1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có người nói tôi chân thật, tâm hồn tôi trong sáng. Nhưng thật sự tâm hồn tôi cũng u ám lắm. Đau khổ, và cũng có chút ít , à rất nhiều chứ ân hận về ngày đó. Ngày hôm nay là cuối năm, tôi ngây ngơ nghĩ về những gì đã qua, những gì cuộc đời ban cho tôi. Mẹ tôi yêu tôi lắm, yêu theo cách rất riêng của bà. Chính vì thế mà tôi không thể xa lìa thế giới này trước bà. Nếu tôi xa lìa thế giới này trước bà, chắc bà buồn lắm, và tôi ân hận lắm. Thế nên, nguyện với lòng sẽ không bao giờ làm ba mẹ tôi buồn lòng thêm chút nào nữa. Vì sao hôm nay tôi có suy nghĩ như thế nhỉ, không hiểu nữa, có phải do hôm nay tôi nghe bài :? Nắng chiều rực rỡ không ? nhỉ. Trước cửa vào trăm năm rất xa vời, tôi chợt thấy mình ngây ngô lạ. Tôi hình như không hợp với những ngày tháng, những mùa lễ hội. Cứ đến dịp lễ Tết là tôi đau lòng lạ kì, và tự nhiên có hàng ngàn nỗi đau chợt ùa đến hay sao ấy. Và tôi thường gọi mùa lễ hội của mọi người là mùa niềm đau của tôi. Thế đầy, tôi khác với mọi người như thế đấy
    Người ta nói sau mỗi lần vấp ngã, biết tự phủi chân và tự đứng dậy sẽ thành công nhiều hơn, sẽ dễ đạt được hạnh phúc hơn. Tôi không hiểu nữa, nhưng tôi thấy tôi cứ thất bại hoài. Người ta nói những con người sống tình cảm quá sẽ rất khổ, rất khổ. Và em thật sự như vậy, nhiều khi thấy mình còn nhỏ tuổi sao mình gặp quá nhiều đau khổ, trải qua nhiều nốt thăng trầm của cuộc đời. Có người nói với mình,cuộc đời ta giống như một bản nhạc, nốt thăng là những phút thăng hoa của cuộc sống, nốt trầm là những thất bại của cuộc đời, nốt lặng là những phút giây tĩnh tại của con người. Nhưng sao mà tôi thèm những nốt lặng đến thế, đến thế nhỉ
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    7 bại chỉ thực sự khi ta ko kòn niềm tin vào ngày mai nữa mà thôi...chúc bạn mau đi đếnthành công của riêng mình...
    @:anh trong bạn chắc sẽ đẹp lắm...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hôm nay bác ko viết j` à...
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thèm được như ngày xưa. Thèm được anh nói," tóc em rối kìa", thèm được nghe anh trách: "sao em lười ăn thế. Như vậy sao mập". Em ngây ngô thật, đánh mất anh rồi mới nhớ
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tuần này em giải quyết được khá nhiều việc anh à, dọn rác ở 2 quán, thanh toán vài món nợ, làm xong hợp đồng với công ty phát triển nhà, giờ lại còn lọ mọ lên mạng thanh lý một vai món đồ không xài. Em giỏi nhỉ. Không có anh, em đôi khi cứ cương trực như 1 thằng con trai anh à. Em nhớ và mong anh biết chừng nào. Có anh, em sẽ kho6gn còn phải lọ mọ 1 mình như vậy phải không anh. Ít ra anh cũng có thể cầm tay em và nói: em ơi cố lên. Mong anh! Anh cũng cố nhé! Ch1ng ta cùng cố!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sao h thấy topic của bác ảo ảo sao ý...bác chưa gặp nhưng lại có những khoảnh khắc xưa là sao...
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, nó cứ lẫn lộn bạn à. Có thể người mình đã gặp là anh ấy, và cũng có thế chưa phải là anh ấy. Bạn còn nhỏ chắc chưa hiểu đâu!
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, người có thể em đã gặp, cũng có thể là chưa từng gặp.
    Hôm nay em có lỗi là ăn quá nhiều, tự dưng em thèm ăn vặt kinh khủng nên ăn uống quá trời. Đã mập còn thêm mập, chà chắc anh phải lắc đầu ngao ngán đây.
    Tuần này em ngoan lắm nhá, hok đi cafe này, hok đi ăn nè, hok lượn lờ nè.... em ở nhà, học bài, đi thi, và giúp mẹ coi cửa hàng. Em giỏi chưa. Mà hình như dạo này em đen hơn này, đã đen thui rồi còn đen nữa. Vừa mập vừa đen, vừa lùn, chắc chàng của em sẽ bỏ chạy mất.
    Giờ em tiếp tục học bài đây chàng ah!
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @ jenny: đôi khi bạn sẽ rất đẹp trong mắt 1 người. Khi yêu, người mình yêu là tuyệt vời nhất, đó là cái thần kì của tình yêu chân chính!!!!!!!
