1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ rất đáng nhớ mà cứ phải cố mà quên đi! Cố phải quên cả những gì chưa kịp nhớ! Dạo này cũng mất ngủ triền miên...
    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 21/03/2008
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khổ 1 điều là trí nhớ mình quá tốt
  3. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em à. Có những điều nhớ nhớ quên quên. Quên để nhớ, nhớ để quên. Trong quên có nhớ, trong nhớ có quên. Để mình cứ phải viết ra những thứ lung tung và đôi lúc còn không hiểu dc mình nữa. Ra HN nhớ mua quà HN vào cho anh em nhé. Anh thích ăn kem Tràng Tiền và bánh cốm Hàng Than.
  4. duchanhncn

    duchanhncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại một kieu độc thoại rui. yêu thế!
  5. duchanhncn

    duchanhncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn lại độc thoại à. Thương quá.
  6. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đâu?
    Cuối tuần vui vẻ nhé
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không ngờ
    Thật bất ngờ anh à! Những người bạn thất lạc mà em muốn tìm, tự nhiên em tìm thấy một cách thật vô tình. Chuyện là như vậy, năm 1998 em ở khu hẻm 195 Trần Văn Đang, còn những người bạn Phú Yên ở con hẻm nhỏ phía trên. Xa như thế mà các anh ấy cũng tìm cách làm quen với nhau. Rồi mấy anh em cung nhau học, cùng nhau đi ăn chè. Em nhớ năm 1998, khi em thi giai đoạn anh Trần Văn Tưởng giúp em rất nhiều, dạy toán cao cấp cho em. Em thi rất tốt, rồi em bị tai nạn xe anh à! Nằm bệnh viện 2 tuần, rồi những tuần sau đó em không sống ở đó nữa, chợt quên các anh: Tưởng , Hà , Đại. Lúc nhớ ra, đến tìm để cám ơn thì nghe hung tin, anh Đại hình như đã tự tử chết, cón 2 anh Hà và Tưởng dọn đi đâu không biết. Hồi đó, em là cô tiểu thư, còn các anh là những chàng trai rất nghèo ở Phú Yên, nên những dòng thư các anh viết cho em, nó cứ có khoảng cách thế nào ấy. Giờ lấy ra đọc lại, chợt thấy mình hồi đó ngu ngơ quá, buồn cười quá, lãng mạn quá.
    Hôm nay, 22/03/2008, đọc báo tuổi trẻ mục tôi lập nghiệp bài:?Từ hốc núi ra chợ toàn cầu? viế về anh Nguyễn Hữu Hà, em thấy long vui mừng lắm. Ước ao được gặp lại các anh một lần, chỉ để nói lời cám ơn thôi. Cám ơn các anh thật nhiều. Các anh quả thật giỏi, đúng như em đa tưởng tượng. Anh Hà là chủ nhân web www.1001shoppings.com từng được bộ thương mai bầu chọn là website hàng đầu về thương mại điện tử Việt Nam. Anh Tưởng em nghĩ cũng thành công không kém. Em đã ngưỡng mộ nghị lực của các anh từ dạo ấy. Em thì sống đầy đủ, đi học có người đưa đón mà học chẳng ra sao, còn các anh phải làm đủ thứ nghề để lo cơm áo gạo tiền mà học giỏi và thành công như vậy. Em thật xấu hổ quá. Vậy mà cô bé ngày xưa vẫn chưa chịu lớn, ngồi đây khóc và hồi tưởng hoài, mà chưa lo gì nhiều cho tương lai. Em tệ quá phải không anh??? Còn em, cô bé đáng yêu ngày nào thất bại hoàn toàn, nhuốm đầy bụi trần nữa chứ. Gặp lại, chắc các anh thất vọng lắm!
