1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho anh_"nguời yêu em."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_khi_kho, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh_"nguời yêu em."

    co lẽ một ngày nào đó buồn anh sẽ dạo bước vào đây đễ tìm em,1 con búp bê_1 con khỉ khô mà anh thường gọi trong nhữnh lúc bên em,anh thấy nick và thấy cả tên của topic này chắc anh biết ngay đó là em rồi đúng ko?
    em ko biết rồi một ngày nào đó anh vào đây đọc dc những gì em nghĩ về anh,những gì em cảm nhận dc ở anh , anh vui hay buồn nửa,nhưng em muốn viết cho anh,muốn anh hiểu dc em,gì hình như từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hiểu dc em,chưa bao giờ biết em suy nghĩ gì và muốn gì nửa?????????quyển nhật kí "chuyện tình intenet " của anh viết tặng em rất hay nó là những gì có thật ở TY của chúng ta,nhưng khi giận anh em đã xé nó đi em rất ân hận..và bay giờ em muốn viết...ko phải về TY em dành cho anh mà về những gì em có dc từ anh.........."người yêu em...."
  2. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    người yêu em....chứ ko phải người em yêu..cái câu nói này là lần đầu tiên chúng ta đi chơi em đã nói và cho đến bây giờ anh cung thường nhắc lại với em,cứ mõi lần anh hỏi,bây giờ là người em yêu chưa hay vẩn là người yêu em....em ko trả lời mà cứ nép vào vai anh ..thế thôi...anh co biết đâu trong tận trái tim em nó chưa bao giờ biết nhớ biết cảm nhận dc 1 tinh yêu nào đó ở em,quen nhau 18 ngày em đã ra đi,sau 2 năm anh vẫn miệt mài viết mail,em ko thich đọc mail anh viết thư tay,những dòng tin nhắn của em anh đều ghi lại cả.hồi đó khi quen anh em ko nghĩ anh sẽ yêu em nhiều đến thế,em nghĩ khi sang đây em tập chung vào công việc và sẽ quên anh,nhưng những lá thư những dòng email anh gởi cho em làm em ko thể....và đã dt về cho anh,em hối hận gì cú dt ấy,có lẽ nó sẽ làm anh đau khổ rất nhiều,sau này em biết anh sẽ nói rằng:_giá chi ngày ấy em đừng điện về...đừng cho anh hy vọng và đừng cho anh TY của em(một tình yêu ko có thực).em đau đầu wá,em đi nghĩ đây , em se viết cho anh sau..
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn khi nghe bạn nói câu đầu tiên, vì mình đã từng gọi 1 người là "Khỉ khô". Nhưng mình và người ấy đã ngưng liên lạc hơn 1 năm nay rồi, cũng như chưa hề viết tặng câu chuyện nào.
    Vẫn có 1 điều giống nhau: Mình cũng là người yêu cô ấy, chứ không là người cô ấy yêu. Buồn vậy đó!
    Không biết bạn gọi người ta thế nào, chứ người ta gọi mình là "Khỉ mốc".
  4. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em định lập topic này mõi ngày sẽ vào viết cho anh ,viết thật nhiều,nhưng...........đã hơn 2 tuần qua rồi,em ko viết gì cho anh cả,có lẽ khi trở lại với công việc em bị một áp lực rất lớn,chỉ có 1 mình em là người VN đầu tiên sang cty làm,mấy ngày qua cty lại có chuyện trưởng phòng bị viết báo cáo nên công việc lạ càng căn hơn.
    có lẽ trong 2 tuần này anh buồn em nhiều lắm đúng ko?ko 1 tin nhăn ,ko một cú đt ,cũng ko thèm trả lời mail cho anh,có lẽ anh nhớ em nhiều lắm,đọc mail anh em cảm nhận dc điều đó,nhưng sao con người em lại thế anh nhỉ? em là người thế sao,em đáng đễ anh yêu sao......ko đáng đúng ko?hôm nay đi làm công việc ko còn nhiều nửa em định viết mail cho anh nhưng...em sợ ....em muốn rằng anh sẽ dần wen như thế,em ko muốn mình lại viết những đều ko có cho anh,bạn em tụi nó hỏi sau này về mầy sẽ cưới chứ,em cười và đáp tỉnh bơ.ừa!nếu thật như lời ảnh nói đợi tao về ,khi về tao sẽ cưới.-ko yêu mầy cũng lấy sao -lấy,tao ko muốn ảnh buồn,nhưng có lẽ lấy ảnh tao sẽ đc hạnh phúc,bay giờ tìm 1 người thật sự yêu mình khó lắm.nên lấy người yêu mình,ko nên lấy người mình yêu.....nhưng anh có bao giờ suy nghĩ và nghi ngờ tinh yêu em dành cho anh ko?hỏi thế thôi chứ em biết rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến đúng ko?mõi lần em nói nghiêm túc và thật sự về những gì em dành cho anh,anh lại phớt lờ đi rồi bảo-em lớn tí đi.thấy anh buồn em ko nở nói tiếp,thế nên thôi.nói chuyện với bạn em,anh cung bảo, C nó còn con ních quá giá mà lớn như em.....(đó là lời nhỏ VÂN nó hhọc lại với em).có lẽ thật,em ko như VÂN,càng ko giống THOA hay dc như HÀ,em bướng bỉnh cứng đầu em lại ko bao giờ tự quyết định chuyện gì cả,sao anh lại yêu em thế............em ko muốn anh buồn nên cứ tiếp tục yêu anh,nhưng rồi chúng ta sẽ ra sao đây hả anh,em mong rằng thời gian 3 năm này anh dần rồi sẽ quên em,trong thâm tâm em lúc nào cũng muốn anh tìm dc một người con gái thật tốt thật sự yêu anh....em chỉ ước mong sao có một ngày em gọi về và nghe giọng anh nói_C anh xin lỗi,anh ko đợi em về,anh đã có bạn gái cô ấy thâti sự yêu anh,anh ko thể........có lẽ anh sẽ nghĩ em thật thất vọng và buồn..nhưng đó là ngày em cảm thấy mình hạnh phúc nhất và ko phải suy nghĩ mình nên thế nào nửa...có lẽ trên trái đất này chỉ có một mình em có người yêu và ước như thế.........
  5. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là bạn nên chã lời thẵng:em ko iêu anh đâu.Như thế tốt hơn.Bài cũa bạn sai chính tã nhiều quá.Lấn sau cố gắng hơn nhé
  6. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn mình cũng tưởng "là người yêu mình " chớ , cứ gọi nhau bằng " khỉ khô" . Nghe tâm sư này sao giống tình yêu của em thế ạh , làm em nhớ đến người ấy wá huhuuhu....!

Chia sẻ trang này