1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ".... Trong Ty, làm sao biết ai luôn chân thành, trong Ty, làm sao biết ai hay lừa dối...Cứ yêu, đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, buớc qua gian dối người ơi .... " Em đã bao giờ nghe bài hát đó chưa??? để hôm nào anh gửi cho D nhé .
    Đọc thư em rồi ngồi nói chuyện với em cả buổi vẫn ko làm em vui lên được. Sao khổ vậy hả em ? Yêu là phải vậy sao ??? Chẳng biết làm sao để giúp em đây. Giá như có thể, anh đã bảo em quên ngay hắn đi, hắn đâu có biết những gì em giành cho hắn, hắn có biết trân trọng, nâng niu nó đâu ? Chưa 1 lần gặp gỡ, nói chuyện nên chẳng thể kết luận để rồi bảo em nên thế này hay nên thế kia... Nhưng qua những lá thư em viết, những câu chuyện em kể, anh biết em đã và đang rất bối rối... em lo sợ, em nghi ngờ... tất cả trong em là sự hỗn loạn, là 1 mớ bòng bong mà anh biết cái nút thắt ở đâu, nhưng lại ko rút ra hộ em đuợc.
    Em bảo, chỉ em mới hiểu đuợc nguời ta, em mới biết nguời ta thế nào... Em tin hắn vậy mà sao em lại khổ như vậy ????
    Em, và cả anh đều biết, nguời ta vẫn nói : Trái tim có những lí lẽ riêng mà lí trí ko thể giải thích đuợc .. Nhưng ko phải như thế là đem Ty của mình dâng hiến 1 cách mù quáng như thế. Đã 1 lần rồi, anh ko muốn em 1 lần nữa bước vào vết xe đổ nữa đâu. Em tin mình cứng rắn và có thể vuợt qua nhưng anh lo cho em nhiều lắm ! Nếu ở gần, có thể anh sẽ làm đuợc chút gì đó cho em, nhưng anh ở xa quá... chỉ có thể khuyên và chia sẻ với em như thế đuợc thôi. Hãy cố gắng lên, và sáng suốt nữa, sẽ ổn cả em ah ! Thuơng em quá !
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chắc bi giờ mày đang bận thi nốt những môn còn lại fải ko, tao đang buồn lắm mày ạ . Chị nhà bác tao trong đó bị tai nạn mất rồi, thời gian này nhà tao ai cũng buồn, giá như nhà tao cũng ở trong đó hoặc như nhà chị tao đừng có vào nam hix hix ... ngày xưa ở nhà mấy anh chị em tao chơi vui lắm nhưng khi lớn lên chị theo 2 bác vào trong đó ,thế là mấy năm rồi tao ko đc gặp chị giờ nghe tin này ... tao chả biết fải làm sao chị đã ra đi thật rồi , tao với chị Yến buồn dã man hix, giờ tao chả biết nói gì và làm gì cả ........ rất nhiều điều muốn nói mà ko nói lên đc , chán mớ đời, cuộc đời này thật khắc nghiệt fải ko mày
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nó trở về.... Bỏ lại đằng sau những gì còn dang dở.....Mọi thứ sao vừa quen vừa lạ... Bố và Mẹ như già hơn, chán Bố có thêm những nếp nhăn, Mẹ cũng vậy, ánh mắt Me hay nhìn xa xăm... anh chững trạc hơn nhưng có gì đó trầm lắng....Ngôi nhà hơn 10 năm gắn bó giờ ngổn ngang ....Nó thấy mằn mặn ở khoé môi......
    Mưa ào ạt ....tát vào mặt nó , nhưng nó cũng như muốn hét lên cùng tiếng gió, tiếng mưa... Nó gào lên trong làn mưa..." Crazy "..
    Nó mặc kệ, vẫn cứ đi như chạy ...Mưa xối xả, nó chẳng còn nghe thấy gì...Mắt rát quá, chẳng biết do mưa hay nó đang khóc???
    "...Số phận đang thử thách em, đang muốn em vuợt qua những khó khăn , ngang trái...Em biết nó sẽ qua mà..." Nó cũng tin là như thế....
    Mưa vẫn đang rơi, những giọt nước lăn lăn trên trán, trên má nó , đọng lại ở đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì bao đêm mất ngủ...Nó lại khóc.... Có phải nó thấy Hạnh Phúc .....
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe chầm chậm lăn bánh !
    Nó nằm đấy !
    Bỏ lại Bố mẹ , người thân , bạn bè !
    Không 1 tiếng động !
    Những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt của mọi người !
    Nó vẫn cười tươi như thế , vẫn đôi mắt ấy , khuôn mặt ấy , nụ cười ấy , như xoáy thẳng vào tâm trí mọi người !
    - " Mày cứ về đây , anh em mình ko say ko về ! "
    - Tao về rồi ! sao mày lại nằm đấy ! mày ko thèm uống với tao à ?
    Mày , tao và chúng nó ..............
    T à mày mãi trong tâm trí của tụi tao , đến giờ nick mày vẫn còn trong list của tao !
    Tao biết rằng nó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ sáng lại nữa nhưng ..............
    Mày yên nghỉ nhé !
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có phải đã qua rồi ko ? Nó cứ ngồi đó tự hỏi ??? Nó đang mơ hay đang tỉnh....Tất cả cứ như 1 giấc mơ....May thay nó còn chút lạc quan để mà tin vào ngày mai , cũng như nó tin vào số phận...
