1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Um con người ta nhiều lúc ko thể nhận ra bản thân mình....thấy mình thay đổi quá nhiều .....một con người luôn thông cảm với mọi người.....luôn thấy cần phải vươn lên khi thấy cha mẹ lam lũ vất vả....giờ như vô cảm và bất cần trước mọi thứ.......học hành sa sút ......trước mắt bạn bè mình ko còn là mình nữa....thật đáng buồn và đáng trách.....nhưng để đừng dậy thật ko phải là dễ dàng..........!!!!!!!!!!!
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Uh. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Nhớ ra câu này trong một số điều răn của Phật.
    Cũng chẳng hiểu nữa. Nói thì rất dễ. Viết ra cũng dễ. Suy nghĩ trong đầu cũng dễ. Nhưng mà để làm được thì lại là chuyện khác.
    mà cũng xấu hổ ghê.Bố mẹ và người thân, rồi bạn bè tin tưởng vào mình. Thế mà. Hic hic.
    Ok. Trước hết sẽ đi học đã.
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hey, hê nô ngày mới. Thi tốt cáo nhá. Mọi chuyện tốt đẹp vẫn đang diễn ra. Những điều mình thật sự mong muốn chắc chắn mình sẽ đạt được còn nếu không đạt được tức là mình chưa thực sự mong muốn. Cố lên cáo. Cáo cơ mà! Cao_no1 [​IMG]
    Mẹ ơi, mau khỏi ốm mẹ nhé, sắp đến ngày đặc biệt rùi mà. Sao mà mẹ chủ quan thế, người thì cứ dặt dẹo mà tắm xong không bôi dầu, hihi, con cứ quát cho mẹ chừa, nói hoài mà không nghe. Mau mau khỏi mẹ nhé. Hôm nay còi sẽ thi tốt cho mẹ xem. Yêu mẹ nhất [​IMG]
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn ngủ quá. Chân thì nhức mỏi. Học xong tiết 1 sẽ về nhà. Nghỉ tiết 2. Dạo này, tuần nào cũng chăm chỉ trốn học.
    Béo quá rồi. Từ hồi vào đây, ăn uống linh tinh quá. Sáng nào cũng phải lăn tăn trước tủ quần áo.
    Mệt quá. Chẳng hứng thú với gì cả. Chỉ muốn được ngủ ngon mà không phải nghĩ ngợi, lo lắng gì cả. Tối qua, lo điều gì mà thấy nặng nề thế cơ chứ.
    Làm sao bi giờ??????
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày _ Lam Trường


    Có một ngày muôn sao giăng lấp lánh
    Có một ngày trăng sáng rọi lòng ta
    Có một ngày em đến bên ta
    Thật dịu dàng với nụ cười ngây ngất
    Ánh mắt ấy chứa chan tình chân thật
    Trọn một đời anh mãi mãi không quên
    Cuộc đời này đã cho anh ngày ấy
    Có một ngày hoa cười tươi trong gió
    Có một ngày gió hát khúc tình ca
    Có một ngày em đến bên ta
    Trao nụ hôn ngọt tình nồng cháy
    Đôi tim yêu quấn quýt phút sum vầy
    Cất tiếng hát vang trong trái tim này
    Cám ơn đời đã cho anh ngày ấy
    Dù ngày mai ấy sẽ đổi thay
    Dù biệt ly ngăn cách vòng tay
    Trong tim anh mãi yêu em như ngày ấy​
    Tặng bài hát này cho ấy, tớ mong ấy luôn hạnh phúc với tình yêu của ấy. Tặng bài hát này cho Khỉ già, mong sao Khỉ già sẽ mau tìm thấy bến bờ của riêng mình. Tặng bài hát này cho Gilu, chỉ đơn giản vì Gilu thích bài này và thích Lam Trường... Muốn tặng nhiều người nữa nhưng chẳng biết nói gì thêm nữa.... Có nhiều, vô vàn điều muốn nói, giống như một bài của chị Hatx nói, tình yêu là thứ hư vô, thì tình cảm mà mình đang dành cho mọi người cũng thế, không phải hư vô về cái bản chất mà hư vô về lời nói, biết nói sao cho hết chứ? Đôi khi người ta băn khoăn hoặc nghi hoặc, ai cũng có quyền đó, em tin Nhóc kia của chị Hatx chỉ biết nói những gì mà Nhóc nghĩ, chứ bảo Nhóc giải thích và kết luận thì khó lắm, tình yêu mà, giống như tình yêu em dành cho chị thui... Nhiều nhiều điều muốn nói, nhưng thôi, để dành lại, khi nào có thời gian, có đủ vốn từ để diễn tả thì sẽ nói. Nhé
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh đừng nói và cũng đừng hỏi em..........
    Lâu quá rồi, xa quá rồi. em đã quên rồi........... Sao anh còn nhắc lại ???
