1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, anh đang ở đâu nhỉ??
    Em đã gặp anh chưa nhỉ?
    Hay là gặp rồi mà em ko biết nhỉ???
    Mong lắm
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    emv ẫn tin ở 2 chữ số phận.tin rằng nhất định 1ngày sẽ thấy anh giữa cuộc đời rộng lớn ở 1 nơi bình yên
  3. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ừh, may mà e chưa gặp. May cho e và may cả cho a.
    Lạy Chúa, xin ban phước lành cho cô gái (?) đang cô đơn trong đêm giáng sinh này. Mong cho cô ấy được gặp hoàng tử của lòng mình để cô ấy tỉnh giấc mơ hoa
    Được gotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 21/12/2008
  4. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chúc giáng sinh vui vẻ và bớt mơ mộng lại kẻo sau này thất vọng càng nhiều. Thật đấy!

    Được gotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 21/12/2008
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với em: "Buông tay, không có nghĩa là không yêu nữa. Buông tay có nghĩa là hãy để người ấy cười mà không còn cảm giác gượng gạo. Buông tay để biết người đó có vị trí lớn biêt bao trong trái tim mình. Buông tay để những người xung quanh mình nhẹ nhõm. Buông tay là tốt cho em và cho anh ấy".
    Nhưng anh có biết, buông tay là lòng em nặng trịnh không??? Buông tay là em đánh mất chính mình không? Buông tay là em khép hết tất cả không?
    Yêu không có nghĩa 1+1=2, Yêu không có đúng có sai, mà chỉ có hành động đúng sai trong tình yêu. Những người lạ và quen lướt qua trong cuộc đời mình, ai sẽ là người ở lại mãi trong trí nhớ của chúng ta. Lần giở những kỉ niệm cũ, em chợt thấy mình tham lam lạ kỳ. Lúc nào em cũng trách anh không biết yêu, không biết quan tâm. Mà em không nhận ra rằng chỉ có những kẻ bất tài mới có nhiều thời gian tò tò theo con gái. Giá mà em không trách anh, để rồi giờ có muốn nói câu xin lỗi, em cũng không thể. yêu là thế đấy!
    Ngày nào, em quay về căn phòng nhỏ trong góc phố nhỏ đó, em lại chống chếnh với những nụ cười, ánh mắt của anh. Nó ở đâu đây, ôm ấp, vuốt ve em. Đêm, hình như là người bạn chân thành nhất của em anh ạ! Cứ mỗi đêm về, khi người ta không còn đối diện với những xô bồ của đời sống thường nhật, của cơm áo gạo tiền. Thì đêm, lặng lẽ nghe từng hơi thở, nghe từng tâm sự của con người đầy tâm trạng.
    Em nhớ anh rất thích nghe bài: Căn Nhà Xưa,và em đang nghe đây. Anh là tuýt người giống em, thích những gì hoài cổ, thích những gì thuộc về tâm hồn. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm và những khoảng lặng. Đây là khoảng lặng trong cuộc sống phải không anh. Lặng để nói. Như câu em hay viết cho anh: Nhắm mắt để thấy. Lặng im để nói.
    Em khác anh nhiều, anh lúc nào cũng chững chạc, trầm lắng. Còn em, sôi nổi, cá tính... Anh nói: Con người em sâu sắc lắm, thăm thẳm lắm. Nên em đừng cố làm như vậy. Hãy sống thật như bản chất của mình em ạ. Anh! Giờ em sống thật như em, em thấy buồn ghê gớm lắm khi không có bàn tay nóng ấm của anh. Anh lại nói em lan man. Ừ! Con nít cơ mà.
    Ngày anh ra đi, em khóc nhiều. Nhưng anh vẫn kiên quyết, không khóc và nói: Em phải cứng rắn, phải biết tự chăm sóc mình thì mới có thể chăm sóc ba mẹ được. Có khi nào người đàn ông trong anh biết khóc không nhỉ? Anh có nghĩ xa là xa mãi mãi không anh?
    Đúng là yêu là yêu đến chết! Anh nói em: không ăn được cơm hàng thì làm siêng nấu đi, cứ nghĩ là nấu cho anh như những ngày anh ở bên em đi. Hôm nay, em đi Parkson, không ai xách giỏ cho em, em lại nhớ anh đến nao lòng. Em mua đồ dùng nhà bếp, em sẽ làm như anh nói. Để không có anh bên cạnh, em vẫn khỏe và rắn rỏi. Ngày mai, cứ còn sống là ta còn hy vọng phải không anh?
    Đúng là :"Yêu là yêu đến chết!".
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    to: tigon1007
    Cứ tưởng mình bị làm sao...khi hàng ngày....làm gì...nói gì...cũng nghĩ tới người đó....zà tự hỏi...bao giờ thì gặp....
