1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay mày bận học lắm à, đâu mà ko thấy ngày online thế hôm nay tao chát cả với ****** và cả con Gấu nữa đấy, bọn nó chả biết vội gì mà nói với tao có tí rồi về ngaychán thật ****** thì dạo này bận bịu đi làm thêm mày ạ tu trí ra fết , còn mày ôn thi thế nào , tao cũng đang ôn thi 7 môn cơ mệt lắm hix , tao đang stress nặng roài tao thấy mệt mỏi và chán thật đấy tao chả còn biết mình muốn gì nữa mệt mỏi wé chắc tại trời nóng hay sao ấy lại còn mất điện suốt nữa chứ
  2. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không viết bài là chủ đề này bị cho vào quên lãng luôn.Dê ơi ,dạo này mi đi đâu mà không thấy lên mạng vậy,tiu nhớ mi và mọi người lắm,ở trong này trời cứ hơi lạnh là tiu lại nhớ nhà,thế mi thi đến đâu rồi,tiu mới thi được có mấy môn thôi,nhưng nói chung đều ổn cả.Tiu có chuyện muốn nói vơí mi nhưng để khi nào gặp rồi tiu nói.Thôi tiu về đây.Hôm nọ lên mạng gặp em Bư thấy em bảo tăng cân mà mình nhìn thấy em có vẻ gầy đi,xinh ơi là xinh luôn.Chuyến này dễ có người yêu lắm,mày ở ngoài đấy phải giữ nó cho tao nghe chưa.Bye
  3. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không viết bài là chủ đề này bị cho vào quên lãng luôn.Dê ơi ,dạo này mi đi đâu mà không thấy lên mạng vậy,tiu nhớ mi và mọi người lắm,ở trong này trời cứ hơi lạnh là tiu lại nhớ nhà,thế mi thi đến đâu rồi,tiu mới thi được có mấy môn thôi,nhưng nói chung đều ổn cả.Tiu có chuyện muốn nói vơí mi nhưng để khi nào gặp rồi tiu nói.Thôi tiu về đây.Hôm nọ lên mạng gặp em Bư thấy em bảo tăng cân mà mình nhìn thấy em có vẻ gầy đi,xinh ơi là xinh luôn.Chuyến này dễ có người yêu lắm,mày ở ngoài đấy phải giữ nó cho tao nghe chưa.Bye
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này hình như ai cũng mệt mỏi hay sao ấy, mày chịu khó ăn vào nhé ko lại ốm đấy. Tao vẫn bình thường ko có gì cả nói chung là tốt cả mỗi tội ôn nhiều wá lúc nào tao cũng thiếu ngủ mà tao gầy và đen đi nhiều lắm hix chả dữ đc làn da châu á của tao rồi .
    mày gặp con Bư nói chuyện nhiều ko, lâu rồi tao chả gặp nó mà nhắn tin cho nó cũng chả thấy nó nhắn tin cho tao tức thật . MÀ mày biết bọn cường chinh cưới nhau chưa , con BƯ có kể mày nghe ko thế hôm nào chát tao kể mày nghe , giờ tao fải chat với bố béo của mày đã , hình như ****** lại có tâm sự gì đấy gớm ****** lúc nào cũng thế cứ gặp lần nào cũng kêu , già rồi đâm ra đổ đốn , mày nhanh về kiếm cho ****** con vợ để nó wản ông ấy ko thì lúc nào cũng ca thán thế này chỉ khổ mày thôi ,
    thôi tao về đây, mày lên mạng sớm wá ko thì tao đã gặp mày roài, cố lên nhé khi nào gặp tao với mày nói chuyện sau.
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này hình như ai cũng mệt mỏi hay sao ấy, mày chịu khó ăn vào nhé ko lại ốm đấy. Tao vẫn bình thường ko có gì cả nói chung là tốt cả mỗi tội ôn nhiều wá lúc nào tao cũng thiếu ngủ mà tao gầy và đen đi nhiều lắm hix chả dữ đc làn da châu á của tao rồi .
