1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nói chuyện lại với anh! Thấy anh cười, em thấy vui hơn! Không biết Hội an có lạnh không anh? Hà nội hôm nay lạnh lắm, lạnh buốt mà mưa nữa! Lần anh ra đây cũng thế nhỉ! Trời lạnh mà mưa! Mưa cũng lâm thâm thế này, cũng buốt thế này! Vậy mà anh chỉ có cái áo khoác mỏng, cũng chẳng kêu ca! Bác bảo anh hay chịu đựng, kín tiếng, thương anh nhất cái tính đó!
    Em thân anh Tú hơn, nhưng mà thương thì thương anh hơn. Anh Tú cũng chiều em, nhưng mà anh còn chiều hơn. Anh thương chúng em,lo cho chúng em. Đùa nhau, anh cũng chịu phần thua về mình. Nhìn anh tím bầm người mà lũ chúng em thương anh lắm! Vậy ma anh chẳng kêu! Anh bỏ cả bạn bè để ở bên cạnh chúng em. Em buồn và khóc, anh nhận hết phần sai về mình mặc dù anh chẳng làm gì mà sai! Bọn em về, ngồi trên ô tô thấy anh lấy xe đuổi theo,thấy thương anh lắm! Chỉ muốn chạy xuống ôm anh, giữ để chẳng phải xa anh nữa! Chia tay Hộian, em khóc, anh lại chọc cười! Em biết anh can đảm, chẳng khóc ,để cho em đi vui hơn!
    Sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ? Anh hay trêu bọn em lắm! Gọi vào chúc mừng sinh nhật thì anh lại giả vờ như không biết! Ghét thật! Anhbảo hè này ra, anh phải ra đấy nhé! Anh ra mùa hè trời sẽ không lạnh nữa,sẽ có những cơn mưa, nhưng mà chẳng sao đâu ông anh nhỉ! Mưa thì kệ mưa, ta cứ đi chơi!
    Lần anh và mọi người ra đây, rồi hôm về! Có lẽ cả đời em cũng chẳng quên được buổi chia tay hôm ấy! Mấy anh em ngồi mà chẳng dám nói gì về tạm biệt, chỉ dám trêu nhau thôi! Vậy mà khi anh vô tình chỉ làm em xước nhẹ,mà sao chẳng đau em cũng khóc! Anh chỉ ôm em vào lòng an ủi! Rối rít xin lỗi em! Hừ! Có đau đâu, tự dưng nước mắt chảy ra đấy chứ!
    Nhớ các anh, nhớ Hội an, nhớ dòng sông anhội đẹp đẹp, nhớ cái ngõ nhà anh, nhớ những quán cafe các anh đưa đi uống, nhớ cái xe con con anh chở em hồi em mới vào! Nhớ lắm anh ơi!
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những ngày cuối tuần sắp đi qua, có một chút vui và một chút buồn... tự nhiên thấy thích từ trong veo, uh, giá mà cứ trong veo như đứa trẻ ấy.... Có khi nào tâm hồn tôi thấy thảnh thơi như đứa trẻ, có khi nào trái tim tôi cảm thấy thèm khát thương yêu như đứa trẻ, có khi nào bàn tay tôi mềm mại được như đứa trẻ... tôi đã lớn chưa?
    Có những câu nói làm người ta phật ý. Không phải, mà có lẽ là làm người ta buồn hẳn. Nhưng suy nghĩ lại có lẽ lỗi cũng không phải là mình không có. Nhưng cái tuổi ấy, đứa em mình, nó đâu muốn nghe gia đình nói, giống như mình ngày trước đấy thôi. Cái tuổi ấy, nghe bạn bè nhiều hơn mà. Mình ngày trước cũng vậy thôi. ..... đâu phải là người dưng! Tôi đã nói như thế đấy, cáu và bực bội, chui vào buồng tắm lau nước mắt đi rồi ra ngoài rửa bát tiếp. Nghĩ mà bực, bực lắm, chỉ muồn khóc thật to thôi, nhưng... chấp gì lời nói của một người say... Phải không kưng? Nhưng vẫn cứ cố chấp như thế đấy và rồi lại buồn. Tôi đã từng tự hào về đứa em của mình, một đứa con trai nhiều tình cảm, giỏi nấu ăn. Còn nhớ, ngày trước mỗi cuối tuần mình đi học về nó lại lon ton sang nấu cho mình ăn một cái gì đó. Sao mà yêu thế chứ? Em yêu quý của chị, tất cả những gì em đang trải qua, chị cũng đã từng và chị hiểu cảm giác của em, tất nhiên phải có sự can thiệp của gia đình nhưng chị nghĩ cứ tự mình tiến lên, thoát ra, và rồi mình sẽ lớn hơn rất nhiều. Chị nghĩ thế. Rồi đến một ngày em sé hiểu và người lớn sẽ hiểu. Và rồi lớn lên em nhá. Chị yêu em rất nhiều.