    Hum nay gặp bạn...cũng thế...hiiiiiiiiiiiiiiìi...
    thấy zui....
    NOEN nè...chúc zui ha!
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ! Em là đứa rất thích mưa! Có thể đi dưới mưa,môi đánh bò cạp, nhưng vẫn không cảm nhận được cái lạnh, vì em biết có những thứ khác làm lòng em lạnh hơn là những giọt mưa kia. Em đi dưới mưa, xòe tay ra, nhưng lại sợ chạm vào mưa. Vì hình như đâu đó, anh và em cùng thở chung trong 1 bầu khí quyển, cơn mưa ở đây có thể cũng là từ con suối mát lành nơi anh ở. Giọt mưa nào là anh, chạm vào sợ rồi tan ra.
    Có người cha đã từng dạy con thế này: Con hãy cầm một nắm cát, bóp chặt tay lại, và xem con còn lại bao nhiêu hạt cát. Anh cũng yêu em như thế, không quá mãnh liệt, cứ dung dị mà yêu. Vậy đấy!
    Nghe bài hát Only love, em nhớ đến mưa da diết. Sài Gòn, mùa này không còn đỏng đảnh, không còn sớm nắng chiều mưa như em nữa. Sài Gòn bây giờ hình như cũng đầy tâm trạng như em anh à!
    Người ta nói yêu là phải có đủ cugn bậc của cuộc sống, phải đau mới cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu. Yêu là vượt qua tất cả, và nó có những lí lẽ riêng, không thể yêu bằng lí trí được. Có những điều chỉ tình yêu mới làm được "Only love can do", và chỉ có tình yêu chân thật mới ở lại được "Only love can stay" . Thật bất hạnh thay, nêu ai đó chưa từng yêu ai, chưa từng cảm nhận một cái nhìn trìu mến của ai đó. Và em bây giờ, dù sao đi nữa cũng là đứa hạnh phúc anh nhỉ. Thế nên mới có những người bị sét đánh ngay giữa trời quang mây tạnh. Đúng là, đừng bao giờ tự hỏi: tại sao ta yêu nhau?
    Nghe tiếp bài "Right here waiting for you" , muốn nghẹt thở. Nhưng, con người, cũng như thế giới, nó vận động không ngừng, em vẫn phải thế anh à. Cố mà quay, cố mà bước, cố mà cười, cố mà nói và cố mà chờ đợi!
  8. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đúng là, đừng bao giờ tự hỏi: tại sao ta yêu nhau?
    Tại sao môi anh nóng, tại sao tim anh lạnh, tại sao và tại sao ?
    Hãy nghĩ về đời mình .
    Bạn này yêu mãnh liệt quá ! Yêu hay là chết ?
    Chàng trai kia ơi ? có nghe thấy gì không ?
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ! em cũng bắt chước các bạn ấy viết gửi cho anh đôi dòng.
    Anh là ai? Có thể là 1 người em đang biết mặt biết tên, cũng là 1 người nào đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em.
    Có thể em rất yêu anh....yêu rất nhiều....nhưng cũng có thể em chẳng hề yêu anh chút nào.
    Tình yêu với em xa vời lắm, nó mờ ảo và nhàn nhạt như cuộc sống hàng ngày em vẫn có. Em gọi anh là anh yêu nhé, anh yêu...anh yêu...2 tiếng thân thương lạ lùng mà hình như em chẳng bao giờ gọi ai cả( chỉ dành riêng cho mình anh thôi anh yêu ạ)
    Em không yêu anh......
    Em yêu anh...
    Em không yêu anh...
    ..........
    Có lẽ em phải bứt cánh hoa cúc vạn thọ để xác định giữa yêu và không yêu mất thôi? Anh đừng thắc mắc em rằng tại sao không là hoa hồng mà lại là cúc vạn thọ nhé.
    Hoa hồng ít cánh và mỏng manh quá
    Có thể cánh cúc vạn thọ cuối cùng dừng lại ở Không yêu thì sao??? vậy là bông hoa vĩnh biệt, đưa tang cho 1 cuộc tình.
    Em cứ trách người khác vô tình, phũ phàng ....nhưng không phải.............em mới thế. Anh có hiểu điều đó không?
    Em ham chơi, em trẻ con nóng tính, em thích trêu chọc người khác....em hay suy nghĩ vơ vẩn.....em xấu tính.....Anh! Anh có thể chấp nhận hết tất cả những tính xấu của em không?
    Nhưng anh ạ, em ghét tình yêu, người ta cứ sai lầm và lạc lối mãi trong thứ tình cảm ấy mãi. Nên em quyết tâm sẽ chẳng yêu anh đâu.
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Áp lực quá! Nền kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng. Anh có thấy bị ảnh hưởng nhiều không? Cố gắng vững vàng nhé! Rồi anh và em cùng vững vàng anh nhỉ

Chia sẻ trang này