1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn bè và trường cũ

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn bè và trường cũ

    Mình mở topic này để mọi người cùng viết về những kỉ niệm với bạn bè và Lam Sơn. Mong mọi người hưởng ứng. No war!!! (bài nào vi phạm sẽ bị xoá không thương tiếc)

    ----------------------------------

    Học trò lớp 11. Vô tư nhưng cũng bắt đầu biết rung động khi nhìn thấy những bóng áo dài cuối hành lang, cũng biết thở dài nhìn qua cửa sổ ngắm lá rơi.

    Buổi chào cờ sáng thứ hai, như mọi lần lớp Toán và lớp Văn lại đứng cạnh nhau. Thằng bạn vàng kéo áo và chỉ cho mình một nương đang ngồi gần đó, trong cũng xinh xinh thật... Làm sao để quen bây giờ?
    Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà đã có một cuộc tranh giành ghế giữa hai lớp, nói đúng hơn là giữa ông bạn vàng với nương kia. Trông cô nổi giận mới đáng yêu làm sao

    Thực ra mình có một kỉ niệm kô hay lắm với lớp Văn. Chuyện bảy sắc cầu vồng ấy mà. Nhỏ thôi nhưng lại đánh vào lòng tự trọng của lớp T khi bí thư lớp Văn từ chối "cặp" với lớp T để chạy theo lớp F. Hôm đó mình và phó bí thư ê cả mặt ngồi giữa buổi họp không thốt được câu nào.

    Cuối cùng lớp T và lớp V cũng giao lưu. Tình cờ làm sao tớ ngồi đối diện với bạn. Nói chuyện cả buổi rồi tớ phán một câu xanh rờn: bạn là người rất ít nói - và nhận được một đôi mắt tròn xoe. Đôi mắt ấy buồn thật. Đến bây giờ mình vẫn không mất đi ấn tượng này.

    Rồi hai đứa cũng quen nhau, ít ra thì trời cũng khéo xếp hai đứa đi học chung đường về. Vài lần đến nhà chơi, nói chuyện linh tinh. Bạn bảo rằng tìm được một người bạn khác phải mà không phải người yêu rất khó. Mình cũng nghĩ thế và tự hứa sẽ làm được điều gì đó... Mình kể cho bạn nghe những ước mơ và niềm hi vọng của mình. Bạn bảo bạn tin rằng bạn rất hiểu mình. Con gái chuyên Văn có kiểu tự tin như vậy thì phải, sau này mình gặp người khác cũng thấy nói thế. :)

    Chẳng hiểu sao tớ rất ngại nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt ấy phảng phất một nét buồn vu vơ, một đôi mắt rất đẹp nhưng quá buồn. Có phải đôi mắt ấy đẹp vì đôi mắt ấy buồn chăng? Tớ cũng không biết nữa. Rồi tớ sợ đôi mắt ấy. Tớ sợ có điều gì đó đang diễn ra. Mỗi lần gặp bạn tớ thấy bạn im lặng và hay bối rối. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

    Bạn tặng mình bài thơ. Viết riêng cho một người thi sĩ đã trót mang trong mình giấc mơ nhưng suốt đời đi tìm mà không thấy được bóng hồng. Mình vẫn nhớ mãi, có lẽ bạn là người đầu tiên và duy nhất từ trước tới nay làm thơ tặng mình. Nhưng có lẽ bài thơ đó đánh dấu một điều gì đó trong quan hệ của chúng ta.

    Rồi hai đứa cũng xa dần. Sau mùa hè bận bịu với những kì thi, tớ trở lại lớp học. Tớ ít đến nhà bạn hơn. Rồi cứ thế mãi, lần lữa, gặp nhau ở hành lang thì chỉ cười qua loa cho xong.

