1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em sắp phải chuyển nhà anh à! Mệt lắm.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e thề giọng văn bác này giống hệt 1 ng e chưa bao h gặp nhưg luôn yêu e...nhưng chắc chắn 1 điều ko phải bác ý...vì bi h ng ấy cũng đang ở HN...
  3. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ah`? có phải Thuỷ ko em
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em là ai đi chăng nữa, vẫn bình dị mỗi sớm mai thức dậy: Ô hay, mình còn sống, mình còn phải đối mặt với những gian khó của cuộc đời. Sống là còn hy vọng phải không anh?
    Ps: gửi các bạn quan tâm đến topic của mình, mình không phải Thủy và mình đang sinh sống, học tập tại HCMC. Cám ơn các bạn quan tâm đến topic của mình. Dõi theo nó để mình thấy mình có nhiều điều lạ lùng trong cuộc sống. Năm mới hạnh phúc nhé!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    điều kì diệu của cuộc sống...đây mới là cuộc tình đẹp nhất ttvn;)...
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em sắp chuyển nhà khác anh à! Nói với chị chủ nhà: chị ơi, em mua chung cư. Sắp chuyển đi. Chị chủ nhà rơm rớm:"Sao những người thân cũng lần lượt bỏ mình ra đi" ( vì chồng chị ấy mới mất anh à) . Thế đấy, cuộc sống đôi khi ta vẫn phải quay lưng trước những nỗi đau.
    Em ước gì anh có ở đây, giúp em những việc này.
    Em bé nhỏ mà thăng trầm quá phải không anh. Mong nắm lấy bàn tay anh, ngả vào lòng anh, chỉ được cái cảm giác là ta cần có nhau
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 30/12/2008
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế bác chủ thớt bít mặt "anh" chưa (qua ảnh hay j` j` đấy)..hay vẫn chỉ là tg? tg. ra thôi...
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em chưa gặp anh, thì làm sao em biết mặt anh hả anh? Và làm sao em tưởng tượng ra anh, anh nhỉ. Nhưng em vẫn nhớ anh như em vẫn nhớ em vậy
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    e thoải mái lắm, thix thú cực, lại vô tư rồi a ạh
  10. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    anh ah.em chỉ biết gọi thế.tưởng tượng về anh để đôi khi thấy em ko còn cô đơn.em mệt.lạnh.chỉmuốn có anh.để than thở.để dựa bờ vai.
    vẫn giữ vững niềm tin ở anh!

Chia sẻ trang này