1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng biết ở ĐSG có vài đôi gặp nhau trên mạng và cưới đấy :) lại có duyên gặp gỡ và đàm đạo với họ rồi, người thật việc thật :) Chúc bạn như ý nhé :)
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh đã vô nồi rồi nên gà kô biết biết gì cho anh
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    1 nam, 1 nữ ở chung trong 1 ngôi nhà 3 phòng, có vấn đề gì ko hả anh?
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay dở chứng gì em lại muốn viết về anh - người em chưa gặp Chắc tại trời hôm nay nóng, em lại mới đi học thể dục về, đầu óc lâng lâng ko được pình pường.
    Dạo gần đây chẳng biết em bị cái gì ám ảnh nữa, hay nghĩ lung tung lắm anh ạ. Thế là để khỏi nghĩ lung tung em bắt đầu tập trung nghĩ về anh . Em nghĩ đến khi chúng mình gặp nhau, em sẽ thật dịu dàng, sẽ thật đáng yêu chứ ko đanh đá, chua ngoa, tàn bạo như với mấy tên bạn em Cái đó thì em hứa chắc đấy ạ (có con chuột chứng dám cho lòng thành của em)
    Hình như cậu bạn em dạo này có gì ko ổn ấy anh ạ. Tự dưng nó cứ ngượng ngập, nó cứ ngại ngại với em. Nó làm em thấy như mình đã gây nên chuyện gì ấy. Chắc ko phải đâu anh nhỉ. Em đáng yêu thế này mà, chắc là tại dạo này ĐN có gió độc lang thang nên nó trúng phải mà ra thế
    Anh ơi, tự dưng em lại thấy chán, chán nhiều lắm. Sao em cứ phải viết thế này nhỉ, sao anh còn chưa chịu xuất hiện đi. Em bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn, em sợ mình sẽ giận anh vì sự chậm trễ của anh mất. Nhưng là em nói thế thôi (anh biết con gái nói có là ko mờ), vả lại làm sao em có thể giận anh được nhỉ.
    Bây giờ chắc anh đã ăn trưa xong và đang "phê" một giấc ngon lành nhỉ? Có mơ thấy em ko vậy? Chắc là có. Vì em là giấc mơ ấm áp, ngọt ngào kia mà
    Em muốn viết cho anh nữa nhưng giờ hai mí mắt em nó cứ muốn hôn nhau anh ạ. Thôi, em đi ngủ để tối lấy sức đi chơi tiếp (vì ko có anh nên em buồn em cứ phải lang thang, vạ vật với bất cứ hội nào rủ rê. Tại anh đấy. Khi nào gặp nhau em sẽ bắt đền đủ hà). Tạm biệt anh. Nhớ anh
    @ chị chủ topic : cho em ké topic với nhé. Để trong lòng hoài em sợ nó càng ngày càng nặng hơn làm em ko lớn nổi mất.
    Được nangmuadong_20dn sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 30/03/2008
  5. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chưa gặp thì viết làm quái gì??
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất có vấn đề.
    Nếu là anh thì anh cũng không thích người yêu mình như vậy. Hơi cổ lỗ sĩ nhỉ?
    Anh với bà xã cũng hay trao đổi nhiều về em.
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sao lại trao đổi về em. Thấy ngu ngơ quà phải ko anh Lộc?
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Không phải như em nghĩ. Có lẽ vợ anh đồng cảm được với suy nghĩ của em nên hay kể anh nghe.
  9. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    chốt lại một câu
    BYE BYE BYE . HẸN GẶP LẠI
  10. o160208t

    o160208t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này