1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh bị cảm cúm cứ hắt hơi mãi thôi, tại anh cảm cúm hay tại em đang nhắc anh nhỉ :)
    Đừng ngủ muộn em nhé
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tự hỏi, mình có yêu người ấy không. Chắc là không rồi phải ko anh? Chẳng qua là người ta đã tạo cho em thói quen được quan tâm chăm sóc trong 8 tháng qua. Giờ không có thấy thiếu thiếu, nhưng em đã nghĩ ngợi rất nhiếu: Bé à! Người đó không xứng đáng để nghĩ đến đâu, Đó là một thằng đàn ông tồi tệ. Quên đi!!!!!!!!!!!!!
    Sáng nay, công việc anh thế nào? Mà sinh nhất anh ngày mấy nhỉ???
  3. anon36

    anon36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chẹp, 28 tuôi học cao vào, ế tới nơi rồi, hị hị
    ko ai rước...
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm ế là gì anh nhỉ? Vì em luôn có anh mà
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay buồn lắm anh à! Không có tâm trạng viết nhiều. Em ngồi thử giải mấy đề thi của Fulbright mà chóng hết cả mặt. Phù Phù
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em lang thang vào chùa anh à! Sao em vẫn không thấy mình thanh thản. Không biết đến bao giờ mình mới thấy thanh thản. Em thấy lạnh quá, mặc dù trời Sài Gòn nóng như lửa. Em không biết có phải em quá lãng mạn, sống thiếu thực tế hay không, mà sao em hay phạm sai lầm quá. Anh yêu em? Anh sẽ vị tha với em nhé!!!!!!! Và em cũng vậy, em luôn nhìn về tương lai của anh, quá khứ anh ntn không còn quan trọng với em nữa. Nhưng con người không thể sống thiếu kí ức, bởi vậy làm người đau khổ quá anh à!!!!
  7. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thế nào?
  8. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    em cũng định viết cho anh một cái gì đó thật cảm động thật chân thành lắm người chưa từng gặp ơi
    nhưng mà em léo biết gì về anh
    léo cảm nhận được gì cả
    nên léo viết được dòng nào ra hồn
    chán thế
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em không để ý nhiều đến những ai đọc topic này và đưa những nhận xét không hay. Em chỉ biết tâm trạng của em, và cảm nhận của anh. Thế thôi!
    Hôm nay, em rất mệt. Dư âm của nỗi đau, của sicko vẫn còn mà. Nhưng em vẫn cố gắng từng ngày, từng ngày để khi gặp em, em sẽ tặng anh 5 chữ T, đố anh biết đó là gì? Anh cũng phải làm việc tốt nhé. Nhớ anh!!!!!!!!!!!!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 20/03/2008
  10. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ người ta nói em àh, anh vẫn chờ nghe em. SG hôm nay mưa hay nắng hả em?

Chia sẻ trang này