1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng ...dở hơi....gôn à
    nhưng nếu
    trên thế giới có...1k người ( dở hơi ) yêu gôn :)
    ....
    .....
    chấm chiều thì mặn
    ....
    có thằng đã dở hơi, khuyên Gôn đừng cố yêu thơ ( nếu đang cố )
    Thơ thì sao chứ, nhưng mà nghiệm rồi !?!?
    nó cứ vận vào người ấy, khổ là thơ thì có bao gìơ vui
    ...
    say và cố ngủ!
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    stresssssssssss
  3. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không say !
    Hà Nội gió mùa đông bắc...lạ chưa !?!
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    To be or not to be? Câu nói này cứ luẩn quẩn quanh nhóc cả tuần nay anh à
  5. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại hay không tồn tại... , sao nhóc cứ nghĩ vậy? anh không hiểu đâu, nhóc phải nói rõ ra đi nào
  6. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế ku đã nhận ra anh chưa? Đúng thật là ku không hiểu gì thật rồi
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em chưa nhận ra anh đâu, đang đi mua sả, ớt, tí nữa cho lên chảo xào rồi ngửi mùi mới biết anh là ai
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm!!!!!!!!
    Hôm nay, nhóc đi cafe Nếp anh à! Đi 1 mình, định rủ vantukt, nhưng thôi, feeling 1 mình thú hơn. Nhớ đến 1 câu của vantukt, meoxxx thích tigon lắm đó, hihi, sao nhiều người quý mình thế.
    10h30 ra khỏi Nếp, đến đoạn 7 Lê Duẩn, bất chợt gặp 1 thằng bé 5t khóc nức nở, đèn đỏ dừng xe đúng chỗ ấy. Nhóc muốn xuống xe, hỏi đứa bé bán vé số kia sao khóc? Nhưng chợt nhớ bài học cảnh giác về những trường hợp giả mạo bị giựt vé số đóng kịch rất tài tình nên thôi. Trong đầu nghĩ là, chắc đứa bé đó đóng kịch.
    Về đến nhà, lòng nao nao. Hay là mình quá vô cảm, quá cảnh giác, hay chưa đủ giàu để làm tất cả việc mình thích. Và chợt nghĩ, hình như cảm giác bị thằng bé 5t đó lừa sẽ nhẹ nhàng hơn cảm giác bây giờ chăng? Dù sao, nó cũng là đứa bé, và dù sao cũng giúp nó có bữa cơm no và tránh khỏi đòn roi
    Thế đấy, làm người đôi khi tàn nhẫn ngay cả với đồng loại của mình, nói chi là với những sinh linh khác
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ...chẳng còn gì....viết gì...
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mây trời bay, là bay đi mãi. Vẫn biết anh chẳng như lời anh nói. ....
    Con gái là vậy đó, vẫn biết là khổ, là dối gian, nhưng vẫn yêu và hy vọng. Nhìn những cảnh bạn bè xung quanh mình, em sợ trải lòng, sợ yêu. Đôi khi, đôi khi anh à. Em rất nhớ anh
    Điều em cần gì không? Cần một ai đó, cõng mình trên lưng, áp mặt vào lưng để cảm nhận mùi người, cảm nhận hơi thở, cảm nhận ta cần nhau, cảm nhận ta gần nhau biết chừng nào
    Nhớ lắm, yêu lắm phải không anh???

Chia sẻ trang này