    (còn nữa)
  2. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình có được tham gia cậu nhể ?? !! Hứa danh dự trước là No War !! ( À , sang bên TNT copy ít smiles của nó đi !! Có nhiều cái hay ho lắm nhá !! )
    +++++++++++++
    Chuyện ngày xưa , 7SCV , theo tui nghĩ thì cậu không nên lăn tăn mới phải . Bởi vì trước đó , lớp 9 Lý đã chơi với 9 Văn rồi , lên đầu lớp 10 chia cặp múc 7SCV họ kết cặp với bọn tớ âu cũng là điều dể hiểu . Với cả đây là sự kết hợp của số phận . Bằng chứng là chúng tôi đã vô địch toàn trường . Phải thẳng thắn nhìn nhận là chức vô địch ấy công rất lớn của lớp Văn . Thiết nghĩ lớp nào chơi cùng cặp với Văn cũng vô địch thôi . Các bạn ấy cực giỏi ở lĩnh vực của mình . Mà hồi đó , các câu hỏi toàn về khoa học nhân văn . Các bạn siêu đến mức có sừng có mỏ như bác Double còn vẫy cờ trắng cơ mà .
    Lớp mình và lớp Văn có duyên nhưng không có nợ . Tại hồi đó còn trẻ con , sống bốc đồng và nông nổi , trong khi đó các bạn đã sớm tỏ ra chín chắn , sống rất chiều sâu . Trong khi đó lớp lý toàn trẻ ranh , chơi bời ba trò nhăng nhít . Đến ngay cả con gái lớp lý còn thấy chán , chứ nói gì các bạn lớp Văn ( Bụt chùa nhà không thiêng ) . Dần dà khoảng cách tầng 2 tầng 1 , rồi tầng 4 tầng 1 , tầng 4 tầng 3 cứ đẩy 2 lớp xa dần nhau ra . Nhưng dù sao chúng ta vẫn là bạn .
    Hồi lớp 12 , làm báo tường toàn trường . Lớp lý giao cho các chú thi Kiến Trúc phụ trách . Vui ra phết , trong khi các lớp khác thuê hẳn hoạ sĩ để vẽ với thì , lớp lý tự cung tự cấp trồng lúa nuôi quân hết . Về khoản vẽ vời thì phải nói là độc đáo , cái tên báo "Con đường Sáng " cũng ấn tượng . Chú quần bò rách vác bị vác bút lên đường cũng ấn tượng , nhưng phải kể đến công rất lớn của bạn T ( lớp Văn ) type hộ cho bài giới thiệu . Bạn thật tài tình khi cắt nghĩa cái tên "Con Đường Sáng" ( mà tớ lấy ý tưởng từ một tổ chức du kích khủng bố ở Peru ) thành một con đường mơ ước và lung linh . Bọn tớ phục sát đất , thằng nào cũng tấm tắc , viết theo đơn đặt hàng mà hay thế . Trừ bài đó ra , còn lại tất cả nội dung đều vác trên HHT paste sang . Vậy mà giải nhất !! Hôm nhận giải sung sướng , tự hào , nhưng cũng đánh giá cao công của bạn T . Hi hi !!
    ++++++++++
    Ra đại học có gặp lại bạn vài lần ở sinh nhật chú H. .... bạn bè mà , vẫn chào nhau ...
    ++++++++++]
    Buồn ngủ quá !! ...để lúc khác type tiếp !
  3. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng không hiểu tại sao chúng ta lại không nói chuyện được với nhau ở trường được nhỉ? Hình như là do mình ngại, và bạn cũng thế phải không? Những lúc chỉ có hai người thì nói chuyện có vẻ dễ hơn nhiều thì phải.
    Không hiểu sao tớ luôn có một cảm giác "có lỗi" mỗi lần nói chuyện với bạn. Chẳng hiểu bạn có biết điều này không, mà có lẽ không vì tớ chẳng bao giờ để lộ ra ngoài. Tớ luôn cảm thấy có lỗi khi mình đến chơi mà chẳng biết nói chuyện gì, cảm thấy có lỗi khi mà sự nhiệt tình của mình chẳng được như sự nhiệt tình của bạn. Cảm thấy có lỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn của bạn, có lúc tớ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu ai có đôi mắt buồn, buồn cười nhỉ?
    Có một lần cậu phó bí thư kể cho mình nghe rằng bạn đến nhà cậu ấy tâm sự và khóc nữa. Mình biết chắc tại mình làm gì đó để bạn giận. Ôi, nhưng biết làm gì bây giờ khi bạn còn chẳng tin mình để nói trực tiếp với mình.
    Rồi có một ngày, gặp nhau ở dưới nhà để xe, bạn có hỏi tớ rằng có còn giữ bài thơ ngày xưa không? Tớ trả lời có và bạn ngỏ ý muốn xin lại. Tớ hơi ngỡ ngàng, tớ biết nhiều chuyện tương tự khi người ta giận nhau thì đòi lại hết tất cả mọi thứ. Nhưng tớ cũng biết rằng đó chỉ là lúc nóng giận nhất thời, sau này bạn sẽ nghĩ lại. Dù sao bạn cũng đã đòi lại, thế nên tớ đành phải trả.
    Sau này mình đã đúng. Đã được nhận lại bài thơ và nhiều thứ khác nữa.
    (còn nữa)

