1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Con người có những phút khác người, khác bản chất của mình, trẻ con trong Box QN. Và mãi rời xa nó, không bao giờ chạm vào lần nữa!
  2. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    viết lại cho em!
    sóng bắt đầu từ gió !
    gió bắt đầu từ đâu?
    anh cũng không biết nữa
    khi nào ta yêu nhau?
    khi nào? ?
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    e đag vui nhưng vì cái gì hả a,k có a ở bên e cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng
    e mạnh mẽ ư? ko e rất cần bờ vai của a,để e có thể tựa những lúc e k thể chống trọi lại những điều giả dối đó
    mùa đông đến,e như con gấu,mũm mĩm và đáng iu,vì lúc nào e cũng trốn mình trong 1 dống áo khăn lù xù,vì k bao h e cảm nhận đc sự ấm áp, đâu có cánh tay a ôm và sưởi ấm cho e
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em biết, ở đâu đó có ai đang nhìn em cười. Vì hôm nay em rất giỏi , em làm bài rất tốt anh ạ
  5. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    anh đi làm mà ruột gan nóng như lửa đốt , biết rằng cách đây vài km em ngồi trong giảng đường có làm dc bài ko ?hôm qua trời trở lạnh em có quận tròn chăn vào cho đủ ấm ko em ? anh thương cái dáng người gầy , mảnh mai với làn da trắng rất trong của em , học khuya vừa thôi em nhé !em thì đang bận thi học kỳ, anh thì cố làm thêm mấy việc ở cty , mong rằng no en này anh có thể xiết chặt bàn tay xương xương của em mà len lỏi giữa dòng người đổ về nhà thờ đức bà, nô en này anh sẽ tặng em món quà em đã thích từ lâu! ôi, em yêu ! anh muốn em luôn được ấm áp trong vòng tay anh, mùa đông sài gòn ko lạnh nhưng cũng đủ cho anh mong tìm bàn tay em và nắm chặt lại . cô sinh viên kinh tế của anh ,
  6. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng thế, cũng vẫn là con đường ấy - con đường hàng ngày em thường hay đi bộ đến trường. Em vẫn tiếp tục đi như thế, nhưng em chỉ khựng lại khi đi trước mặt em là một đôi cô cậu học trò đang vừa đi vừa nắm tay nhau. Em lại tủi thân, lùi bước lại phía sau và đi chậm lại.
    Lúc nào em cũng chỉ có một mình thôi
  7. vincent89

    vincent89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em à
    Thực sự lâu nay anh cũng ko nghĩ đang có một người đang nhớ thương anh ngày đêm,lạm lụng với anh như thế.Anh cũng ko nghĩ tình cảm của em dành cho em sâu đậm đến vậy.Hôm nay là ngày anh dậy sớm đầu tiên sau hàng 20 năm bôn ba vất vả em có biết không .Anh còn động viên mình cố từ trên dường chạy thật nhanh bằng đôi chân tật nguyền của mình ra cổng để đọc thư .Anh bước như chưa bao giờ được bước đi vì sự thật là như thế .Anh bứoc đến mở hòm thư trước cổng nhà mình .Sao mà đen đủi thế hả em.Một thằng khốn nạn nào đó gửi thư ko cẩn thận làm thư em gửi anh đã nhiều đến lỗi khi rơi xuống có thể làm đôi chân khốn khổ của anh không cử động được lại còn để dính phân của con mèo nhà em làm anh không chịu được
    Nhưng không sao em à .Anh vãn đọc thư của em ,anh sẽ đọc hết còn bây giờ mới đọc đến page 5 thôi .Chân anh bắt đầu thấy lạnh anh đem vào nhà đọc đây
    À ,em ơi .Em gửi ít thư thôi nhé .Không có thì tội thân anh mỗi lần như thế này
    Mong rằng đến lúc nào đó em sẽ thực tế hơn và đừng mong chờ và đợi thằng què này nữa em nhé.Vì anh ko có thật đâu hãy kiếm tìm hạnh phúc quanh em đó .Cầu mong hạnh phúc đó sẽ đến với em thật sự ,Đừng ngủ muộn nữa em nhé vì anh ngủ sớm dạy muộn mà


  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em đang đánh mất 1 điều gì đó!
    Một người thích em, lúc nào cũng tò tò theo em, chiều theo những sở thích nắng mưa của em
    Một người luôn cân nhắc, cân bằng giữa em và công việc bận rôn, dành rất ít thời gian cho em. Em lúc nào cũng trách : "'' Anh không biết yêu, không biết quan tâm"". Đến lúc mất rồi, em lại nghĩ, em có trẻ con quá không, cần một người đàn ông đúng nghĩa, hay một người đàn ông bất tài lúc nào cũng tò tò theo em.
    Có phải em đã đánh mất anh? Sài gòn lạnh. Ngồi ở cafe 42, nhớ anh, thèm một bàn tay ấm nóng của ai đó!
    Em đã sai, em đã đánh mất một điều qúi giá???
    Em buồn quá!
    PS: Mong các bạn, mà thôi, cũng là người dưng cả. Em không quan tâm anh nhỉ!!!!!!!!!!
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    mọi ng` đang chia se với bạn mà , "ng` dưng " nghe lạnh lùng quá ! biết đâu lại tìm đc anh í trong những ng` dưng ấy
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc những lời châm chọc.
    PS: Mong các bạn đừng cư xử quá tệ trong topic này
    Vậy thôi, chúc mọi người một ngày vui vẻ

Chia sẻ trang này