    Nhưng nhìn lại, trái tim tôi đã lớn hẳn chưa? Chỉ thấy nó thèm khát tình yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời, nó thương một ai đó và ghét một ai đó. Uh, nói thế thôi, giá mà nó có thể ghét được. Có thể như thế được thì tốt biết mấy. Bỗng nhiên bây giờ con mắt tôi nhìn vào người ấy, cái gì sao cũng giả dối, mặc dù tôi tin người ấy rất thương tôi, chuyện bình thường ở đâu cũng vậy, nhưng trong mọi thứ tôi thấy giả.... Buồn lắm. Mà chẳng biết nói sao bây giờ. Tôi chưa lớn, chưa bao giờ lớn. Để mặc những cảm xúc trôi qua bồng bột, anh nói, em phải lớn lên đi, nhưng... đâu phải tất cả những gì mình muốn đều được đâu. Vẫn thích được nghe mọi người gọi là Bé.
    Chưa bao giờ tôi tin có tình yêu sét đánh trên đời nhưng cảm giác gần gũi lần đầu tiên gặp mặt đã có ấy, dường như không thể nào chối bỏ. Giống như là định mệnh. Tôi tin định mệnh có. Mình cũng góp phần tạo nên nó, nhưng khi gặp anh, cho đến tận bây giờ, em vẫn tin tất cả mọi chuyện xảy ra với em trước đây đều dẫn đến một con đường cho em gặp anh. Em tin chắc như thế. Có thật không nhỉ, hay đơn giản bởi vì em qúa yêu anh cho nên thế? Lắm lúc tôi lại thấy mình không có cảm giác gì nhưng lại sợ cái cảm giác mất anh, hay đơn thuần bây giờ chỉ là một sự bấu víu? Đừng như thế chứ. Hãy tin vào bản thân mình đi. Đừng để quá khứ dập vùi tương lai như thế. Vứt tất cả những cảm giác nghi ngờ ấy đi và sống thật đi nào. Quá khứ không phải là tất cả, tôi đang sống vì cái gì? Nhìn vào chị đi. Hãy nhìn vào chị và đứng lên đi nào. Yêu chị như thế phải học tập ở chị chứ? Tôi ghét quá khứ, ghét những gì liên quan đến nó. Chẳng nuối tiếc cái gì của nó cả, nhưng mà nó ánh hưởng quá sâu mất rồi. Lạy trời, phù hộ cho con đi qua những khó khăn này. Sao mà lại thấy cảm giác tồi tệ như thế này nhỉ? Ước gì có thể gạt bỏ hết sang một bên, có cách gì không? Chị ơi......
    Tinh khiết, trong veo.........

  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chị đi, nhóc lại sang nói chuyện với chị. Chị biết nhóc là người tình cảm thế mà. Chị chỉ biết nói với nhóc những gì chị đã trải qua, chị chẳng lớn hơn nhóc là bao nhưng chị nghĩ đủ để có thể nói với nhóc một chút về những gì phía trước. Chị tin nhóc rồi sẽ thành công như kỳ vọng của rất nhiều người. Lắm lúc chị cảm thấy tự hào vì chị là chị, buồn cười phải không nhóc. Mặc dù ngày hôm qua vẫn có người gọi chị là bé ngốc, chẳng quan trọng, chị biết chị chưa lớn, còn rất nhiều thứ phía trước nữa mà.