    Có phải thật anh vẫn thuờng nhớ về em nhiều như thế???
    Anh bảo anh nghĩ rằng em đả tìm được nguời để yêu thuơng, vậy sao anh còn hỏi em ???
    Em đã tìm được yêu thuơng cho mình, nhưng ko phải như anh nghĩ đâu, em dối anh đó, yêu thuơng của em vẫn là những gì ngày xưa em vẫn hay nói với anh ý, vẫn là như vậy thôi, nhưng nhiều lúc em thấy xa quá, nên mới cồn cào, da diết nhớ.......
    Em bảo với anh lòng em trống rỗng, chẳng biết có đúng ko nữa, em vẫn là con bé hững hờ và vô tâm như mọi nguời vẫn nói, chẳng biết rung động và yêu.....
    Nhưng em biết bây giờ lòng mình đang gợn sóng khi nhớ về anh , chì lả những gợn nhỏ thôi, và lòng em sẽ lại bình yên......

    Được cobebaothu sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 04/08/2006
    Được cobebaothu sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 04/08/2006
  7. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Viết tới Linh lập thạch
    lớp VH8 khoa du lịch Đông đô
    anh yêu em nhiều.!!!!
    thời gian mình yêu nhau anh đã gây cho em nhiều khó khăn anh biết vậy. em yeu anh vi thế em cung chịu đựng anh nhiều. cuộc sống của anh khó khăn chồng chất chua lối thoát. giờ em ra đi mọi lý lẽ em đều đúng cả. em có quyền đươc như thế. khi yêu mình đã rất nhiều lần nói với nhau rồi khi nào em hết yêu anh em hãy nói với anh vậy cớ sao em nỡ lừa dối anh. Anh không xứng đáng có tình yêu nhưng anh không xứng đáng bị lừa dối. em về nghỉ hè em đã yêu người khác vậy sao em vẫn nói yêu anh, khi xuống gặp anh em vẫn bt như không . anh buồn nhiều lắm em biết đúng không nhưng anh hỏi em . TY trong em có thể đã hết nhưng em TÀN NHẪN lắm người anh yêu ạ!!!!!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mày à, tao chẳng biết làm gì cho mày cả. Tao thực sự shock khi biết chuyện nhà mày, mặc dù tao cũng đã biết it nhiều trước đó. Cả tháng vừa rồi tao thấy buồn kinh khủng, vì không hiểu sao mày lại trở nên như thế? Tao đã nghĩ với mày tao k còn quan trọng nữa. Tao đã nghĩ anh ấy đã chiếm mất mày của tao... Suốt một tháng trời ở cùng nhà mà như người lạ, tao tự hỏi tao với mày có phải là 2 con bạn thân vẫn lẵng nhẵng bám theo nhau suốt 14 năm không? Thân đến nỗi đã ở cùng nhau dưới này rồi, thế mà về nhà vẫn phải xuống nhà nhau để ngủ... tao đã thật sự không hiểu có chuyện j đã xảy ra, với tao, với mày... với cả HTN3 nữa...
    Mày biết không, tao đã jận mày lắm, khi mày ko thèm nói với tao một lời về mọi chuyện. kể cả ****** về, tao cũng không được biết... mày xuống HN lúc nào, về VT lúc nào, tao cũng không được biết. Tao nhớ có một lần trời mưa, tao đã lặn lội đi đón mày ở cổng trường NN, vì mày bị say xe và bị đưa tuốt xuống đó, và say xe nên không thể đi xe búyt vê! Thế mà bầy giờ, cái công việc khổ sở đó cũng có người khác tranh mất... Tao nghĩ đến con số 14 năm, và vài tháng (mấy tháng nhỉ, tao chẳng nhớ nữa) và tự nhiên thấy ghét anh ấy thế, mặc dù bình thường tao cũng rất quý.