    Nhưng những lúc như thế đuợc bao lâu??? Để rồi nó lại buồn.... Nó thấy trống rỗng , nó nhớ chị.... nó cần 1 ai đó lắng nghe va hiểu nó....
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    SLIMT ÀH
    VT đang mưa và ta lại nhớ mi da diết vì mi là kẻ lãng mạn nhất trong 3 đứa, mi thik mưa. Mi đi dù ta biết mi cũng k thik lắm nhưng dù sao cũng là quyết định rùi, HN chỉ còn lại ta và TRUNG. Nhưng đã lâu lắm rùi ta và T chẳng có tin tức gì của mi cả, không biết mi đang sống thế nào học hành ra sao, sợi dây duy nhất là cái yahoo thì ta có cảm tưởng nó đã đứt. Lâu rùi ta nhận được mail của mi, những dòng mail ngắn ngủi chính mi cũng cảm thấy dạo này mi khác, vậy là sao. Mi đi xa hơn nhưng không có nghĩa là cái thế kiềng 3 chân của bọn mình bị mất đi, không có mi thì ta và T cũng chẳng thể giữ vững được cái kiềng đó. Ta monng tin mi lắm mi có biết không, hè rùi mi có về không
    HIC
    SMILE
  7. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Din à, mai là Din sang bên Mr Bành rồi, Din sang đó thì tốt lắm ( Ít nhất là giúp Bà một tay cai quản thằng giặc con, nó nghịch như quỉ thế, có chuyện gì xảy ra thì cũng tội). Hôm trước Bà bảo Din sang bên này thì sợ cháu buồn. Tất nhiên là cháu rất buồn rồi. Từ trước tới giờ đó là điều mà cháu sợ nhất đấy. Nhiều lúc nghĩ mình thật là ích kỉ, nhưng mà........... Khi bà nói vậy, Din bảo :" Việc deck gì mà phải buồn, tối về nhà cứ đắp chăn kín đầu mà ngủ." Vâng, sẽ đắp chăn kín đầu ngủ từ lúc gà lên chuồng vậy.
    Từ mai một mình một dường, mất một chỗ gác chân rùi Din ơi. Có lẽ phải quen như thế đi là vừa.
  8. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Din à, mai là Din sang bên Mr Bành rồi, Din sang đó thì tốt lắm ( Ít nhất là giúp Bà một tay cai quản thằng giặc con, nó nghịch như quỉ thế, có chuyện gì xảy ra thì cũng tội). Hôm trước Bà bảo Din sang bên này thì sợ cháu buồn. Tất nhiên là cháu rất buồn rồi. Từ trước tới giờ đó là điều mà cháu sợ nhất đấy. Nhiều lúc nghĩ mình thật là ích kỉ, nhưng mà........... Khi bà nói vậy, Din bảo :" Việc deck gì mà phải buồn, tối về nhà cứ đắp chăn kín đầu mà ngủ." Vâng, sẽ đắp chăn kín đầu ngủ từ lúc gà lên chuồng vậy.
    Từ mai một mình một dường, mất một chỗ gác chân rùi Din ơi. Có lẽ phải quen như thế đi là vừa.
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    EM gái à!Mấy hôm nay chị thẩn thơ, lang thang đi tìm những kỷ niệm...không có gì thuộc về em ở nơi đây, không có con đường nào chị em mình cùng chung lối...không em...
    Nơi ấy em càng ngày càng thêm cô độc...Nhận tin nhắn em bảo mọi người đi chơi hết rồi... Tại sao em không đi? Chị muốn hỏi nhưng có lẽ chị đã đoán ra câu trả lời...thôi bỏ đi...!!!
    Gặp T, T bảo không hay vào KTX, không hay gặp em...vậy còn có ai nữa nhỉ...em gái tôi vẫn một mình một bóng...Tôi thấy nhớ em...Tôi không một mình nhưng sao thiếu em tôi cũng thấy lẻ loi ... trống vắng ...
    Lần nào viết cho em tôi cũng khóc...lạ thật! Em là người bạn đầu tiên làm tôi dễ xúc động đến thế.MÀ có thể em cũng đang khóc khi đọc những dòng này phải không Côbébảothủ
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ..... Anh gày quá , trông anh như già thêm mấy tuổi . Anh lo cho nó... nhìn khuôn mặt lo âu và căng thẳng của anh nó thấy mình thật có lỗi , nó chẳng làm được gì cả, vẫn mãi là " Nhóc " mà thôi , tự lo cho mình nó cũng ko lo được, mọi nguời vẫn luôn phải lo cho nó . Ngồi nhìn anh mà nó chẳng type được gì, mắt cứ nhoè đi. May ko có Web nên anh chẳng biết nó đang khóc...Sao hôm nay nó lại vậy nhỉ, cứ như 1 đứa trẻ vậy . Nó lại nhớ nhà.... Nhớ quá.... Giá khoẻ hơn 1 chút nó đã sách xe lang thang rồi , nhưng nguời vẫn mệt qúa , ngồi nghe nhạc con bạn gửi mà càng não lòng . Nó cũng xa nhà, cũng đang chát về , 2 đứa ở 2 phương trời xa lắc nhưng cùng chung 1 tâm trạng . Cảnh xa nhà ... Nó lại như chìm vào cái thế giới ảo với điệu nhạc du dương , Nó mơ thấy Nó của ngày xưa , thấy những gì vẫn gọi là kỉ niệm.....

Chia sẻ trang này