1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

    Có những lúc bỗng thấy mình cô đơn, lạc bước giữa dòng đời xuôi ngược...
    Có những tâm sự giấu kín trong lòng, chẳng biết tỏ cùng ai...
    Có những yêu thương không nói được thành lời...

    Hãy viết ra những lời tận đáy tim mình, viết cho bản thân và cho người mình yêu thương nhất...
  2. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chà... cũng đã lâu lắm không viết những cảm xúc dành cho 1 ai đó. Gia đình ư? Không , không bao giờ ! Bạn bè ư? [] Bản thân à? Never ! []. Nhưng hôm nay rất muốn... rất muốn viết cho 1 người bạn Sống 18 năm , học đến 12 năm , bạn thân không thiếu nhưng thực sự chưa ai có thể hiểu tao như mày Tao cảm ơn lắm những lời khuyên , những lời động viên , an ủi của mày Mày nói tao bướng , không chịu thay đổi.... Uh , có lẽ con người tao là thế , mày có biết những lần nghe mày kể về gia đình tao đã thèm muốn đến khát khao có được 1 gia đình như thế như thế nào không? Nhà mày vật chất không đầy đủ như tao nhưng tình cảm thì hơn nhiều lắm , cái cảm giác ấm cúng , cái ánh mắt ngời sáng khi kể về gia đình mình như mày tao chưa bao giờ có , chưa bao giờ Đối với gia đình mình , tao vẫn luôn tự chui vào vỏ ốc , chắc chắn đến nỗi chẳng ai có thể phá vỡ được , 1 mình tao sống , vui tự tao biết , buồn tự tao biết , khóc cũng chỉ 1 mình tao biết. Chưa 1 lần tao ngồi nói chuyện với bố mẹ , cũng đã lâu lắm rồi tao không còn ăn cơm tối chung với gia đình , những ca học bận rộn đã giúp tao tự gò mình vào vòng quay cuộc đời nhanh hơn - ở đó không có " gia đình " Tao nhớ lắm những lời mày nói " Mày sống như thế có cảm thấy hạnh phúc không??? " - tao hạnh phúc chứ , tao tự thấy như thế qua 18 năm có mặt trên cõi đời này - và cũng đã quen rồi 2 chữ " lặng lẽ " - với tao như thế là " bình yên " - sự thanh thản tuyệt vời mà tao tìm kiếm. Tao đúng hay sai đây????
  3. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chà... cũng đã lâu lắm không viết những cảm xúc dành cho 1 ai đó. Gia đình ư? Không , không bao giờ ! Bạn bè ư? [] Bản thân à? Never ! []. Nhưng hôm nay rất muốn... rất muốn viết cho 1 người bạn Sống 18 năm , học đến 12 năm , bạn thân không thiếu nhưng thực sự chưa ai có thể hiểu tao như mày Tao cảm ơn lắm những lời khuyên , những lời động viên , an ủi của mày Mày nói tao bướng , không chịu thay đổi.... Uh , có lẽ con người tao là thế , mày có biết những lần nghe mày kể về gia đình tao đã thèm muốn đến khát khao có được 1 gia đình như thế như thế nào không? Nhà mày vật chất không đầy đủ như tao nhưng tình cảm thì hơn nhiều lắm , cái cảm giác ấm cúng , cái ánh mắt ngời sáng khi kể về gia đình mình như mày tao chưa bao giờ có , chưa bao giờ Đối với gia đình mình , tao vẫn luôn tự chui vào vỏ ốc , chắc chắn đến nỗi chẳng ai có thể phá vỡ được , 1 mình tao sống , vui tự tao biết , buồn tự tao biết , khóc cũng chỉ 1 mình tao biết. Chưa 1 lần tao ngồi nói chuyện với bố mẹ , cũng đã lâu lắm rồi tao không còn ăn cơm tối chung với gia đình , những ca học bận rộn đã giúp tao tự gò mình vào vòng quay cuộc đời nhanh hơn - ở đó không có " gia đình " Tao nhớ lắm những lời mày nói " Mày sống như thế có cảm thấy hạnh phúc không??? " - tao hạnh phúc chứ , tao tự thấy như thế qua 18 năm có mặt trên cõi đời này - và cũng đã quen rồi 2 chữ " lặng lẽ " - với tao như thế là " bình yên " - sự thanh thản tuyệt vời mà tao tìm kiếm. Tao đúng hay sai đây????