    mày gặp con Bư nói chuyện nhiều ko, lâu rồi tao chả gặp nó mà nhắn tin cho nó cũng chả thấy nó nhắn tin cho tao tức thật . MÀ mày biết bọn cường chinh cưới nhau chưa , con BƯ có kể mày nghe ko thế hôm nào chát tao kể mày nghe , giờ tao fải chat với bố béo của mày đã , hình như ****** lại có tâm sự gì đấy gớm ****** lúc nào cũng thế cứ gặp lần nào cũng kêu , già rồi đâm ra đổ đốn , mày nhanh về kiếm cho ****** con vợ để nó wản ông ấy ko thì lúc nào cũng ca thán thế này chỉ khổ mày thôi ,
    thôi tao về đây, mày lên mạng sớm wá ko thì tao đã gặp mày roài, cố lên nhé khi nào gặp tao với mày nói chuyện sau.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lợn con yêu quý
    Lâu lắm rùi không có những mẩu giấy tình yêu giữa tao và mày, thời gian qua cả tao và mày đều đã có những sự thay đổi lớn lao . Không biết là nhiều thứ tốt hay nhiều thứ xấu hơn, có thể với mày là tốt nhưng với tao lại là xấu. Nhưng Lợn con ạh, tao có cảm giác sau mọi chuyện hình như mày trở nên thực tế hơn chai lì hơn, và giường như đã mất tất cả những gì gọi là cảm xúc rùi thì phải. Tại sao phải cực đoan với chính mình như thế. Ngày xưa tao rất hay viết cho mày những mẩu giấy, tâm sự có, khuyên nhủ mày cũng có, than vãn cũng có, nhưng bây giờ giường như điều đó đang dần trở nên vô nghĩa. Bởi vì Lợn con của tao không còn như xưa nữa. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái tao đang viết nhật ký cho mày, thế mà năm nay tao lại phải viết vào đây, hic. Có thể là mày không còn cần tao như trước nữa, nhưng dạo này nhìn mày tao cứ có cảm giác tao và mày đang xa nhau thì phải, mà điều đó thì có lẽ mày cũng như tao đều không muốn phải không . Nhưng tao lại không chịu chấp nhận rằng mày đã khác xưa nhiều lắm,có cảm giác như bất cần hơn. Và cũng lâu lắm rùi tao và mày không đi đâu ngồi nói chuyện nhỉ. Àh lần cuối cùng hình như là đi TRÀ ĐẠO để giải quyết vấn đề tình cảm trong tái tim tao nhỉ ( Vì khoản này tao mù tịt, thế mà cuối cùng chả ra sao, tao vẫn chả thông minh lên tẹo nào). Lên lớp ngồi nói chuyện thì mày cứ như dở hơi biết bơi ấy, bọn lớp cũng thấy mày khác ặc ặc. Thực ra thì tao biết tình cảm của mày chẳng thay đổi chỉ có vấn đề là mày thay đổi cách suy nghĩ đi. Đôi khi cũng muốn nóii chuyện nhưng tao lại sợ như cái hôm học quân sự thì....................
    Nhưng mày yêu quý ạh, dạo này tao có nhiều chuyện băn khoăn quá, chẳng biết thế nào cả, mà tao lại cứ thik giải quyết mọi thứ một mình, vì cũng biết dạo này mày cũng bận bịu nhiều. Nhưng hic có mọi thứ xảy ra cho tao mà tao chả biết đâu là thật là giả nữa .
    Thật sự tao chỉ muốn mày như ngày xưa, hồn nhiên , đừng thực tế quá như bây giờ, mà con gái mẹ thì phải hiền dịu chứ. Tao muốn viết cho mày lắm vì thực sự có nhiều điều muốn nói nhưng nghĩ rằng thôi viết vào đây hay hơn bởi mày sẽ không phải đọc nó, vì có lẽ mày không muốn thay đổi điều gì mày đã chọn, cả cách sống.
    Hic hết năm thứ hai rùi Lợn con ạh, chả còn nhiều thời gian cho cả tao và mày nữa, tao hy vọng mày sẽ thoát khỏi quá khứ một cách nhanh chóng và yên bình nhất, để trở lại là mày như xưa nhờ.
    Valentine năm ngoái mày bảo hy vọng tao sẽ không phải dính 1 lời mật ngọt chết HAMA nào, thế mà linh mày ạh, chả có lời nào làm tao rung động cả, hay là tao ............ đấy như mày vẫn hay nói ấy, chết thế thì tao thành gái già mất. Thế thì tao bảo mẹ cho mày đi lấy chồng trước vậy, mày thì dễ lắm nhờ.
    Hôm nay tao liên thiên quá, vì tao đang nhớ đến mày và thực sự muốn viết cho may, và thực sự là tao đang hoang mang lắm, vậy mà tao không thể nói được với mày.
