1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! đang buồn lại vui, tc nó cứ thăng trầm thế nhỉ
    tao wên mất là mày hẹn hôm wa đi chát , rorry nhé tao ko cố ý , ở nhà có chuyện gì hả may sao ko nói gì thế,
    đc bố vào thăm sướng thế còn gì thế anh H đã đi công tác về chưa.
    tao mới về nhà đc mấy hôm rồi , buồn lắm chắc tao lại đi luôn mất ở nhà buồn lắm , con bư ấy " vợ " iu " vợ " quý của mày giờ cũng có người để ý rồi tao ko giữ đc cho mày đâu , hix ở nhà chả biết chơi với ai , con em cũng đi ôn rồi , mày ơi mày đi tình nguyện thế lỡ tao có vào đó tao biết chơi với ai tao chỉ muốn vào rồi để gặp mày thôi mà nhớ mày lắm , tao cũng ước gì mày đừng có vào đấy học thì tốt biết mấy vì tao với mày đc ở với nhau, Bư với con Thu trí giờ khác roài chúng nó yêu đương hết còn mình tao cô đơn thui hix buồn thế đấy .
    hẹn mày hôm khác nhé, hôm wa tao ko cố ý đây. tao thi xong hết rồi nhưng kết wả thế nào thì tao cũng chả biết mày cố gắng thi cho tốt nhé. yêu mày nhiều bb
  2. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay , chắc chắn là như thế ... Bao nhiêu lời yêu thương anh nói , có thể rồi khi em già em sẽ quên .Nhưng những lời anh nói hôm nay , em sẽ nhớ , mãi mãi ! " Khi nào anh về chúng mình cưới nhau luôn em nhé ! " Tim em tưởng như nổ tung thành trăm mảnh , vạn mảnh , triệu triệu mảnh . Bao nhiêu nhớ nhung , yêu thương , tủi hờn , đợi chờ , hi vọng bỗng chốc dồn lại trong 1giây . Chắc chắn là thế rồi anh ạ ! Em không biết thời gian tới sẽ là hạnh phúc hay đau khổ . Nhưng dù là hạnh phúc hay khổ đau , em muốn được chia sẻ với chỉ riêng mình anh thôi . Em mong được cùng anh đi hết cuộc đời , chia sẻ những hạnh phúc , khổ đau , thành công , thất bại . Em mơ ước ngày anh về , em sẽ lao vào vòng tay anh , hít căng ***g ngực cái mùi quen thuộc của anh , để không còn cảm thấy cô đơn tủi hờn nữa ,anh ạ !
  3. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay , chắc chắn là như thế ... Bao nhiêu lời yêu thương anh nói , có thể rồi khi em già em sẽ quên .Nhưng những lời anh nói hôm nay , em sẽ nhớ , mãi mãi ! " Khi nào anh về chúng mình cưới nhau luôn em nhé ! " Tim em tưởng như nổ tung thành trăm mảnh , vạn mảnh , triệu triệu mảnh . Bao nhiêu nhớ nhung , yêu thương , tủi hờn , đợi chờ , hi vọng bỗng chốc dồn lại trong 1giây . Chắc chắn là thế rồi anh ạ ! Em không biết thời gian tới sẽ là hạnh phúc hay đau khổ . Nhưng dù là hạnh phúc hay khổ đau , em muốn được chia sẻ với chỉ riêng mình anh thôi . Em mong được cùng anh đi hết cuộc đời , chia sẻ những hạnh phúc , khổ đau , thành công , thất bại . Em mơ ước ngày anh về , em sẽ lao vào vòng tay anh , hít căng ***g ngực cái mùi quen thuộc của anh , để không còn cảm thấy cô đơn tủi hờn nữa ,anh ạ !
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Nếu được vùi mình trong màu áo anh mới giặt
    Sẽ quên đi tất cả hạnh phúc , tất cả khổ đau ( ) ()
    Chú thỏ màu xanh đang nói gì
    ANh nghe thấy chăng ? "
    Tôi biết cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích . Và cho dù cuộc sống có là câu chuyện cổ tích đi nữa thì không phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu . NHưng tôi có một niềm tin rằng những ng tốt như chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc . " Như chưa từng có giây phút lìa xa , giấu gương mặt trên vai anh khóc oà .Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Cho anh được sống những phút đầu tiên , có em tận đến những giây cuối cùng.."
