1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thích một con người xa lạ
    Không phải vì sự đồng cảm tuyệt đối
    Không phải vì sự ngưỡng mộ điên cuồng
    Tuy rằng có một phần
    Nhưng tự nhiên mới là lý do chuẩn nhất
    Tự nhiên tôi thích
    Một người chưa hề quen
    Em chưa biết anh mà lại thích anh
    Dở hơi
    Cổ tích
    Con gái vô duyên
    ...
    Còn gì nữa?
    Tự nhiên em như thế
    Chứ không phải bao giờ cũng thế
    Nếu cho rằng ngớ ngẩn, anh hãy cười cái tự nhiên
    Có đêm sau mưa
    Trăng lên sáng rực, trong ngần cho tình nhân thổ lộ
    Có ngày gắt nắng
    Một ánh mắt đa tình
    Đủ làm nguôi cơn khát héo khô
    Có khi niềm vui đến như trẻ dại
    Tự nhiên
    Tôi thích một người chưa quen?​
    Tặng bạn chủ topic
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Oh! Cám ơn bạn. Hình như bạn hiểu tại sao mình lại thích 1 người chưa quen. Quen hay không, thân hay không, yêu hay không, đều do cảm nhận.....
    Bài thơ rất hay, rất hợp với tâm trạng mình. Cám ơn bạn 1 lần nữa.
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Chống chếnh say. Nhớ mùa Thu Hà Nội. Nhớ các xao xác của lá và gió của mùa thu Hà Nội. Nhớ bàn tay nóng ấm của ai đó.
    BH, chậm và sâu quá. Không biết xa BH rồi, Nhóc ra sao nhỉ?
    Anh à! Giờ này anh ở đâu và làm gì nhỉ?
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 26/08/2008
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, em lại lôi topic này lên.
    Lâu lắm rồi anh ạ. Cảm giác thèm một vòng tay ấm. Em vẫn có 1 vòng tay ấm bên cạnh, nhưng em nhận ra không phải là anh. Và em đã dừng lại. Một vòng tay ấm của anh là gì ư? Là bao dung, là rộng mở, là tất cả dành cho em
    Cuộc đời này, rồi bao năm nữa, em trở thành một bà già xấu xí. Nhiều người trong lớp nói: Nhóc có tình yêu hay sao mà dạo này xinh hơn nhiều thế. Một kiểu tóc khác lạ ( Victoria Bec), một cá tính không giống ai, đã làm em trở nên khác mọi người chăng.
    Anh dạo này thế nào nhỉ? Vẫn làm việc, vẫn thở đều, vẫn những vất vả hàng ngày ai cũng có phải không anh? Đôi khi em chỉ ước mình biết mạnh mẽ, mình bớt trẻ con, mình bớt nhiều thứ đi một tí, có lẽ em đã gặp anh rồi đúng không?Có một người bạn nói, nếu sau này em sinh con: con trai đặt tên Quang Minh, con gái đặt tên Hiền Lương. Để nó giống mẹ nó, ở chỗ đớn giản nhưng lúc nào cũng cháy bỏng khát khao: sự lựa chọn giữa một người phụ nữ thành đạt và là một người mẹ tốt. Và người đó nhất định sẽ là ba nuôi của con chúng ta.
    Đôi khi cũng muốn ra Hà Nội thăm lại Hồ Gươm, Chùa Trấn Quốc, con đường gì đó có hoa sữa, có bằng lăng... nhưng em lại sợ phải xa con đường có lá me bay, có nhửng trái trò chỉ xoay xoay mỗi chiếu mưa. Tất cả đã là máu thịt của em.
    Em vẫn là em phải không anh?
    Khóc, viết đến đây nước mắt rơi. tủi thân hay là hạt bụi đáng ghét nào bay vào mắt em?
  5. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hjc hjc mong anh sớm nhận ra bạn,mong bạn sớm tìm thấy anh ...cái j đến rồi sẽ đến bớt buồn ột chút vui thêm một chút ...anh đến ta hạnh phúc :D
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nhận được 1 tin nhắn: Em cứ tự nhiên đi với bạn, Nhưng anh sẽ rất buồn nếu thấy em đi với người khác! Em không hiểu được anh đâu...
    Hay nhỉ, khi người ta không đến được với nhau, người ta cứ da diết về những kỷ niệm xưa. Còn khi hạnh phúc bên nhau thì người ta có nhớ không? Thôi mất hết rồi. Chỉ còn anh thôi, lúc nào anh cũng yêu em, khoan dung với đứa già đầu mà trẻ con này phải không anh
    Đêm nay em sẽ mất ngủ đây, nhớ anh, hình dung anh, muốn chạm vào anh, trong giấc mơ thôi cũng được.
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ngủ dậy. Chợt với tay chạm nhẹ vào nỗi đau. Hình như nó tràn ngập đầy căn phòng này. Nhưng dù sao, em cũng sắp phải dọn nhà đi, xa cái nơi đầy kỷ niệm, xa cái nơi không anh này. Đến một nơi xa, chắc chắn em sẽ nhớ khoảng cao này lắm. Thương lắm !!!
    Chủ nhật này, anh chắc cũng không đi đâu giống em. Nhưng lâu lắm rồi, cuộc đời cuốn em đi và làm cho em dần chai sạn với những nỗi đau. Hay là nó đã quá đau, không còn đau nhiều như trước nữa.
    Nhưng em vẫn cảm nhận cuộc sống, cảm nhận những con người thương nhật bằng tất cả giác quan,thương người hay thương bản thân ta. Em cũng không biết nữa???
    Thôi, cố lên. Xoa gối và đi tiếp, anh nhỉ!
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ổn, những người không ổn thường nói mình như vậy phải ko anh?
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lâu lâu gặp lại em, nói là nhìn em khác ngày xưa. Nhìn em ngày càng hoang dại hơn, em cũng không hiểu nổi. Hoang dại theo nghĩa: lạc lỏng hơn, bất cần hơn, im lặng, à lặng lẽ nhiều hơn chứ. Em là ai nhỉ giữa chốn ảo mộng này. Thật thật, giả giả.
    Hôm nay em đã khóc rất nhiều. một người bạn nói là khóc được là còn hạnh phúc. Khóc được để biết mình còn cảm nhận, còn yêu cuộc sống này lắm.
  10. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tigon1007 ở đây và Tigon1007 ở Box Quảng Ngãi có gì đó không giống nhau

Chia sẻ trang này