    Nhưng đến hôm wa thì tao hiểu nguyên nhân k phải ở đó. Sao cái đầu bé tí của tao chỉ có thể dừng ở đó chứ! Tao ngồi nghe mày nói mà cảm thấy tức ngực không chịu nổi. Không bao giờ tao nghĩ một đứa bạn nào đó của mình, đặc biệt lại là mày phải lâm vào hoàn cảnh này... Nhìn mặt ******, tao đau kinh khủng... Thế mà tao chẳng thể làm gì cho mày được cả... Mọi cái dường như quá lớn, là công việc của người lớn, mà chúng mình toàn lũ trẻ con... Nhưng mày thì không được làm trẻ con nữa, bây giờ mày phải lo mọi chuyện thay bố. Tao k biết sau khi ****** đi thi mẹ con mày sẽ sống thế nào nữa. Tao thực sự bối rối và không biết phải bắt đầu làm j trước. Mọi việc cứ rối tung cả lên. Tao là người ngoài mà còn không chịu nổi, cả ngày hôm nay tao như phát điên, đầu óc lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn tiền tiền, làm thế nào để kiếm được tiền... thế mà cả nhà mày đã phải sống trong cái cảm giác kinh khủng hơn thế cả tháng nay rồi... tao thấy trách mình kinh khủng, sao tao lại có thể vô tâm đến thế. Tao chỉ biết ngồi mà trách mày, chẳng thèm tìm hiểu nguyên do vì sao mày lại có những cư xử lạ lùng như thế. Mà rốt cục như bây giờ, tao đã biết cả, thì cũng làm được j đâu hix hix... Xin lỗi đã không thể giúp j cho mày. Tao biết mày cũng mệt mỏi lắm rồi, có khi bây giờ mày lại đang nằm khóc... Đừng khóc mày ạ, mày phải là trụ cột cho ****** nữa đấy. Hum wa ****** cười nói vậy, chứ tao biết bác cũng chỉ cố gắng làm yên lòng mọi người thôi. Mày cũng phải giúp ****** làm công việc ấy chứ!
    Hix, tao k cam tâm nhìn cái xe của mày phải ra đi theo người khác, tao vẫn có ý định mua lại nó. Nhưng bố mẹ tao k chịu, mày cũng biết tính bố mẹ tao rồi, căn bản nhà tao cũng không khá khẩm j để mà giúp đỡ. Mày biết không, cái thằng cha jàu nứt đố đỏ vách vẫn cười cười nói nói ấy, tao vừa có ý định ho he vay tiền phát, nó cho luôn câu: anh mới mua cổ phiếu hết tiền rồi. cbn, tao bít thừa cái mẹt nó cư mừ lúc í bí wá hỏi vơ với bừa bãi, nghĩ lại thấy mình sao mà ngây thơ thế, nghĩ trên đời toàn người tốt. Chỉ ghét cái trò đã kiệt còn thik khoe của, mie!
    Thui, trước mắt phải đi kiếm cái nhà cho 2 mẹ con mày đã. Mày đừng lo, tao được dạy là mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn, nếu nó chưa ổn thì đơn giản là nó chưa đến tận cùng. Trước mắt sẽ khó khăn lắm, mày phải cố lên nhá! Đừng khóc nhìu không mặt sưng tướng lên tao lại phải đỏi biệt danh Mabư thành mawabư thì khổ! Chúc mày có một đêm bình yên! Dẫu mình có ngủ đến trưa hay đến tối hay thức trọn đêm, thì mai cũng vẫn là một ngày mới, mày nhỉ.
    Cuộc đời là một củ hành, càng bóc càng cay và khi bóc xong người ta phải đem muối lên để ăn với thịt mỡ cho bớt cay! :))
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/08/2006
  9. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Gửi Như Quỳnh ng` anh yêu nhất trên đời 1st and 4ever...
    Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh .. Anh muốn nói với em rằng ... Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em... Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn .... Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!! Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!! Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ... Chắc anh sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm Em có biết không...??? Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!![/
    Được CryDKNY sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 15/08/2006
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên hôm nay trời lại đổ mưa to qúa . Nằm trong nhà nghe mưa mà buồn khôn xiết, từng tiếng mua rơi như từng tiếng lòng đang ngân lên theo bản hòa âm của một chuỗi nỗi niềm chất chứa lâu nay. Tự nhiên thèm đuợc dầm mưa, nếu nhu ko quá muộn thì mình đã lao ra ngoài kia để hòa mình vào làn mưa trắng xóa, để cho mưa tát vào mặt, cho trôi đi mọi ưu phiền. Tự nhiên thấy nhớ cái cảm giác từng giọt mưa lạnh buốt hắt lên mặt, len lỏi qua từng kẽ tóc, len xuống cổ và làm cho lòng mình trở nên nhẹ bỗng, thanh thản đến lạ lùng.
    Gia nhu la ngay xua thi cho du muon hon the nay minh van co the di , nhung moi thu da doi thay ........
    Oi sao minh so man dem kia den the, minh so moi khi dem den, so fai doi dien voi cuoc song hien tai. Co le khi 1 minh giua ko gian im lim den dang so cua man dem, minh ko the tron chay , ko the tu doi long hay giau di con nguoi minh, con nguoi ma ban ngay van cuoi , van noi ........
    Ko biet co con du nuoc mat de dem nao cung khoc nhu the ko ? Hinh nhu lau roi, dem nao minh cung khoc, boi sao buon qua khi phai doi dien voi cs xung quanh . Đem nao cung the, cam giac tui hon, co don , nho nha den con cao, da diet. Cam thay met moi va be tac, ko le cu mai the nay sao? Minh tro nen tram hon , hay cau ban va cung buon nhieu hon, thay minh song sao vo nghia qua. Buc boi va Trong rong ???..

Chia sẻ trang này