    (Tranh của B_A )
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Nếu được vùi mình trong màu áo anh mới giặt
    Sẽ quên đi tất cả hạnh phúc , tất cả khổ đau ( ) ()
    Chú thỏ màu xanh đang nói gì
    ANh nghe thấy chăng ? "
    Tôi biết cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích . Và cho dù cuộc sống có là câu chuyện cổ tích đi nữa thì không phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu . NHưng tôi có một niềm tin rằng những ng tốt như chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc . " Như chưa từng có giây phút lìa xa , giấu gương mặt trên vai anh khóc oà .Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Cho anh được sống những phút đầu tiên , có em tận đến những giây cuối cùng.."
    (Tranh của B_A )
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày à ! hôm nay tao định đến nhà Bư rủ nó đi chơi nhưng mày biết gì ko , tao lại gặp cái thằng mà định cưa cẩm nó đấy nhìn thằng đó đáng ghét thế 2 lần đến lần nào cũng gặp thế là Bư đi chơi cùng nó tao về hĩ tự dưng tao lại thấy ghen với lão đó , nhưng mà thôi chỉ tức là lần nào tao định rủ con Bư đi chơi thì lại gặp thằng đó thôi, cũng vui vì con Bư đã có bạn vì ko có bọn mình ở nhà nó còn có người đi chơi chứ mày nhỉ , tao ko dữ đc "vợ" cho mày roài . À cái thằng này nó lại là anh em nhà chú gì với cụ Thành khánh của tao nữa chứ thật đáng ghét.
    Chắc mấy hum nữa tao lại lên hn , ở nhà sướng nhưng mà chả biết làm gì cả tao có ý định kiếm việc gì đó để làm trong hè này ko tao sẽ đi học ngoại ngữ , đại loại là ko dỗi việc là đc cũng như mày đi tình nguyện ấy tao thì ko thích cái đó cho lắm ,
    mà đính chính lại nhé ko fải tao với bố béo của mày có gì đâu mày dở hơi à, chỉ là gặp thì tao kể cho mày nghe thôi, mày chỉ đc hay suy diễn là nhanh , ở nhà có chuyện gì kể tao nghe nhé
    bb mày
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày à ! hôm nay tao định đến nhà Bư rủ nó đi chơi nhưng mày biết gì ko , tao lại gặp cái thằng mà định cưa cẩm nó đấy nhìn thằng đó đáng ghét thế 2 lần đến lần nào cũng gặp thế là Bư đi chơi cùng nó tao về hĩ tự dưng tao lại thấy ghen với lão đó , nhưng mà thôi chỉ tức là lần nào tao định rủ con Bư đi chơi thì lại gặp thằng đó thôi, cũng vui vì con Bư đã có bạn vì ko có bọn mình ở nhà nó còn có người đi chơi chứ mày nhỉ , tao ko dữ đc "vợ" cho mày roài . À cái thằng này nó lại là anh em nhà chú gì với cụ Thành khánh của tao nữa chứ thật đáng ghét.
    Chắc mấy hum nữa tao lại lên hn , ở nhà sướng nhưng mà chả biết làm gì cả tao có ý định kiếm việc gì đó để làm trong hè này ko tao sẽ đi học ngoại ngữ , đại loại là ko dỗi việc là đc cũng như mày đi tình nguyện ấy tao thì ko thích cái đó cho lắm ,
    mà đính chính lại nhé ko fải tao với bố béo của mày có gì đâu mày dở hơi à, chỉ là gặp thì tao kể cho mày nghe thôi, mày chỉ đc hay suy diễn là nhanh , ở nhà có chuyện gì kể tao nghe nhé
    bb mày
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy định đi mà trời lại mưa, lại ngồi và lang thang diễn đàn tiếp vậy. Nhưng sao mình thấy khó chịu quá, lòng chẳng yên chút nào cả,có phải em đang mong mình ko ??? thấy chán nản, mệt mỏi, cái cảm giác này thật tệ, mình phải dứt khỏi nó ngay.