    Em vẩn còn nhớ, tấm hình anh Hà chụp mặc bộ quàn áo toàn màu tím, em cười anh suốt. Rồi anh Hà và anh Tưởng kể cho em nghe về con đường dốc đi vào nhà các anh. Các anh nói , các anh bị rách đầu gối quần vì đạp xe trượt dốc hoài, sức em không thể nào đạp xe nổi. Mà em cũng có đạp xe bao giờ kể từ năm học lớp 10. Em bé nhỏ, vẫn dại khờ như ngày xưa. Còn các anh lớn lắm. Các anh chắc cũng không có time để đọc những dòng này. Nhưng thật sâu thẳm tâm hồn, em vẫn có một nơi dành cho những kỷ niệm đẹp ngày ấy. Anh Tưởng à! Người em chọn ngày xưa, em đã sai, chọn sai anh à! Mà em cũng không chắc anh còn nhớ câu chuyện của ngày xưa, về cô bè đối điện hay không?
    Diễn đàn này, đa số toàn là người Bắc, nên xác suất để các anh đọc những dòng này là rất hiếm
    Em sẽ đợi khi nào em thật sự trưởng thành, khá thành công, em sẽ tìm gặp các anh, vì em đã biết chắc chắn nơi anh Hà làm, website anh Hà sở hữu. Em không muốn các anh quá thất vọng về cô bé ngày xưa. Thương chào các anh! Rồi một ngày những người có duyên lại gặp lại nhau, em tin là như vậy.
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Và vô tình khi vừa post xong bài này thì viewer cũng là 1001 người. Hay quá phải không anh
    Anh à! Mấy ngày nay em về nhà, cứ lo chuyện này chuyện kia rồi không lên mạng nói chuyện với anh. Xin lỗi anh nhé. Ngày hôm nay, em đã gác lại quá khứ để tìm về một cuôc sống mới tươi đẹp hơn. Em đã không gặp lại người đàn ông đó, nhưng rồi vân phải gặp vì một việc. Nên em lại phải xin lỗi anh. Lần này là lần cuối, em sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó đâu anh. Anh tin em chứ? Em và anh chắc chắn sẽ gặp nhau , do đó em hoàn toàn chân thật với anh. Em mong anh lắm. Nhớ anh thật nhiều!!!!!!!!!
    Hôm nay, em ăn trái cây thay cơm anh à! Vì dạo này em uống thuốc tây, mặt bị nổi mụn. Hix hix, anh lại nói:?anh không quan tâm đến mấy cái mụn đâu? chứ gì? Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ phải không anh? Luốn muốn mình đẹp hơn mà phải không anh? Nhớ anh thật nhiều! Thương anh thật nhiều.
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mắt bao tình yêu nồng nàn. Nụ cười trên môi xua hết âu lo?.. Mỗi lần nhớ anh, em lại nghe bài này. Bài hát này, ca từ hay quá phải không anh. Em ước được gặp anh sớm, để có thời gian cùng làm với anh việc, rất nhiều việc anh à. Có thời gian em se nói với anh sau nhé. Thương và nhớ anh!
    Anh à! Anh có biết em bây giờ như thế nào không? Đi ngoài đương nhiều người nói em: Maika , đi đâu lạc ở đây. Anh ngạc nhiên không. Người thì hỏi, sao cắt tóc giống nữ hoàng Cloeparte quá vậy . Hihi. Em tả em cho anh biết nhé: Trán dồ, mắt 2 mí nhỏ, mũi cao, miệng hay phụng phịu. Em là vấy, có thể xấu xí trong mắt mọi người, nhưng trong mắt anh, em là xinh đẹp nhất, đúng không anh??? Còn anh thế nào nhỉ? Em tưởng tượng không ra anh à!
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nói em: ?oLấy ai đó đi con. Để có người nương tựa?. Như ang anh ơi, em không thể lấy người em không yêu, em chỉ muốn lấy anh, ½ của em mà thôi.
    2 ngày rồi, em chưa cầm đến tiền. Tiền đôi khi rất cần nhưng thật sự nó không hạnh phúc. Sáng ngủ dậy mở mắt thấy 150 triệu (em đang ước một chiếc xe để đi lại giũa Biên Hòa và Sài Gòn mà), món tiền đủ để mua 1 chiếc Matiz secondhand, em cũng không thật sự hạnh phúc bằng mở mắt ra thấy anh, được anh vuốt ve. Em trẻ con quá phải không??? Em sẽ hạn chế dung đến tiền. Em sẽ đi xe máy, xe ôm, không đi taxi nữa.