    Hop our love lasts and never die!
  4. lopvan96-99

    lopvan96-99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chơi bên lớp Pháp thì lớp trưởng hớt hải chạy đến:
    _Về lớp ngay.
    Nhìn mặt nó giống như khi đã xảy ra một chuyện "nghiêm trọng".
    _Cháy nhà hả?
    _ Không, mi ơi, lớp Toán đòi giao lưu với lớp mình.
    Ôi trời, không thể tin được. Đúng là "nghiêm trọng". Vì lớp Toán xưa nay thường...đóng cửa bảo nhau...học. Có bao giờ thấy... Nhưng:
    _"Đòi" hay là "Mời"?
    _ Ừ thì "Mời". tại tau xúc động quá.
    Rồi nó lôi xềnh xệch tôi về lớp. Còn tôi kéo theo sự ngạc nhiên...ngơ ngác.
    Về lớp, thấy một tên con trai...đen nhẻm đang nhe bộ răng rất "sao châu phi" của hắn ra chào. Tôi thú thực không nghĩ hắn học cùng trường với mình vì hắn...đen quá. (Nhân vật này có lẽ đen điển hình của trường.) Vì thế, cứ giương mắt lên nhìn. Màu đỏ lan dần trên má hắn. Lớp trưởng có lẽ thấy tội nghiệp quá nên mau miệng:
    _Đây là phó bí thư lớp Toán, còn đây là lớp phó lớp tôi.
    _Chào.
    _Chào, lớp tôi muốn giao lưu với lớp bạn nhân ngày 8-3. (Rồi nghiêng mình) Kính mong các bạn đồng ý.
    Ơ, thế ra hắn cũng biết đùa, và mạnh dạn hơn tôi nghĩ. Nhưng:
    _Nhưng bây giờ mới là 8-2?
    Màu đỏ lại lan trên má hắn:
    _Ừ, vì chúng tôi muốn chuẩn cị chu đáo.
    Thế là một tháng sau đó, chúng tôi tranh thủ mọi thời gian có thể để "soạn chương trình" cho buổi giao lưu. Đây là một sự kiện tương đối quan trọng với chúng tôi, vì hồi đó, làm gì đã có mail, chat....để làm quen dễ dàng như bây giờ. Không biết hồi đấy các cậu nghĩ gì chứ các cô (hơi thực dụng một chút), thì hí hửng vì sau này thi tốt nghiệp có chỗ cậy nhờ các môn tự nhiên. Vì đó là các môn hãi hùng nhất trong cuộc đời học tập của dân văn. (Chuyện vui là có cô đến hôm xem danh sách thi tốt nghiệp không thấy có nhân nào học tự nhiên ngồi cùng phòng đã oà khóc ngon lành.) Bây giờ, đọc trên diễn đàn thấy các cậu lớp Toán "nói như hát hay" chứ hồi ấy á, ngô ngố, rụt rè...đáng yêu lắm. Đến nỗi các cô không thể che dấu được bản chất "buôn"....Thế nên chỉ sau vài hôm, các cậu rút êm hết, chỉ còn lại hai tên cố ngồi lại. (Sau này, khi đã thân, một cậu nói: "Phải cố chứ không hồi đấy để bọn bay xỏ mũi dắt đi à????")
    Rồi 8-3 cũng đến. Các nhân hai lớp hai lớp hí hửng mặc quần áo đẹp đi giao lưu. Ở trên tôi nói "buôn" là bản chất của các cô. Nhưng đến hành lang lớp Toán mới khám phá ra đó cũng là...bản chất của các cậu. (Điều này càng sống nhiều càng được khẳng định). Các cậu "buôn" về cô nọ, cô kia cứ như thể...họ không có mặt ở đó. Mạnh miệng thế thôi chứ khi vào lớp thì, chỗ lớp nào...lớp ấy ngồi. Dụ kiểu gì cũng không xen kẽ được. Phải đến khi thầy chủ nhiệm lớp Toán ra tay, tình hình mới "mặn mà" hơn một chút. Tôi còn nhớ thầy , trong "bài phát biểu khai mạc" đã nhắc đi nhắc lại rằng:
    _Ai nghĩ ra cái trò giao lưu này thế nhỉ? Tôi thấy hay lắm, hay, hay...