    Mình vẫn thích mưa, nhưng hôm nay mình thấy ghét , mình muốn gặp đứa em, hay ít ra lang thang chút cũng sẽ dễ chịu hơn. Bình thuờng thì mình đã lao ngay ra ngoài và dầm mưa rồi, nhưng hôm nay ko thế đuợc, cũng phải thuơng cái thân mình 1 chút chứ, nếu ra mưa, về sẽ dễ hiểu khi mình nằm bẹp trên giuờng, hic, Me gửi bao nhiêu thuốc sang mà chẳng thấy đỡ, cũng chẳng giám nói với Mẹ nữa. Ở nhà nhiều viêc quá rùi mà. Có lẽ để ổn định rồi đi khám vậy. Chán ! thằng em bảo mình thanh niên hoi ! Cũng đúng !
    Hít thở sâu 1 cái nào, cũng khá hơn rồi đấy !!! Mưa cũng đã ngớt, hay thật, mưa cứ đến và đi vội vã như thế đó ! Ta đi thôi!!
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy định đi mà trời lại mưa, lại ngồi và lang thang diễn đàn tiếp vậy. Nhưng sao mình thấy khó chịu quá, lòng chẳng yên chút nào cả,có phải em đang mong mình ko ??? thấy chán nản, mệt mỏi, cái cảm giác này thật tệ, mình phải dứt khỏi nó ngay.
    Mình vẫn thích mưa, nhưng hôm nay mình thấy ghét , mình muốn gặp đứa em, hay ít ra lang thang chút cũng sẽ dễ chịu hơn. Bình thuờng thì mình đã lao ngay ra ngoài và dầm mưa rồi, nhưng hôm nay ko thế đuợc, cũng phải thuơng cái thân mình 1 chút chứ, nếu ra mưa, về sẽ dễ hiểu khi mình nằm bẹp trên giuờng, hic, Me gửi bao nhiêu thuốc sang mà chẳng thấy đỡ, cũng chẳng giám nói với Mẹ nữa. Ở nhà nhiều viêc quá rùi mà. Có lẽ để ổn định rồi đi khám vậy. Chán ! thằng em bảo mình thanh niên hoi ! Cũng đúng !
    Hít thở sâu 1 cái nào, cũng khá hơn rồi đấy !!! Mưa cũng đã ngớt, hay thật, mưa cứ đến và đi vội vã như thế đó ! Ta đi thôi!!
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ".... Trong Ty, làm sao biết ai luôn chân thành, trong Ty, làm sao biết ai hay lừa dối...Cứ yêu, đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, buớc qua gian dối người ơi .... " Em đã bao giờ nghe bài hát đó chưa??? để hôm nào anh gửi cho D nhé .
    Đọc thư em rồi ngồi nói chuyện với em cả buổi vẫn ko làm em vui lên được. Sao khổ vậy hả em ? Yêu là phải vậy sao ??? Chẳng biết làm sao để giúp em đây. Giá như có thể, anh đã bảo em quên ngay hắn đi, hắn đâu có biết những gì em giành cho hắn, hắn có biết trân trọng, nâng niu nó đâu ? Chưa 1 lần gặp gỡ, nói chuyện nên chẳng thể kết luận để rồi bảo em nên thế này hay nên thế kia... Nhưng qua những lá thư em viết, những câu chuyện em kể, anh biết em đã và đang rất bối rối... em lo sợ, em nghi ngờ... tất cả trong em là sự hỗn loạn, là 1 mớ bòng bong mà anh biết cái nút thắt ở đâu, nhưng lại ko rút ra hộ em đuợc.
    Em bảo, chỉ em mới hiểu đuợc nguời ta, em mới biết nguời ta thế nào... Em tin hắn vậy mà sao em lại khổ như vậy ????
    Em, và cả anh đều biết, nguời ta vẫn nói : Trái tim có những lí lẽ riêng mà lí trí ko thể giải thích đuợc .. Nhưng ko phải như thế là đem Ty của mình dâng hiến 1 cách mù quáng như thế. Đã 1 lần rồi, anh ko muốn em 1 lần nữa bước vào vết xe đổ nữa đâu. Em tin mình cứng rắn và có thể vuợt qua nhưng anh lo cho em nhiều lắm ! Nếu ở gần, có thể anh sẽ làm đuợc chút gì đó cho em, nhưng anh ở xa quá... chỉ có thể khuyên và chia sẻ với em như thế đuợc thôi. Hãy cố gắng lên, và sáng suốt nữa, sẽ ổn cả em ah ! Thuơng em quá !

Chia sẻ trang này