    À! Em quên khoe anh, em tự cắt tóc mái, thế là tiết kiệm được 10.000VNĐ. Em cũng khá khéo tay, anh đừng no1iem: mèo khen mèo dài đuôi nhé.
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người đàn ông tội lỗi, cứ theo bám em
    Em biết cuộc sống này rất khó khăn và người ta đôi khi phải biết chấp nhận những gì mình đang có. Anh đang có một người vợ thành đạt, 1 đứa con đang yêu. Do đó anh đừng đi theo em nữa. Vì có quá nhiều điều đơn giản mà em cần mà anh không có, không làm được:
    1. Điều em cần là mỗi sang thức dậy người mà em nhìn thấy đầu tiên là anh
    2. Điều em cần là tối thiểu một ngày chúng ta dành cho nhau 3 cái ôm, để cảm nhận là cuộc sống chúng ta rất cần nhau
    3. Điều em cần là mỗi chiều cuối tuần, anh và em cùng nắm tay nhau dạo ngoài phố, hít thở mùi phố phường, để cảm nhận là chúng ta đang yêu giữa cộng đồng
    4. Điều em cần là mỗi ngày nhận được ít nhất 3 tin nhắn: 1 buổi sang, 1 buổi trưa và 1 buổi tối. Buổi tối anh không dám, vì sợ người phụ nữ kia
    5. Điều em cần là được chia sẻ tình yêu thương với gia đình (ba mẹ anh, ba mẹ em,?)
    6. Điều em cần là mỗi khi em thành công hay thất bại đều có sự hiện diện của anh
    7. Điều em cần là anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào em thật sự cần anh
    8. Điều em cần là anh đừng nói dối em dù cho sự thật kia đau long biết nhường nào
    9. Điều em cần là có những lúc em điên điên, em đi lững thững dưới mưa thì có anh đưa em về
    10. Điều em cần là em muốn nấu cho anh những bữa ăn thất nhẹ nhàng, giản đơn. Anh không thể, vì anh chỉ có thể đưa em đi ăn hàng quán, những nơi đó thật sự em không thích
    11. Điều em cần là : anh phải hiểu, mùa thu phải là mùa của yêu thương và đừng làm tổn thương em thêm nữa. Hãy để em bước đi trên con đường đời đầy chông gai
    Mưa!!!!!! Vũ khúc cũa tâm hồn
    Anh à! Một nữa của em ơi. Em thích mưa lắm, thích tất cả nhũng gì thuộc về mưa.
    ?oNước mưa trong vắt, lạnh lùng như pha lê
    Gió mưa thì mạnh mẽ, ào ạt như tình yêu?
    Nhiều khi em cũng điên điên anh à! Đi lững thững dưới trời mưa, tận hưởng cái lạnh, cái cô đơn của mưa để mặc cho 2 hàm răng va vào nhau lập cập. Vậy mà em lại thích cảm giác về đến nhà lạnh run, quần áo ướt sũng, phóng lên nà tắm, mở vòi hoa sen ấm, vừa tắm vừa hát :?Trời còn là mưa, mưa rơi, mưa rơi?.?
    Gió càng thổi mạnh, ngoài trời vẫn mưa, trắng xóa?.Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt? hay long em đang da diết nhớ, da diết đau, da diết ân hận
    ?oMưa vô tình, hay gió vô tâm?
    Có người đã từng viết như thế này anh à: ?o Vội vã sống, vội vã mê cuồng, vội vã băng qua những con đường mờ sương. Dốc dài hun hút , cuộc đời chạy nhanh hơn. Những chuyến tàu tốc hành buổi sớm. Vội vàng hơn. Rồi mùa về trên tóc. Màu chiều về trên môi. Úa xám?
    Em đang sống chậm thời @ anh à! Ước gì em sang suốt và bước nhanh hơn, để cảm nhận nỗi đau ít hơn. Anh của em, giờ anh đang sống như thế nào???

Chia sẻ trang này