1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laptopbp

    laptopbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói như thế nào nhưng thực sự bạn hay chị hay anh (Tigon) viết hay thật. Viết như nhà thơ ấy giá mà mình có được chút văn thơ này thì phải biết.
    Sao hôm nay trơi lại tối quá vậy.Như mình đang buồn.............................................................
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của tình yêu?
    Mỗi khi em nghĩ về anh, về cái ngày chúng ta gặp nhau, là em cảm thấy được an ủi. Cũng chẳng hiểu tại sao có cảm giác này nữa. Có người nói em đang độc thoại, đang điên. Anh à! Anh ở đâu lên tiếng đi chứ. Sáng nay, em tốn 30 ngàn xe ôm, mà vẫn không đăng kí học được, vì sỉ số lớp đã full, chắc em phải đang kí nơi khác. Về nhà, em mệt, nằm lăn ra, nghĩ miên man về tương lai. Rồi lại bò dậy ăn cơm, có sức khỏe mới làm được nhiều việc, mới có khả năng thực hiện ước mơ anh nhỉ. Tay anh đâu, kéo em đứng dậy nào
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 18/03/2008
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 2!!!!!!!!!!
    Nghe bài này, tự nhiên em tra vấn mình. Nếu ngày ấy em không đi về phía hắn, nếu ngày ấy em không say, thì giờ này em đang rất bình yên bên ba mẹ. Thì giờ này, thì giờ này.........
    Em ân hận anh à! em đã mất quá nhiều: thời gian, công việc, bạn bè, sức khỏe..... chính vì bước đi sai lầm, chính vì bước chân đi về phía đó.
    Em sai, và em đã và đang đứng dậy: Có vấp mới biết đau, tự xoa chân và đứng dậy.... em là thế, có giống trong suy nghĩ của anh không???
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 18/03/2008
  4. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đang nghe, mà em ở xa anh nhỉ :|
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mới PV lại vị trí PR, chắc out vì yếu tố sức khỏe quá anh à
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên toppic hay phết.Vào ngó nghiêng cái cũng muốn có ai nghĩ về mình mới thấy vui.Thế mà!
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cấm
    [​IMG]
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang fấn đấu học Fulbright ah? Chúc bạn sẽ đạt được nó nhé
    Trước đây tớ quen 1 người bỏ cả cao học để học Fulbright đấy, học của Fulbright nặng lắm, fải học quay cuồng ngày đêm
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! hôm nay em đã tập quen với chuyện tắt hết cả 2 số điện thoại, để không có cảm giác mình chờ một tin nhắn của ai đó, mà anh cũng có biết số điện thoại nào của em đâu.
    À! Có chuyện này vui lắm anh à, có một bạn bắt chước em lặp topic với tiêu đề: Viết cho em_người mà em chưa gặp, không hiểu người ta nghĩ sao anh nhỉ?
    Dạo này anh thế nào? Anh vui chứ? Chắc chắn công việc của anh sẽ là rất tốt đẹp, vì ngày nào em cũng cầu phúc cho anh. Em sợ nhắc đến anh nhiều, anh sẽ nóng ruột, có khi lại hắt hơi nữa. Nhưng chắc chắn một điều, anh vẫn chưa biết em là ai??? Thôi em đi ngủ anh nhé, anh cũng ngủ sớm nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em lại mất ngủ anh à!
    Bật dậy, ngồi vào bàn, tiếp tục mở phần học liệu mở của Fulbright, download về xem qua. Chợt nhận ra, mới cài lại Win cho con dell "xịn" của em, mà chưa cài AdBeRd, không đọc được. Tốc độ mạng thì chậm rùa, mới được 13% thôi anh.
    Hôm nay, anh có xem người xây tổ ấm trên VTV3 không, chị ấy thật dũng cảm và nghị lực phải không anh. Còn em, vào vị trí đó em không thể làm được. Đúng là trên đời có nhiều chuyện tưởng như hoang đường mà nó vẫn xảy ra. Như việc em nhớ anh, em muốn tưởng tượng ra hình ảnh của anh lắm, nhưng không thể
    Anh ở đâu trên hành tinh này? Việt Nam hay ở quốc gia khác, anh mang màu da gì? Điều đó không quan trọng, bởi vì trong mắt em anh sẽ là tất cả.

Chia sẻ trang này