1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ấy, người luôn ở bên tớ!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi littlegirls, 08/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ấy, người luôn ở bên tớ!!!

    Đầu năm ngoái, tớ gặp ấy. Bọn mình đã nhanh chóng làm quen và chơi rất thân với nhau, đi học cùng nhau, ngồi cùng nhau, và luôn làm tiếng anh cùng nhau: Những hôm học triết hay học tin buổi sáng bọn mình hay đi ăn cùng nhau, nói chuyện cùng nhau thật vui.
    Rùi một người xuất hiện, người ta ko hiền như ấy, ko tốt như ấy...Thế mà tớ lại yêu, để rùi tớ đi ăn trưa, đi học cùng và làm bài cùng người ta, tớ ko còn dám nói chuyện thân mật hay đùa như xưa với ấy nữa vì người ta nói ko thích tớ thân mật với người khác. Những hôm đi học về, thấy tớ và người ta đi cùng nhau, thấy ấy tớ còn đùa nói ấy đi trước đi. Chắc lúc đó ấy giận tớ lắm đúng ko?
    Suốt mấy tháng tớ dường như quên hết ấy, chỉ lo cho người ta. Thỉnh thoảng ấy vẫn hỏi tớ: dạo này sao rùi? Cái kiểu tò mò đáng ghét thế nhưng cũng đầy chia sẻ. Thế mà tớ ko nhận ra là ấy đang lo cho tớ
    Hôm tớ nói lời chia tay với người ấy, lên mạng chỉ nhìn thấy ấy, hic tớ muốn chạy đến ngay mà khóc nức nở cho nỗi buồn của mình.
    Ấy luôn ở bên tớ những ngày khó khăn đó, tớ buồn vì người ta quay lưng lại với mình, sự ấm ức trong lòng ko lúc nào thôi. Ấy hỏi chuyện rùi động viên tớ nhưng một điều là ko bao giờ ấy nói ko tốt về người kia cả. Ôi giá như người ta được một phần sự độ lượng như ấy thì tốt biết bao. Ấy luôn hỏi tớ: Sao, hôm nay ngươi có chuyện gì vui kể cho ta nghe nào? rồi chọc tớ cười lăn lóc, dường như nỗi buồn của tớ vơi nhanh hơn khi ấy ở bên tớ. Nhớ nhất hôm trung thu, nghĩ đến giờ này người ta đang đi chơi với ai kia, mà tớ đã khóc nhưng ấy lại nói chuyện với tớ cả buổi tối, thật vui vì bây giờ hàng ngày tớ có ấy bên tớ
    .Ấy còn giục tớ đi hẹn hò với một anh rùi lại bảo: ta đi theo bảo vệ ngươi...hi hi. Cảm ơn vì tớ đã có ấy là bạn, bạn tốt của tớ.
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy tớ tớ jề, yêu luôn nhau đi cho ông bà nhanh có cháu!! ^^
  3. hearme

    hearme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tình bạn kiểu này ko bao giờ tiến lên được . Ấy ơi ! Tớ yêu cậu , Nghe rợp cả người và cực baby . Ấy và tớ = tuổi . Ấy hơn tớ được bao nhiêu cái đầu , từng trải hơn tớ được bao nhiêu . à ! Ấy lo kinh tế , tớ lo bụng bầu
    Ko hiểu cuộc sống của ấy và tớ sẽ ra sao nhỉ ????
    Tuy nhiên , tớ thông cảm với ấy , ấy thông cảm vớ tớ . Làm ơn hay hiểu nhau . Giá trị của tình bạn đích thực là đây . Kết cục ấy là của tớ , tớ là của ấy
    Điên quá rồi , viết tiếp e rủn tay mất
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    viết cho ấy..
    bọn mình ở bên nhau 5 năm ấy nhỉ...không biết bao lâà tớ jận hờn,làm tổn thưong ấy..vậy mà ấy vẫn lặng lẽ ở bên tớ
    mõi khi tớ buồn lúc nào cũng có ấy..vậy mà lúc ấy buồn tớ lại vô tâm chả biết j cả...
    jờ khi xa ấy đến nửa vòng trái đất tớ mới nhận ra ấy râá quan trọng với tớ...tớ nhớ ấy lắm..sang năm nhớ về với tớ ấy nhé
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có tình cảm trong sáng giữa nam và nữ.Nếu như bạn không tin với đà này thì kiểu gì chủ toppic cũng yêu anh chàng này cho mà xem.Lúc đầu cứ ấy tớ đi nhưng đó chỉ là vỏ ngoài thôi.Thời gian sẽ nói lên tất cả.Thế mà!
  6. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ông nói vớ vẩn gì đấy ? tại sao lại ko có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ ở đây?
    ông nhầm quá
  7. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bài lãng mạn quá. Nhưng mà cần phải chọn lựa trước khi chốt hạ chứ!
    hic hic..
    Buồn quá!
  8. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    dường như đôi khi chúng ta sợ mất đi tình bạn thân thiết giữa 2 nguời để thiết lập tình yêu chăng???
  9. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ thì ấy thế nào rồi?
    Có gì mới chưa?
    Mà chúc mừng vì ấy có người bạn tốt đấy!
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình sẽ luôn là bạn của nhau ấy nha. Nhiều khi thấy ấy: đầu tóc rối bù, cái áo thì đã ngả sang màu đục đục, ôi lại còn đống giấy tờ, sách vở nhét lộn xộn trong cái cặp tuởng chừng sắp bung ra...lúng túng mà ngộ ghê. À còn nhớ kỳ vừa rùi ấy thi lại bung bét, khổ thân cả bọn thi xong về nhà nghỉ hè, còn ấy thì đến hết nhà đứa nọ đến nhà đứa kia hỏi bài, cái dáng vụng về mà tội nghiệp.Ô thế mà vẫn rơi một môn
    Ấy bảo năm nay ko phải là năm của ta nên ta đen đủi quá, hic lại còn mê tín thế nữa. Hôm nọ, buồn quá ấy rủ đi xem bói ko? ha ha, sướng rơn nhưng chắc phải hôm nào nghỉ mới đi được nhỉ, dạo này bọn mình học bận quá. Cô bé của ấy chả hiểu sao lại bỏ ấy chơi một mình, chẳng chịu nói chuyện hay đi chơi cùng gì cả, tội nghiệp cứ ngày nghỉ là chỉ lên mạng tán chuyện của mình. Chắc tải mải học quá, lại hơi luộm thuộm nên em ý thấy chán khi nhìn mấy anh đẹp trai trường em ý.
    Kiểu gì tớ cũng giúp ấy lấy lại điểm trong mắt em ý, chứ ai lại suốt ngày đi chơi với tớ nhỉ? Hic hoom nọ còn dỗi với mình: ngươi mà hẹn hò ai, có ai chơi cùng lại cho ta ra rìa...Người ta định đi chơi với anh đó để tìm hiểu thì tò mò: Cho ta đi chơi cùng với... Lại còn suốt ngày đòi đi chợ với mình, he he hôm nay đến nhà mình ăn cơm , mình bắt nhặt rau, dọn cơm mà nghe luôn. Buồn cười quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này