    Chúc cho những ai trong topic này sẽ sống cùng với tình yêu chân chính
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài văn , em định gửi dự thi món ngon của mẹ anh à! Nhưng thôi! Nghĩ mình chưa có khả nang viết lách. Anh đọc và cảm nhận tình yêu của mẹ em nhé!!!!!!
    Con đi con nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
    Đối với quê hương là thế, mỗi khi đi xa long người con xa xứ lại nhớ về những món ăn rất bình dị của một lành quê.
    Tôi cũng vậy, tôi xa mẹ đã nhiếu năm rồi. Thèm lắm được như ngày xưa ngồi trong vòng tay mẹ, thèm lắm những món mẹ nấu ngày thơ bé. Ngày tôi còn nhỏ, gia đình nghèo lắm, dưa mắm quanh năm, thi thoảng mới có ít thịt cá. Thế mà ngày ấy anh em chúng tôi ai cũng ăn khỏe, và lúc nào cũng cảm thấy ngon miệng. Con nhà công chức nghèo, mỗi lần được bố chở qua hàng bánh ngọt là tôi thèm đến nao long. Nhưng biết, với đồng lương còi cọc của bố, phải trang trải cho cả nhà, tôi đành nuốt nước bọ. Đêm về thủ thỉ với mẹ, mẹ ơi, nhóc them bánh ngọt ở cửa hàng ấy quá, cắn một miếng nhỏ thôi chắc cũng ngon lắm mẹ nhỉ. Mẹ cười nói nhóc hư, nhưng mai mẹ sẽ làm bánh cho nhóc ăn nhé. Yên tâm ngủ ngon nhé con. Đêm đó, trong giấc mơ, nhóc mơ được liếm vào lớp mật vàng ánh trên chiếc bánh cam ấy. Ôi, ngon quá, gương mặt nhóc cười mãn nguyện trong mơ. Mẹ nhìn nhóc mà thương cô con gái út quá chừng.
    Sáng ra, nhóc hồi hộp lắm, trước khi đi học nhóc dặn đi dặn lại mẹ ?oMẹ ơi! Nhớ làm bánh cho nhóc nhé, trưa là có bánh nhé!?
    Suốt buổi học hôm đó, nhóc cứ nghĩ đến không biết mẹ làm bánh gì, có ngon không? Tan trường, nhóc chạy như bay về nhà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có nhớ làm bánh cho nhóc không? Mẹ cười, xoa những giọt mồ hôi lấm tấm trên đôi má ửng hồng của nhóc, trìu mến nói ?oCó chứ, mẹ làm rồi, con ăn thử xem ngon hơn bánh ngoài hàng không nhé? Nhóc hồi hộp lắm. Ô kìa, không phải bánh. Mẹ đưa cho nhóc mốt tảng cơm cháy vàng ươm,ánh đường lấp loáng. Đang đói, them, nhóc cắn một miếng thật to. Ôi giòn, vị đường thật dịu. Ngon quá mẹ ơi, nhóc reo lên. Mai mẹ làm nữa nhé! Con ngoan, mai mẹ làm nữa, mẹ cười mà sao mắt mẹ ngấn lệ. Từ đó, món bánh cơm cháy trở thánh thứ bánh quen thuộc , thân thương của anh em tôi. Lớn lên, đi học đại học, xa nhà tôi lại thèm món bánh của mẹ. Mỗi lần về nhà, tôi lại nằn nì mẹ làm, mẹ nói bây giờ có nhiều thứ bánh ngon, sao con vẫn thích bánh của mẹ ư? Vâng, thứ bánh đó được làm nên bằng tất cả tình thương của người mẹ, của người vợ biết san sẻ gánh nặng với chồng. Mỗi lần nhìn mẹ chăm chú canh thắng từng mẻ đường, canh nồi cơm trên lửa để có cháy, tôi biết mẹ đang rất hạnh phúc vì mẹ đã làm được thứ bánh có một không hai trên đời . Thứ bánh được làm bằng tình yêu. Không có thứ bánh nào so sánh được. Xa nhà vài năm rồi, them món bánh đó quay quắt. Tôi thử nấu cơm cháy bằng cách bật hai lần nồi cơm điện, thắng đường trên bếp điện từ, cũng chăm chú quan sát màu sắc đường như mẹ đã từng làm. Rồi thì, cũng có bánh cơm cháy của mẹ, nhưng sao bánh của tôi mềm, không giòn, vị đường không thanh. Đúng là bánh tôi làm thiếu mất một chút ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của mẹ. Con rất nhớ me, nhớ lắm. cám ơn mẹ đã cho con cảm nhận món bánh cơm cháy tuyệt vời, cảm nhận tình yêu của mẹ, cảm nhận sự vất vả của cha.
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 05/01/2009
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 06/01/2009

Chia sẻ trang này