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Rồi, bài này chắc mod sẽ di chuyển vào 1 trong 2 topic Viết cho thương yêu hoặc Viết cho tình bạn rồi. Mình định bon chen nhưng mà thôi, (nếu mod chuyển topic, làm ơn del hộ bài này với)
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Rồi, bài này chắc mod sẽ di chuyển vào 1 trong 2 topic Viết cho thương yêu hoặc Viết cho tình bạn rồi. Mình định bon chen nhưng mà thôi, (nếu mod chuyển topic, làm ơn del hộ bài này với)
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    1 chủ đề rất hay ko biết mình viết vào đây nó có đọc đc ko nữa nhưng mình vẫn muốn viết
    Đó là những ngày vui vẻ và vô tư nhất của tụi mình, những ngày học cùng nhau tuy nhà của 4 đứa mình chia làm 2 ngả con Bò và Gấu gần nhau tao(Dê) và Bư gần nhau đi học cùng đến 1 hướng sáng nào tụi mình cũng cùng đợi nhau 1 chỗ để đến trường cùng nhau nhớ nhũng lúc trêu đùa thật vui vẻ , hồi trước tao có ghét con T lắm vì nhìn nó rất ngông nghênh tinh tướng nữa chứ con H thì là bạn thân của tao hồi cấp 1 và cấp 2 rồi con khi lên cấp 3 tao chơi đc với 2 đứa mày thật là HP trong nhưng TB mà tao chơi từ trước tới giờ . Bây giờ đúng như dòng đời xô đẩy ấy tụi ình mỗi đứa 1 nơi ko đứa nào ở gần đứa nào cả nhưng tao vẫn luôn nhớ tới tụi mày và nhớ tới nhưng ngày bọn mình bên nhau, nhớ những lúc giúp nhau học hành , những lúc trí choé tranh nhau từng miếng bánh hay 1 cái gí đó hay hay mà bọn mày có mà tao ko có , giờ tao và bọn mày cũng đã có những người bạn mới nhưng có lẽ tao bọn mày cũng thế làm sao mà wên đc nhỉ , wên tao đấm chít hì ... tao luôn lôi quyển nhật kí tạm gọi thế mà chúng mình viết để hồi tuỏng lại nhũng ngày đc bên bọn mày , quá khứ cũng chỉ là quá khứ fải ko thời gian đó đã wa và chúng mình chỉ nhớ lại nó thôi chứ ko thể kéo nó và giữ nó bên mình đc nhưng những cái gì đã coi là kỉ niệm thì tao ko bao giờ wên đc cả trên con đường tao đi luôn có hình bóng chúng mày nhớ nhũng gì chúng mình hứa hẹn với nhau ko dù có ở bất cú đâu thì chúng ta luôn nhớ vè nhau và đứa nào cần thì trong 3 dứa sẽ sẵn sàng giúp đỡ vd như tao vẫn về thăm con bư thuờng xuyên con gấu thì bận bịu ở tít hải phong nên ít quan tam với bạn bè hơn nhung ko sao khi nào cần mà ko có mày thí cứ gọi là biết tay tao con Bò thì ở wá xa năm về có 1 lần nên tha cho nó . tao viết lan man nhiều wá chắc tại tao đang tâm trạng , những lúc thế này tao muốn có bọn mày ở bên tao thế ko biết lại ngồi tìm cách giải quyết nhưng rồi lại quay sang "cắn" nhau nhưng rất vui
    ngồi đây viết lên nhũng dòng này nhung tao cũng chỉ biết viết nhũng ngày vui vẻ của bọn mình thôi cũng ko văn hoa gì cả hì con gấu là biết rõ về tao nhất vì tao ngồi cạnh mày tao hay chép văn có chỉnh sửa từ bài của mày thành bài của tao mà nên có lẽ nó ko hay lắm tao sẽ gửi bài này cho con Bò nó đọc chắc chỉ có nó đọc bài này của tao thôi nhưng ko sao tao sẽ gửi vào mail của chúng mày rồi chúng mày cũng đọc đc thôi hì
    hình như dài wá mà lan man thật chả ra đầu ra đuôi bà con nào đọc thì thông cảm cho tui nhé
    to: haiyen_nd85 mày đọc thì đc n hì nhắn tin cho tao mày nhé, ở trong đấy mày học hành thế nào tao yêu và nhớ chúng mày lắm .
