1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Tuần mới thành công nhé!
    Nếu xem đá bóng thì anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn thêm khuya anh nhỉ. Thương anh nhiều
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì giận một người mà em hai ngày nhất định sẽ không nhận điện thoại, không YM, không Skype, không gì hết. Tập trung cho công việc, tập trung cho website www.quatangteen.com. Hình như, bây giờ mình cũng cần sống vội vã, cần nhiều tiền hơn để giúp đỡ chính mình và giúp đỡ những người xung quanh. Có phải nhóc đã trưởng thành không anh. Hôm nay, nói chuyện với chị nàng xuân bên 7X Sài Gòn, nhận ra rằng, nhóc con đã lâu rồi không tham gia hoạt động với 7X, 22-6 này có buổi dẫn các em nhỏ đi Đầm Sen, chắc nhóc khăn gói quả mướp đi. Chuyển về thành phố, khó khăn hơn ư??? Uh, khó chứ, sang nay nhận bill net 440 ngàn, tiền nhà 1,2 triệu, tiền điện 300 ngàn?., thời buổi lạm pháp như thế này sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa. Thôi, thì thở dài, cố lên vậy. Hôm nay, nhóc hoàn thành xong bài luận văn cho Ful, nhận được 2 lời nhận xét, mà chợt phỉa tự soi lại mình. Văn chương của mình dạo này xuống quá, những kiến thức kinh tế thời sự của nhóc hiện giờ nghèo nàn quá. Uh, thôi, cố gắng vậy.
    ?oNơi nào có ý chí, nơi đó có con đường?. Nhóc được thi, nhóc chắc chắn đậu Ful anh à. Anh tin nhóc chứ. Nhóc vẫn thế, vẫn mong được gặp anh, mong được một cái chạm nhẹ rồi tan ra cũng được. Nhớ anh nhiều lắm!!!!!!!!!!
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cứ tới tháng 6 là nhóc khó chịu trong người anh à! Chẳng hiểu ra làm sao nửa! Cứ băn khoăn hoài, có nên về VNG làm communication không? Thôi thì cứ thử, biết đâu mình hợp với các hoạt động từ thiện của VNG.
    Nhóc đang set up tour đi "ngửi" gió Đồng Cao Nguyên, hương Cafe, và cảm nhận phần người của xứ sở có ca từ "Ở nơi ấy chỉ có một mùa, mùa yêu thương". Hy vọng, nếu anh đi, chúng ta gặp nhau ở đó. À! Nhóc của anh giờ khác một tí, tóc đuôi gà, nghịch ngợm hơn tí, anh phải nhận ra nhé.
    Nhắc anh một điều, anh coi đá bóng cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, già rồi anh à, không còn trẻ nữa.
    Du Miên mùa mưa đẹp lạ, nơi đây tâm hồn người nghệ sĩ phảng phất quá, chợt lạnh vì những giọt mưa rơi trên tay trần, hay lạnh vì thiếu bàn tay ấm nắm chặt bàn tay trẻ con của nhóc???
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Nhóc buồn quá anh à! Bất cẩn ủi cháy cái áo mình thích nhất. Nhớ anh quá!
    Dạo này Nhóc công việc hơi bận rộn, anh thế nào? Anh vẫn thở đều 24 giờ là Nhóc vui rồi. Cố lên anh nhé, rồi một ngày ta lại vỡ òa
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!!!!!! Nhớ nhà, nhớ một người không biết là ai
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhóc cảm thấy mình rời rạc quá, rời rạc quá. Không suy nghĩ , không làm gì nhiều. Hình như hụt mất cảm giác về cuộc sống. Đứng trên lầu 2 nhìn xuống đường nhìn thấy một ông Tây khoảng 60 tuổi, đang đùa vui với một đám bé trai 6-7 tuổi. Tự nhiên em cảm thấy gai gai, có lạm dụng ******** ở đây không nhỉ. Đi xuống dưới nhà, ngồi lân la hỏi hàng xóm, được kể thế này anh à, ông Tây đó có sang tham gia chiến tranh Việt Nam, từng giết nhiều trẻ em. Về già ân hận, sang đây tìm một cái gì đó. Rât thích trẻ con, dẫn bọn chúng đi ăn, chứ không cho tiền bao giờ.
