơn thủy. Bây giờ, hết giờ làm, nhóc lại lao đi học, về nhà lại viết lách, lại lúi cúi tìm kiếm 1 ý tưởng nào đó. Ôi thèm quá. từ nào lột tả hết cảm xúc này nhỉ ,"Khát", uh, gần lột tả hết rồi đấy. Nhóc ơi cố lên! Thèm được ai đó xoa đầu và nói như thế
    Ngày qua ngày, nhóc vẫn chưa có gì khá hơn, à có chứ, anh nhỉ. Nhóc biết cân nhắc trong chi tiêu hơn, nhóc biết nhớ ngôi nhà của mình hơn, biết trân trọng những phút giây sống của mình hơn, thời gian cho nhóc ko còn nhiều. But anyway, nhóc không hồi tiếc. Và nhóc biết người đó không đáng để mình bận tâm, đó là điều đáng mừng hay đáng lo, mừng là nhóc sẽ ổn, lo là nhóc có chai sạn cảm xúc khôn? Anyway, khá hơn chứ.
    Dạo này nhóc không bị làm phiền nhiều cũng thấy vui vui. Hy vọng sẽ được mãi như thế, tự do muôn năm. nhưng biết đâu hắn dừng lại để bước nhanh hơn thì khổ. Nhưng hy vọng lá thư đó đã làm thức tỉnh một con người anh nhỉ. Nhóc nhớ anh! Giờ này anh đang ở đâu, tính anh có hay thơ thẩn như nhóc không? Chủ nhật vui vẻ anh nhé
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 25/05/2008
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm!!!!!!!! Trống rỗng!!!!!!!!!Shock!!!!!!!!!!!!
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ bình yên

Chia sẻ trang này