    YÊU MÀY
    HAMA XINH ĐẸP
    Có thể sau những dòng này tao sẽ thay đổi mặc kệ mọi thứ nguyên tắc cũ rit của tao tao sẽ.................... liệu tao có làm được không nhỉ
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lợn con yêu quý
    Lâu lắm rùi không có những mẩu giấy tình yêu giữa tao và mày, thời gian qua cả tao và mày đều đã có những sự thay đổi lớn lao . Không biết là nhiều thứ tốt hay nhiều thứ xấu hơn, có thể với mày là tốt nhưng với tao lại là xấu. Nhưng Lợn con ạh, tao có cảm giác sau mọi chuyện hình như mày trở nên thực tế hơn chai lì hơn, và giường như đã mất tất cả những gì gọi là cảm xúc rùi thì phải. Tại sao phải cực đoan với chính mình như thế. Ngày xưa tao rất hay viết cho mày những mẩu giấy, tâm sự có, khuyên nhủ mày cũng có, than vãn cũng có, nhưng bây giờ giường như điều đó đang dần trở nên vô nghĩa. Bởi vì Lợn con của tao không còn như xưa nữa. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái tao đang viết nhật ký cho mày, thế mà năm nay tao lại phải viết vào đây, hic. Có thể là mày không còn cần tao như trước nữa, nhưng dạo này nhìn mày tao cứ có cảm giác tao và mày đang xa nhau thì phải, mà điều đó thì có lẽ mày cũng như tao đều không muốn phải không . Nhưng tao lại không chịu chấp nhận rằng mày đã khác xưa nhiều lắm,có cảm giác như bất cần hơn. Và cũng lâu lắm rùi tao và mày không đi đâu ngồi nói chuyện nhỉ. Àh lần cuối cùng hình như là đi TRÀ ĐẠO để giải quyết vấn đề tình cảm trong tái tim tao nhỉ ( Vì khoản này tao mù tịt, thế mà cuối cùng chả ra sao, tao vẫn chả thông minh lên tẹo nào). Lên lớp ngồi nói chuyện thì mày cứ như dở hơi biết bơi ấy, bọn lớp cũng thấy mày khác ặc ặc. Thực ra thì tao biết tình cảm của mày chẳng thay đổi chỉ có vấn đề là mày thay đổi cách suy nghĩ đi. Đôi khi cũng muốn nóii chuyện nhưng tao lại sợ như cái hôm học quân sự thì....................
    Nhưng mày yêu quý ạh, dạo này tao có nhiều chuyện băn khoăn quá, chẳng biết thế nào cả, mà tao lại cứ thik giải quyết mọi thứ một mình, vì cũng biết dạo này mày cũng bận bịu nhiều. Nhưng hic có mọi thứ xảy ra cho tao mà tao chả biết đâu là thật là giả nữa .
    Thật sự tao chỉ muốn mày như ngày xưa, hồn nhiên , đừng thực tế quá như bây giờ, mà con gái mẹ thì phải hiền dịu chứ. Tao muốn viết cho mày lắm vì thực sự có nhiều điều muốn nói nhưng nghĩ rằng thôi viết vào đây hay hơn bởi mày sẽ không phải đọc nó, vì có lẽ mày không muốn thay đổi điều gì mày đã chọn, cả cách sống.
    Hic hết năm thứ hai rùi Lợn con ạh, chả còn nhiều thời gian cho cả tao và mày nữa, tao hy vọng mày sẽ thoát khỏi quá khứ một cách nhanh chóng và yên bình nhất, để trở lại là mày như xưa nhờ.
    Valentine năm ngoái mày bảo hy vọng tao sẽ không phải dính 1 lời mật ngọt chết HAMA nào, thế mà linh mày ạh, chả có lời nào làm tao rung động cả, hay là tao ............ đấy như mày vẫn hay nói ấy, chết thế thì tao thành gái già mất. Thế thì tao bảo mẹ cho mày đi lấy chồng trước vậy, mày thì dễ lắm nhờ.
    Hôm nay tao liên thiên quá, vì tao đang nhớ đến mày và thực sự muốn viết cho may, và thực sự là tao đang hoang mang lắm, vậy mà tao không thể nói được với mày.
    YÊU MÀY
    HAMA XINH ĐẸP
    Có thể sau những dòng này tao sẽ thay đổi mặc kệ mọi thứ nguyên tắc cũ rit của tao tao sẽ.................... liệu tao có làm được không nhỉ
  8. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi!Hôm nay lên mạng tưởng gặp được mày nhưng chờ mãi chẳng thấy mày đâu,buồn quá,vào viết bài tâm sự với mày cho đỡ nhớ vậy.Lâu rồi tao với mày không nói chuyện với nhau nhỉ,thấy mày với bố tao có vẻ hay nói chuyện với nhau ghê,liệu có vấn đề gì không đầy.Sắp thi rồi không biết mày ôn được nhiều chưa?Tuần tới bố tiu vào mi ạ,tao vui lắm,nhưng mày biết gì không?Tao đang buồn lắm,tao vừa mất đi một người thân mà tao hết mực thương yêu,nếu ở nhà tao đã được nhìn Ông lần cuối,tao tệ quá mày nhỉ,ở trong này tao bị mất nhiều thứ quá,lẽ ra ngày đó tao không nên vào đây mới phải.mà thôi chẳng nhắc tới chuyện này nữa.