    Thực ra, cuộc giao lưu cũng không mấy thành công lắm, vì cả hai lớp đều rụt rè, e ngại....Nhưng được cái tiếng rì rầm, rì rầm... thì không dứt bao giờ. Vì "quả lẻ" thì xem ra cả hai bên đều thích!!!
    Hồi đấy con gái lớp văn cũng ngố không chịu được. Bằng chứng là đi hỏi con gái lớp Toán rằng họ nghĩ gì khi hai lớp giao lưu, có ngại.... không? (!!!!!!!)
    Khi nhắm chừng đã hết thời gian cho phép của chú Thạch khó tính (vì mới lấy vợ????), hai lớp kéo ra sân trường chụp ảnh kỉ niệm. Chiếc máy ảnh cơ duy nhất được giao cho một tên ...không biết gì về máy. Kết quả là ảnh rửa ra như có một lớp sương....
    Sau buổi giao lưu đó, cũng có một vài đôi "nên duyên" và tiếp tục giao lưu. Nhưng giờ, tất cả đã thành kỉ niệm.
    Mà kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp và lung linh, có phải không, bạn bè?
    mh
  5. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Phải , vì thế chịu khó viết tiếp đi lớp văn. Dạo này tớ bận quá, sẽ viết sau, sẽ viết sau. Hic!
  6. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào lopvan96-99, hì tớ thấy nick của lopvan ở bên Lamson.net kia nhưng không thấy gần gũi và dễ tiếp xúc như bên này. Cho hỏi lopvan96-99 là ai vậy?
    Còn bạn KMT, dạo này tớ cũng bận học quá nên chả vào mạng viết bài được, mà những gì thuộc về cảm xúc thì tớ chẳng muốn gượng ép. Lúc nào có cảm hứng thì mới viết được phải không KMT? Dù sao cũng viết một chút nhé ...
    Có lẽ những gì đáng nhớ còn đọng lại về lần giao lưu ấy là một người bạn và bài thơ được đọc trước hai lớp. Bức ảnh hai lớp chụp dưới tán lá xanh, giữa một ngày nắng đẹp nhưng sao mờ mờ như có một lớp hơi nước mỏng phủ mờ mờ lên trên, chẳng ai nhìn rõ mặt. Những người bạn nhẹ nhàng, không sôi nổi, không nói cười to giống như lần giao lưu ấy.
    Có lẽ nhớ nhất là lúc có người đứng lên đọc bài thơ cho cả hai lớp nghe. Nội dung của bài thơ đó như thế nào thì lúc đó và cả đến bây giờ vẫn chưa được biết, vậy "ai kia" có còn nhớ thì viết lên đây nhé.
    Ngoài KMT ra, có lẽ bạn Hồng là người rất hay nói chuyện với lớp Toán. Có một người quen cũ nữa nhưng tớ chưa bao giờ nói chuyện, đó là bạn Dương Thị Bích Ngọc (học chung từ lớp 3 mà).
  7. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái bạn có làn da đen nhất trường ấy sau này đã trở thành một người chơi rất tốt với lớp văn đấy. Và cậu ta đã được đặt cho một biệt hiệu rất đáng yêu: Bác Tôm. Một Bác Tôm tốt bụng. Và còn bao nhiêu " nhân " nữa của lớp toán và lớp Lý được đặt biệt hiệu nhỉ. Bạn Trà này, Bạn Kiều Hưng này, bạn Lân này, ........và cả bạn nữa đấy Iloveyou ạ. Nhưng chả tiết lộ đâu, vì đó là bí mật của lớp văn. Khi nói chuyện chỉ dùng mấy cái "nick " đó các bạn có đi cạnh thì cũng chẳng biết là đang nói về mình đâu. Kể cũng ngộ thật, chắc không ai ngờ được, vì gặp nhau ở ngoài có khi các bạn ấy cũng chẳng nhớ tên những người lớp văn như bọn tớ.
    .......................................................
    "Sợi dây mảnh nối liền ta với bạn
    Và ban mai trong mắt những con gà".....
  8. Ngaynang

    Ngaynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    KMT à, NN nhớ là nhiều nick lắm mà, lớp T, L, H, S, T đều có cả, phải không. Nhiều nick "đỉnh" thật đấy, chỉ mặt đặt tên được. Hay hôm nào mình thi xem nick đoán người đi. Sẽ thú vị lắm đây.
    MH
  9. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    He he , vui vẻ nhể ???
    Mình tò mò phát là hồi xửa hồi xưa các bạn lớp Văn đặt biệt hiệu cho mình là cái giè vậy ??? Từ nhỏ đến lớn mình chỉ có một biệt hiệu , tưởng như ra ĐH thì không còn đứa nào biết . Ấy thế mà có 1 lần có chú bạn ĐH về ThanhHoá chơi nghe mẹ và chị gọi , mang ngay ra Hà Nội public làm bây giờ thằng tró trết nào cũng gọi thế . Thảm thật .
  10. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    96-99 ra truong gan het roi con gi. cuoc song voi nhung lo toan va 1 cho lam on dinh khien nhieu khi moi met qua. vo day thay nho moi nguoi qua. lau roi ko song cho qua khu.
    KMT oi. cai cua so ko nguyen ven nhu ngay xua nua. no cai dang com com thi ko ai quen duoc. 2cua so doi mat voi nhau. cua so ben ay nhin ra hang cay xa cu, nha xe, day nui... cua ben nay chi thay hanh lang, daoi khi nhung nguoi qua lai do nham te hon. co phai vi the ma toi hay nhin sang ben ay, du ngoi tan ben nay.
    ko vi mat da qua than thuong 1mai toc bong benh, mot doi mat luc nao cung nhu lua chay... nho kinh khung
    van con dau day tieng cuoi sau con mua trong 1 buoi chieu, khi la x cu anh len nhu ngoc- an tuong cuoi cung ve cua so tang 4
    mua cung dep. nang cung dep . nhung ngay buon vui deu nhin ra cua so. bay gio biet nhin điau

Chia sẻ trang này