1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocapxanh211

    bocapxanh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi đi, "Nó" vẫn ốm chưa khỏi. Đã đưa Nó đi khám, người ta nói Nó bệnh khá nặng, tại mình cả thôi. Buổi sáng hôm ấy con rùa Dial-up lại trở bệnh làm mình tức điên, tức lây cả sang Nó. Đi ra ngoài mình quên không khép cái cửa sổ nơi Nó ở, trời mưa đột ngột, mình lại không nghĩ ra. Về tới nhà Nó ướt hết, mình hơi lo, kiểm tra thấy Nó chạy không bình thường, hiện tượng chập chờn rồi Nó im lặng hoàn toàn. Mình mang Nó đi khám, test xong người ta nói nó bị chập main sửa được nhưng gần bằng mua mới, mình đồng ý sửa vì đã gắn bó với Nó rất lâu rồi. Ra khỏi cửa hàng trong lòng có cảm giác bình yên, mình mong sớm gặp lại Nó.
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Bạn thật giống mình quá. . Những hôm "trái gió" trở trời, cái máy tính thân yêu bị hỏng, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không thấy yên. Có đợt máy tớ bị trục trặc Main, làm đủ kiểu mà không "ăn thua", đêm hôm đó ôm cái Main ngủ lúc nào mà không biết . "Cục cưng" hiện tại của mình cũng "già" lắm rồi, từ hồi năm 2000 mà, nhưng mình chưa muốn đổi vì nó đã gắn bó nhiều kỷ niệm với mình. Và chắc có lẽ mình cũng không bao giờ bán đi "người bạn" đó! (Để sau đưa vào Bảo Tàng )
    Mình vote cho bạn 5* vì bài viết rất hay này nhé! Thật vui khi gặp người "đồng cảnh ngộ"
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 07/09/2005
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào ! Hãy cố lên ! Mạnh mẽ vào , đừng yếu đuối như thế chứ... Sẽ tốt đẹp cả thôi , đừng nản và để mình gục ngã chứ.......
  4. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Em lại còn 1 ngày nữa để yêu anh "
    Tại sao chúng ta lại gặp nhau ,liệu đó có phải là định mệnh ko anh
    "Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thật "
    Liệu có trở thành sự thực được không hả anh khi mà ngay lúc này em thực sự ko hiểu anh nghĩ gì .Anh có muốn biết em nghĩ gì ko? Em nghĩ đến tình yêu của anh dành cho em thật đẹp ,1 tình yêu xuất phát từ trái tim anh, và em đã nhận bằng cả con tim em.
    Em mãi yêu anh
  5. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hai đứa mình không vào đây tâm sự với nhau,hôm nay mình vào nói chuyện với D của mình một chút nhé.Thời gian mi vào đây chơi tính ra thì cũng lâu đấy,vậy mà sao tiu thấy nhanh thế nhỉ,ước gì mi vào đây ở với tiu luôn,hai đứa rủ nhau đi chơi linh tinh ,lai nhau trên chiếc xe đạp cũ ghé vào những nơi mình thích như hồi ở HN có phải vui không nhỉ.Ngày mai tiu lại phải xa mẹ rồi,hôm nghe tin mi vào tiu đã rất vui,lại biết có thêm mẹ vào tiu càng vi hơn,nhưng giờ mi và mẹ đều về khiến tiu buồn lắm,chẳng vào thì còn không nhớ vào rồi lại về tiu buồn lắm mi ơi,buồn phát khóc đi được.
    Mà thôi ko nói nữa nói thêm tí nữa,tiu không viết bài được,tiu chẳng thấy ai sướng như mi,đi về biết bao nhiêu người nhớ còn có cả người mong nữa chứ,tội cho ai đó chưa?Mi đúng là đứa có nhiều tội nhất đấy biết không?Nhưng là bạn thân của tiu nên tiu tha cho,lần sau mang cân hoa quả cám ơn tiu nghe chưa.Xin lỗi mi nhiều vì hẹn mi lên mạng mà tiu chẳng thể lên được,chắc mi đọc xong tin nhắn của tiu thì hết giận tiu phải không?D của tớ chỉ có lúc ấy là đáng yêu nhất...hi```
    Thôi mấy nữa bọn mình vào học bọn mình chịu khó vào đây nói chuyện nhé.Bây giờ tiu về đây,về nấu cơm với Mama chứ,mai Mama về rồi.Hẹn mi sau nhé-yêu mi nhiều nhiều ! !