    Đợt này học hành thế nào rồi mi,thi kết quả có tốt ko?Tao mới thi được một nửa rồi,nhưng mấy môn ấy điểm thi cũng tốt,ngoài sức tưởng tượng của tao,mày biết ko?Môn Hán Nôm,cái môn mà tao sợ phát khiếp,lại là môn được điểm cao nhất mới sợ chứ.Trước hôm thi môn này,có thằng cá cược với tao bảo tao mà thi môn này qua thì nó mất một trầu uống nước,vậy mà không những qua lại còn ...mày mà vào đây thì tha hồ được ăn khao của tao,tao thắng nhiều vụ cá cược lắm.
    Mày ơi,năm nay tao đi Mùa Hè Xanh ở dưới Kiên Giang mày ạ,giáp biên giới Campuchia ,chắc là sướng lắm,nhưng chẳng biết xuống dưới đó có quà gì mua ko?Nếu có tiu sẽ mua cho mỗi đứa một món...hii ``` nói trước sợ bước ko qua mất.
    Thôi tao về đây,chờ mãi mà mày chẳng lên,tao về đi ngủ cho khoẻ.Chúc mày mọi điều tốt đẹp nhé
  9. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi!Hôm nay lên mạng tưởng gặp được mày nhưng chờ mãi chẳng thấy mày đâu,buồn quá,vào viết bài tâm sự với mày cho đỡ nhớ vậy.Lâu rồi tao với mày không nói chuyện với nhau nhỉ,thấy mày với bố tao có vẻ hay nói chuyện với nhau ghê,liệu có vấn đề gì không đầy.Sắp thi rồi không biết mày ôn được nhiều chưa?Tuần tới bố tiu vào mi ạ,tao vui lắm,nhưng mày biết gì không?Tao đang buồn lắm,tao vừa mất đi một người thân mà tao hết mực thương yêu,nếu ở nhà tao đã được nhìn Ông lần cuối,tao tệ quá mày nhỉ,ở trong này tao bị mất nhiều thứ quá,lẽ ra ngày đó tao không nên vào đây mới phải.mà thôi chẳng nhắc tới chuyện này nữa.
    Đợt này học hành thế nào rồi mi,thi kết quả có tốt ko?Tao mới thi được một nửa rồi,nhưng mấy môn ấy điểm thi cũng tốt,ngoài sức tưởng tượng của tao,mày biết ko?Môn Hán Nôm,cái môn mà tao sợ phát khiếp,lại là môn được điểm cao nhất mới sợ chứ.Trước hôm thi môn này,có thằng cá cược với tao bảo tao mà thi môn này qua thì nó mất một trầu uống nước,vậy mà không những qua lại còn ...mày mà vào đây thì tha hồ được ăn khao của tao,tao thắng nhiều vụ cá cược lắm.
    Mày ơi,năm nay tao đi Mùa Hè Xanh ở dưới Kiên Giang mày ạ,giáp biên giới Campuchia ,chắc là sướng lắm,nhưng chẳng biết xuống dưới đó có quà gì mua ko?Nếu có tiu sẽ mua cho mỗi đứa một món...hii ``` nói trước sợ bước ko qua mất.
    Thôi tao về đây,chờ mãi mà mày chẳng lên,tao về đi ngủ cho khoẻ.Chúc mày mọi điều tốt đẹp nhé
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! đang buồn lại vui, tc nó cứ thăng trầm thế nhỉ
    tao wên mất là mày hẹn hôm wa đi chát , rorry nhé tao ko cố ý , ở nhà có chuyện gì hả may sao ko nói gì thế,
    đc bố vào thăm sướng thế còn gì thế anh H đã đi công tác về chưa.
    tao mới về nhà đc mấy hôm rồi , buồn lắm chắc tao lại đi luôn mất ở nhà buồn lắm , con bư ấy " vợ " iu " vợ " quý của mày giờ cũng có người để ý rồi tao ko giữ đc cho mày đâu , hix ở nhà chả biết chơi với ai , con em cũng đi ôn rồi , mày ơi mày đi tình nguyện thế lỡ tao có vào đó tao biết chơi với ai tao chỉ muốn vào rồi để gặp mày thôi mà nhớ mày lắm , tao cũng ước gì mày đừng có vào đấy học thì tốt biết mấy vì tao với mày đc ở với nhau, Bư với con Thu trí giờ khác roài chúng nó yêu đương hết còn mình tao cô đơn thui hix buồn thế đấy .
    hẹn mày hôm khác nhé, hôm wa tao ko cố ý đây. tao thi xong hết rồi nhưng kết wả thế nào thì tao cũng chả biết mày cố gắng thi cho tốt nhé. yêu mày nhiều bb

Chia sẻ trang này