    Ông Tây đó tốt không nhỉ? Sao vẫn cảm thấy.... Hay là mình đã mất nhiều cảm xúc cuộc sống, chai sạn nhiều quá, cảm nhận mốt sự việc lí trí quá nhiều. Anh có thấy nhóc dạo này rời rạc quá không.
    Nhóc sợ, sợ cho chính nhóc. Nhóc đang hụt dần cảm xúc sống. Mà một người hụt cảm xúc sẽ đánh mất mình hoặc là chết phải không anh???
    Thật sự, cảm giác của Nhóc bây giờ không biết có thật sự cần anh nữa hay không??? Nhóc hụt hơi, hụt cảm xúc mất rồi phải không anh? Nhóc sắp ra đi, ra đi cả nghĩa bóng và nghĩa đen chăng???
    Thà như hạt mưa vỡ trên mặt anh
    Thà như hạt mưa khô trên mặt anh
    Thà như mưa gió đến ôm hình anh
    Có còn hơn không, có còn hơn không
    Có còn hơn không, có còn hơn không
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm
    Dòng máu chưa kịp tràn
    Dòng máu chưa tràn kịp
    Thà như hạt mưa vỡ trên mặt anh
    Thà như hạt mưa khô trên mặt anh
    Để nhóc nghe thoáng tiếng mưa vội đến
    Những giọt run run ướt ngọn lông măng
    Những giọt run run ướt ngọn lông măng
    Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
    Khiến người tên ... đau khổ muôn niên
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Hình như cứ mưa là y như rằng nhóc không làm được gì anh à! Nhiều việc, nhưng chưa đâu vào đâu. Thôi thì cố vậy. Hạt mưa nào là anh nhỉ. Nhóc đang cố tìm, cố tìm....
    Tìm được hạt mưa nào là anh rồi, không dám chạm vào, sợ tan ra, không muốn để anh rời vào lòng đất, nhóc phải làm gì đây nhỉ
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa là em biết kết quả Fulbright.
    Anh à! Dạo này em stress quá, muốn nuôi một vật cưng. Con Chihuahua, dễ thương anh nhỉ,đang cố gắng đón nó về nuôi. Nhớ anh quá, giờ này anh ở đâu nhỉ.
    Thời tiết đổi mùa, sài gòn nóng lắm. Đêm ngũ để 20 độ mà vẫn lạnh ngắt. Em nhớ nhà, đêm qua 2h, vẫn chưa ngủ. Nằm nghiền ngẫm "Hai Số Phận", hay quá anh à. Anh cũng cố gắng duy trì văn hóa đọc anh nhé
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Lâu lắm rồi, hình như em không viết gì cho anh. Nhưng lúc nào trong tim Nhóc cũng nghĩ về anh, nghĩ về ngày chúng ta sẽ gặp nhau. Ngày đó sắp đến rồi phải ko anh?
    Ngày 3.9, Nhóc sẽ tham dự lễ khai giảng, Nhóc mặc váy đầm xanh rêu, anh nhận ra Nhóc nhé. Ở Fulbright, năm sau là Harvard nha anh.
    Anh à, Nhóc cô đơn lắm, nên Nhóc nuôi thêm một chú Cún, giống Chihuahua. Nó ngoan, và thông minh. Cũng tên Nhóc. Vậy là nhà mình có 2 đứa tên Nhóc.
    Nhóc nhớ anh. Ngày hôm nay, ở FV, chợt ao ước, mình khỏe hơn đến nao lòng, và muốn gặp anh sớm hơn, sớm hơn.
    Anh có khi nào nhớ đến một đứa như em ko? Em thì ước dựa vào vai anh, áp đầu vào ngực anh và nói rằng: Nhóc đã làm được, Nhóc dần vững chân hơn đường đời anh à!
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em cứ đau đáu suy nghĩ về từ Cộng Sinh anh à!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này