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi những ngày bọn mình ở bên nhau thật ít , nhưng tao với mày đâu để fí 1 lúc nào fải ko, tao hiểu mày nói gì mà hix nhưng tao biết làm sao đc tao nhờ cả ở mày đấy, sao hôm đó tao buồn thế có những lúc tao muốn mình ở luôn nhưng nghĩ nhiều lắm tao thấy mình nên về thế là tao về mày ạ . Những gì khi tao về tao đều nhớ cả , kể cả chuyện mà mày nói ấy , biết làm sao đc khi chỉ có duyên gặp nhau mà ko đc ở gần nhau fải ko mày, cũng có chút gì đó nhớ nhung nhưng tao cũng chưa các đinh rõ lắm đâu chắc cái này mày hiểu tao nhất . kệ thôi còn duyên thì còn đến với nhau ko thì cũng chỉ là 1 cơn say nắng thôi fải ko mày, mà như thế thì sẽ wa chứ ko fải như sét đánh, . Còn những gì mày khó xử tao sẽ giúp mày 1 chút còn lại là mày vẫn fải lo liệu đấy , lâu rồi cũng ko gặp nó nên ko biết thế nào với lại tao ko hiểu và chơi nhiều với nó bằng mày đâu nên cũng chỉ 1 fần thôi, những gì tao muốn nói ở hết trong tin nhắn hôm wa rồi đó chắc mày đọc và hiểu ý tao nói fải ko.
    giờ cũng đi học rồi nên chắc tao và mày đều bận bịu cả nhưng mà ko wên những ngày hẹn chát với nhau đâu nhé từ giờ tao sẽ nhớ, tao sẽ bảo cả 2 đứa kia nữa.
    Mai bác về hả mày, chắc mày buồn hơn lúc tao về ấy nhỉ, thôi cố học xong đi ra ngoài này bọn mình cùng lập nghiệp, hay tao vào đó với mày , tự dưng giờ tao thấy ở chỗ nào cũng đc, nhưng có mày tao vẫn sướng hơn vẫn biết là có bạn mới nhưng sao tao vẫn thích ở với mày và 2 đứa kia , hôm wa tao giận Bư lắm gọi điện hẹn nó mà nó chẳng thèm đến , còn con T thì tao ko biết gọi bằng cách nào sang bên đó thì ngại chết đi đc.
    hẹn mày CN nha, tao cũng yêu mày nhiều lắm .
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! hôm nay là SN mày mà tao ko biết nói gì để chúc mừng SN mày cả . Tao lại nhớ những ngày chúng mình 4 đứa tổ chức SN cho nhau sao mà vui thế , hôm nọ đi chơi với Bư và chọn wà SN cho mày rồi đó ko biết mày có thích ko, giờ này chắc mày đang đi chới với Huy , Trìu cái gì nữa nhỉ tao wên mất tên rồi và chắc là ko thiếu nó fải ko , thôi chúc SN vui vẻ nha, chúc tất cả những gì đẹp nhất sẽ đến với mày, yêu và nhớ mày nhiều lắm.
  8. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    for me : hoá ra mày cũng ko hẳn là ng` xấu,hoá ra,cũng còn khối ng` xấu hơn mày (cũng đáng tự hào đấy) ,có điều phải chăm học vào nhé,từ đầu năm học tới giờ chẳng thấy mày đụng vào quyển sách quyển vở nào,mà,hình như mày cũng chỉ có mỗi quyển sách thôi hả (mà,quyển sách đó là quỹ lớp mua cho hả ).Giờ tiêu tiền cũng ít thôi nhé,tiêu vào chỗ đáng tiêu thôi đấy,gớm,tiền đã ko có mà cứ thích hoang,giờ lại đói nhăn răng ra.
    for (...) : nhớ ng` ta ko đấy,,hỏi thừa nhỉ,quá nhớ ấy chứ lại ,,nhớ quá cơ
    for chị : chưa thấy ai ngốc như chị ,cái gì cũng vơ hết vào mình ,rồi lại phát điên lên ...
    ngày kia gặp.....cũng may,nhờ có việc này,chị em mình mới dám gặp nhau ,,mà,ko biết có nên gặp ko nhỉ ..