    Cảm xúc đến, êm như nêm, buồn như chuồn chuồn. Chẳng hiểu vì sao khi nói với chị câu đó em lại chực khóc. Buồn cười lắm đúng không ạ? Chị nghĩ về con người em như thế nào ạ? Có rất nhiều điều em muốn hỏi chị. Lắm lúc em đã nghĩ như thế này, dường như có rất nhiều người yêu quý chị và em chẳng muốn biểu hiện điều đó ra làm gì cả, nhưng rồi em vẫn biểu hiện nó ra, đơn giản khi yêu 1 ai đó em không thể giữ được nó ở trong lòng. Mặc dù ngày trước, theo lời anh, em biết, chính chị là người đã rút ra 1 câu kết luận rằng em không tốt sau khi nghe ngóng tin tức từ đâu đó, em không biết nữa, vậy mà khi đó, em lại đi khóc với chị. Buồn cười. Bây giờ đối với em nó không quan trọng nữa. Anh nói, anh tin bây giờ chị rất yêu em vì tình cảm vô tư và trong sáng em dành cho chị. Có phải thế không ạ? Em cũng chẳng biết nữa. Bỗng nhiên em muốn để mặc mọi thứ trôi.
    Chẳng hiểu sao tuần này em muốn gặp anh đến thế, muốn lắm. Chỉ muốn nhìn thấy anh thôi đã đủ rồi, dường như cả 2 ngày gặp nhau hay bây giờ có cho em cả tháng trước ngày nào cũng gặp vẫn là không đủ. Không thể nào lý giải được, giá mà trái tim em mềm mỏng đi một chút. Với 1 người đó không đặc biệt như anh, em có thể cho đi không 1 chút do dự nào, nhưng tại sao với anh, em vẫn cảm thấy do dự, vì nỗi đau ngày xưa và niềm tin đã mất ư? Thế cho nên, em xin lỗi nếu 1 lúc nào đó em làm anh cảm thấy buồn vì không tin tình cảm của em hay em làm cho anh cảm thấy em không tôn trọng anh. Nhưng anh à, em mong anh đừng bao giờ nghi ngờ em về bất kỳ một cái gì cả, xin hãy tin tưởng em và mang đến cho em niềm tin được không? Người giúp em được điều đó có phải chỉ là anh không? Xin lỗi, em xin lỗi về tất cả.....

    No me ames
    Dime porque lloras
    De felicidad
    Y porque te ahogas
    Por la soledad
    Di porque me tomas
    Fuerte asi, mis manos
    Y tus pensamientos
    Te van llevando
    Yo te querio tanto
    Y porque sera
    Loco testarudo
    No lo dudes mas
    Aunque en el futuro
    Haya un muro enorme
    Yo no tengo miedo
    Quiero enamorarme
    No me ames, porque pienses
    Que parezco diferente
    Tu no pienses ques es lo justo
    Ver pasar el tiempo juntos
    No me ames, que comprendo
    La mentira que seria
    Si tu amor merezco
    No me ames, quedate otra dia
    No me ames, porque estoy perdido
    Porque cambie el mundo, porques es el destino
    Porque no se puede, somos un espejo
    Y tu asi serias lo que yo de me reflejo
    No me ames, para estar muriendo
    Dentro de una guerra llena de arrepentimientos
    No me ames, para estar en tierra, quiero alzar el vuelvo
    Con tu gran amor por el azul del cielo
    No se que decirte, esa la verdad
    Si la gente quiere, sabe lastimar
    Tu y yo partiremos
    ellos no se mueven
    Pero en este cielo sola no me dejes
    No me dejes, no me dejes
    No me eschuches, si te digo "no me ames"
    No me dejes, no desarmes
    Mi corazon con ese "no me ames"
    No me ames, to lo ruego
    Mi amargura dejame
    Sabes bien, que no puedo
    Que es inutil, que siempre te amare
    No me ames, pues te hare sufrir
    Con este corazon que se ileno de mil inviernos
    No me ames para asi olvidarte de tus dias grises
    Quiero que me ames solo por amarme
    No me ames, tu y yo volaremos
    Uno con el otro y seguiremos siempre juntos
    Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta
    Com dos cometas en la misma estela
    No me ames
    No me ames
    No me ames
    No, no me ames
    No me ames
    No me ames
    No me ames...
    "Dont love me"
    Tell me why you''''re crying...
    Of happiness.
    And why are you drowning?
    for loneliness
    Tell me why you take my hands so strongly, and let your
    thoughts carry you away
    I love you so much
    And why is that?
