1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Một chút mưa trái mùa anh à! Sài Gòn nóng lên hơn sau cơn mưa nhẹ đó
  2. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ngồi cạnh cửa sổ. Ở đây nắng, nắng và nóng, chẳng biết em giờ đang làm gì nhỉ, có đang ngồi trước máy tính chờ anh như anh chờ em ko
    Tối nhớ đi ngủ sớm em nhé
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi trước máy tính, nhưng không chờ đợi bạn changbietgi, đơn giản: Anh của em phải là thực, không là ảo. Anh sẽ nắm bàn tay bé xíu của em, em sẽ nắm bàn tay rắn rỏi của anh, anh nhỉ
  4. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh là thực đằng sau nick ảo, và anh thích bàn tay bé xíu của em.
    Gặp em ngày mai nhé
    Ngủ sớm nhé em
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Bạn em nói: Những người có vấn đề trong cuộc sống thực, sợ con người thực, có một cú sốc, hay chưa hài lòng với cuộc sống thực, mới vào các diễn đàn thường xuyên. Em ngẫm nghĩ thấy đúng anh à. Em đang shock. Trước đây em lười post bài, cũng không có thời gian nhiều time lang thang trên mạng như bây giờ. Em có đang tiêu phí thời gian của mình không anh. Em sẽ hạn chế post bài hơn anh nhé, anh hiểu em mà, đúng không anh???
    Con người trải qua nhiều thời đại, nhiều nền văn minh, đã nhận ra rằng, cuộc sống sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống cộng sinh với nhau. Thế là khái niệm gia đình ra đời. Nhưng cộng sinh theo nghĩa nào anh nhỉ??? Em mong sự Cộng Sinh cả vật chất lẫn tinh thần. Đó mới là cộng sinh đúng nghĩa phải không anh???
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 20/03/2008
  6. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    Rồi em sẽ sớm gặp anh thôi, nhưng gặp rồi thì em lại thất vọng thì sao
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Đúng là chương trình thay lời muốn nói, chương trình em rất thích. Quỳnh Hương nói đúng: tuổi đời càng nhiều thì kỷ niệm ngày càng chồng chất. Dù kỷ niệm có đẹp ta cũng phải cố quên để hướng tới tương lai. Huống chi kỷ niệm kia quá đau buồn, cớ gì em lại không quên đi. Anh à! Em sẽ quên đi, em sẽ ôố gắng. Em lại trở về như em chưa từng có nỗi đau nào phải không anh. Và như thế em sẽ sống vui từng ngày.
    Đầu tháng 4 này em sẽ ra Hà Nội anh à! Hà Nội một năm rồi chưa đến, nhớ Hà Nội, nhớ cái buổi chiều se lạnh ở Hồ Gươm, nhớ con đương Thanh Niên, nhớ bài quốc ca mỗi khi đi qua lăng Bác. Anh nhớ đi cùng em nhé!
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm nay em xem phim Pay it forward , có 1 câu nói của em bé nhân vật chính làm em nhớ mãi: "I guess it''s hard for some poeple who are used to things that the way they are. Even if they''re bad... to change. I guess that they are kind of give up. When they do everybody kind of loses".
    Anh hiểu không?
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ anh à!

Chia sẻ trang này