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    For mình:Dạo này mình đơ thế nào ấy nhỉ,chẳng muốn làm gì ngoài lên mạng chơi...pikachu!.Mà cũng chẳng có gì để chán.Chỉ đơn giản là...chán thôi.hik!!!!Mình ghét mình.
    For bạn:thấy lo lo cho bạn,thật đấy.Vì chuyện gì thì chắc bạn cũng biết.uh,mặc dù anh ấy đã lên tiếng.= một lí do cũng hết sức hợp lí.Và anh SE cũng đã nói với bạn rằng "it''s very normal"vì con trai thường như vậy.Nhưng dù sao cũng không thoát khỏ cảm giác ấy được!
    For AnhA:anh đã gắng hết mình vì box rồi và em tin anh hoàn toàn có thể tự hào về điều đó.Mặc dù đúng là chẳng phải cái gì cũng hoàn hảo và cũng chẳng phải cái gì cũng như ý muốn.Nhưng ...mong anh sẽ lại vui vẻ và hết mình!
    For anh SE: tiếp xúc với anh ít thôi nhưng càng ngày em càng quý anh.Tuy thực sự em là em chẳng thể làm gì để giúp anh trong lúc anh đang xì trét như bây giờ nhưng em mong và em tin anh sẽ sớm vui.Và lúc nào em cũng sẵn sàng là chỗ để anh xả xitret nếu anh muốn.
    CHV-ers No1
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    For mình : Dạo này gặp hơi nhiều vấn đề nhở ? Hay thật...thú vị thật....buồn thật ! Hik ! But có 1 niềm tin đang cháy bừng bừng trong mình đó là......mình sẽ ok !
    For bạn : Bạn yêu , dạo này bạn đơ thật ! Hehe , cảm ơn bạn nhìu vì lúc nào cũng lo lắng cho tớ , yêu yêu !!!! Tớ tin mình roài sẽ ok , bạn cũng phải tin vào bản thân bạn chứ . Bạn chính là Mặt Trời của bạn đấy , bạn yêu ạh . Sáng nay ko gặp , nhớ bạn chít đi được !!!
    For anh trai : Anh trai yêu quý ! Em cũng muốn nói là em rất tự hào về anh và về tất cả những gì anh đã làm cho box . Anh là người anh trai tuyệt vời nhất của bọn em và anh biết đấy , dù thế nào , bọn em cũng sẽ luôn ủng hộ và tin ở anh . Đừng vì một vài lời nói thiếu suy nghĩ của những người vô trách nhiệm mà nghĩ ngợi nhiều làm gì anh ạh . Em nghĩ ai cũng hiểu chuyện đó , nên anh đừng dằn vặt mình làm gì , mệt óc lắm , anh nhá !!! Bọn em luôn yêu quý và tin ở anh , anh hãy lúc nào cũng cười thật là tươi như hôm đi offline ấy , hihi
    For Đại Ca ( ) : Đại Ca thân mến , em thích gọi anh là đại ca - đúng nghĩa ấy nhé ! Tiếp xúc với anh chưa lâu , nhưng em cũng có cảm giác rất gần gũi , em muốn nói cảm ơn anh , rất rất nhiều ! Vì...nhiều thứ lém ( nhất là cái đã làm em mất ngủ , hik ) . Em mong anh lúc nào cũng dzui dzẻ , trẻ khoẻ , luôn là đại ca của em . Cố lên đại ca nhé
    For anh yêu : EM VẪN CHỜ ANH !

Chia sẻ trang này