    Crazy stubborn person, stop doubting it any longer
    Even though in the future there will be a huge wall
    I''''m not afraid, I want to fall in love
    Dont love me, because you think that
    I may appear different
    You dont think its right
    For us to see time go by together?
    Dont love me, I understand
    the lie that it would be
    If your love, I don;t deserve, dont love me,
    just stay another day
    Dont love me, because I am lost,
    Because I changed the world,Because its destiny
    Because it can''''t be, We both are like a mirror,
    And you would be my own reflection
    Don''''t love me, you would be dying
    Within a war full of regrets,dont love me to be on this
    Earth, I would like to throw your enormous love
    thru the blue sky.
    (SHORT BREAK)
    I dont know what to say to you, that''''s the truth
    When people want to, they know how to hurt
    You and I will depart, they would not move,
    But in this sky dont leave me alone
    Dont leave me, dont leave me, dont listen to me
    If I say to you "dont love me"
    Dont let me. Do not disable
    my heart with that "Dont love me"
    Dont love me, I''''m begging you, leave me with my bitternes
    You know well, that I can''''t, that its useless,
    That I will always love you
    Dont love me,because I would make you suffer with this heart of mine
    that was filled with a thousand winters.
    Dont love me,so that way you can forget of your gray days.
    I want you to love me, just to love me
    Dont love me, you and I will fly,
    With with the other, and we will always be together
    This love is like the sun that comes out after the storm
    Like 2 comets on the same path​
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 28/02/2006
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    # To anh trai SG : Hôm nay chắc anh đã đến Y rùi phải ko ? Hì , hy vọng ko gian của rừng núi sẽ khiến anh bình tâm lại . Em cũng yêu rừng núi lắm , những lúc thật buồn , em ước gì mình có một ko gian thật yên bình , để chỉ một mình em thôi.....những khoảng lặng như vậy có lẽ đôi khi cũng là cần thiết cho mỗi người chúng ta phải ko anh ? Hì , từ nhỏ đến giờ , em cũng tiếp xúc , ko phải là quá nhiều nhưng cũng tương đối , nhưng anh là một người đặc biệt . Anh rất đặc biệt ! Từ lần đầu tiên khi đọc " tự truyện " của anh , em đã rất cảm động . Em đã thử đặt vị trí của mình vào anh , nếu em là anh , có lẽ.....có lẽ em sẽ ko được như anh đâu....Em khâm phục , thực sự là rất khâm phục anh . Cuộc đời anh , chuyện tình yêu của anh....tất cả đều làm em rất cảm động . Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên , anh đã nhận em làm em gái nhỉ ? Cảm ơn anh ! Nhưng nói về kinh nghiệm trong cuộc sống thì em còn ít hơn anh biết bao nhiêu ? Em chỉ là cô em gái nhỏ , anh nhỉ ? Và cũng chỉ biết nói.....Anh cố lên ! Anh cố lên anh nhé !!!!!!
    # To "....." : Nothing to say !
    Thì hãy cứ sống như là gió thôi !!!!
  5. believeornotbelieve

    believeornotbelieve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con phải làm sao để chuộc lại mọi lầm lỗi.Phải làm sao để có thể khiến cho mẹ luôn mỉm cười.............Con phải làm sao, làm sao >>>>>>?????????
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Con cũng thế !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/03/2006
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Me too !
  8. LifeShift

    LifeShift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại mình ! Đã phá vỡ mất sự bình yên. Mà tưởng rằng cũng đã bình yên rồi cơ chứ ??? Đúng là chả chừa một ai ! Kết quả là cái gì nào ? Nhìn cuộc đời này tươi đẹp hơn ? hay còn cay nghiệt hơn ? Lừa dối ? giả tạo ? Tin ? Điên. Thế thì sao phải trăn trở? phải day dứt ? phải khổ sở thế ? Biết mình cần gì, muốn gì là tốt rồi, mò trăng đáy ao !
    Tâm như thuỷ ! Keep It Simple Stupid.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hơ ! Học tiếng Đức mà vẫn nhe nhẻn tiếng Anh thế hả ? Nói lại đê ! Ich auch
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi! Con cũng thế...

Chia sẻ trang này