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    1 chủ đề rất hay ko biết mình viết vào đây nó có đọc đc ko nữa nhưng mình vẫn muốn viết
    Đó là những ngày vui vẻ và vô tư nhất của tụi mình, những ngày học cùng nhau tuy nhà của 4 đứa mình chia làm 2 ngả con Bò và Gấu gần nhau tao(Dê) và Bư gần nhau đi học cùng đến 1 hướng sáng nào tụi mình cũng cùng đợi nhau 1 chỗ để đến trường cùng nhau nhớ nhũng lúc trêu đùa thật vui vẻ , hồi trước tao có ghét con T lắm vì nhìn nó rất ngông nghênh tinh tướng nữa chứ con H thì là bạn thân của tao hồi cấp 1 và cấp 2 rồi con khi lên cấp 3 tao chơi đc với 2 đứa mày thật là HP trong nhưng TB mà tao chơi từ trước tới giờ . Bây giờ đúng như dòng đời xô đẩy ấy tụi ình mỗi đứa 1 nơi ko đứa nào ở gần đứa nào cả nhưng tao vẫn luôn nhớ tới tụi mày và nhớ tới nhưng ngày bọn mình bên nhau, nhớ những lúc giúp nhau học hành , những lúc trí choé tranh nhau từng miếng bánh hay 1 cái gí đó hay hay mà bọn mày có mà tao ko có , giờ tao và bọn mày cũng đã có những người bạn mới nhưng có lẽ tao bọn mày cũng thế làm sao mà wên đc nhỉ , wên tao đấm chít hì ... tao luôn lôi quyển nhật kí tạm gọi thế mà chúng mình viết để hồi tuỏng lại nhũng ngày đc bên bọn mày , quá khứ cũng chỉ là quá khứ fải ko thời gian đó đã wa và chúng mình chỉ nhớ lại nó thôi chứ ko thể kéo nó và giữ nó bên mình đc nhưng những cái gì đã coi là kỉ niệm thì tao ko bao giờ wên đc cả trên con đường tao đi luôn có hình bóng chúng mày nhớ nhũng gì chúng mình hứa hẹn với nhau ko dù có ở bất cú đâu thì chúng ta luôn nhớ vè nhau và đứa nào cần thì trong 3 dứa sẽ sẵn sàng giúp đỡ vd như tao vẫn về thăm con bư thuờng xuyên con gấu thì bận bịu ở tít hải phong nên ít quan tam với bạn bè hơn nhung ko sao khi nào cần mà ko có mày thí cứ gọi là biết tay tao con Bò thì ở wá xa năm về có 1 lần nên tha cho nó . tao viết lan man nhiều wá chắc tại tao đang tâm trạng , những lúc thế này tao muốn có bọn mày ở bên tao thế ko biết lại ngồi tìm cách giải quyết nhưng rồi lại quay sang "cắn" nhau nhưng rất vui
    ngồi đây viết lên nhũng dòng này nhung tao cũng chỉ biết viết nhũng ngày vui vẻ của bọn mình thôi cũng ko văn hoa gì cả hì con gấu là biết rõ về tao nhất vì tao ngồi cạnh mày tao hay chép văn có chỉnh sửa từ bài của mày thành bài của tao mà nên có lẽ nó ko hay lắm tao sẽ gửi bài này cho con Bò nó đọc chắc chỉ có nó đọc bài này của tao thôi nhưng ko sao tao sẽ gửi vào mail của chúng mày rồi chúng mày cũng đọc đc thôi hì
    hình như dài wá mà lan man thật chả ra đầu ra đuôi bà con nào đọc thì thông cảm cho tui nhé
    to: haiyen_nd85 mày đọc thì đc n hì nhắn tin cho tao mày nhé, ở trong đấy mày học hành thế nào tao yêu và nhớ chúng mày lắm .
  8. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sắp hoàn lương ah`, bà chị.
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sắp hoàn lương ah`, bà chị.
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chuyển luôn box PT thành box tình yêu tình bạn đi anh oi`.

Chia sẻ trang này