1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu. Tôi có một buổi chiều rất vui!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Xin bạn, đừng làm phép thử ấy vào lúc này, có được không? Tớ biết làm gì để bạn bình tĩnh lại bây giờ. Nhưng tớ sợ, rất sợ, khi lại thấy bạn trên con đường mà tớ đã từng đi.....
  3. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sợ wá...!!! Bạn Hương nhìu crazy fan quá ta. Bạn mà là con trai có phải tốt không, nhường lại cho tớ mấy em xinh đẹp thì ổn rồi. He he...!!!


    Đời vẫn vui khi không có MTV. Chỉ là không vui bằng khi có MTV mà thôi
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, hình như đã lâu lắm rồi mình đã quên đi và đánh mất cái thói quen ấy, ko trò chuyện, ko chia sẻ , cả tâm sự cũng ko, có chăng chỉ là những câu nói ko đầu, ko cuối, những câu chuyện tầm phào giết thời gian.... Ko có ai, ko có nơi nào để mình có thể thoải mái nói, thoải mái viết và thoải mái với chính mình.
    Nhiều lần đã định mua cuốn sổ mới để viết thay cho cuốn trước, cuốn mà gần 1 năm trước đã thành tro bụi bởi chính bàn tay của mình nhưng thấy sao luời quá, hình như cái thói quen, cái nhu cầu ấy đã ko còn, hay vì mình ko còn muốn ghi lại hình ảnh của cs này nữa, 1 cs nhàm chán và mệt mỏi, tất cả xung quanh chỉ có những quyển sách, những đống tài liệu cao ngất hay những quyển truyện nhỏ làm bạn ........... những tâm tư, tình cảm của chính mình cũng ko còn .............
    Có đôi khi cũng hơi giật mình, nhìn lại bản thân vì đã có lúc mình sợ, sợ mình là 1 nguời khác, nhưng mình biết , mình vẫn vậy, vẫn là chính mình, có khác chỉ là cái vẻ ngoài trầm tư, ít cuời, ít nói nhưng lại thích đọc truyện tranh thay vì táy máy viết lách như trước . Blog cũng đã được khoá lại, duờng như mình ko muốn, hay là mình sợ nguời ta thấy được những nỗi buồn ẩn sâu trong lòng ????
    Mâu thuẫn, thực sự là rất mâu thuẫn ..........................


    Được cobebaothu sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 28/03/2007
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên lại muốn dẹp hết, muốn từ bỏ hết... Sinh nhật gì... Đi chơi gì... Bóng bánh gì...
    Muốn trở về, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt..
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc đọc đc 1 bài của em Huong_be ở đâu đấy, hí hí, nhìn thì rõ hồn nhiên, thế mà cũng yêu, cũng nhớ, trách chi bọn chị, già đinh cóc đế
    Chả biết bây h cụ thể đang thwơng yêu ai nhất nữa??????
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 27/09/2007
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đấy là ở đâu đấy hở chị Em á... cẩn thận chị bị lừa nhá.. lừa về chiều nào thì em ứ biết.... Cơ mờ hùi xưa hình như em có biệt hiệu là Cáo Em hồn nhiên nhắm.. chị cứ nghi oan cho em
    Còn cái vụ yêu thương ai nhứt thì tất nhiên là ba má và anh chị em rùi Có gì mới, em báo, nhé
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất!!
    Bao h những người mình thương yêu nhất đc nhắc đến đầu tiên cũng là bố mẹ, gia đình. Có những người mãi mãi giữ trong tim, ko ai và ko gì thay thế đc, có những người ko thể giữ đc thì viết ra..,
    Quen anh chưa lâu, nhưng lại đi chơi nhiều, biến mình và 1 người nữa từ hơi ngoan ngoãn thành ko ngoan ngoãn. Gọi quãng thời gian qua là một "thời khắc" trong cuộc đời cũng sao. Mình, ko chỉ thế, mà một vài cá nhân nữa, chắc chắn cũng thấy vui vui. Nói chuyện với anh, cảm giác đc chia sẻ nhiều, đc quan tâm, và quan trọng là luôn thấy vui vẻ. Tự nhiên sáng nay, kon bạn ê a ít thơ "Sáng chớm lạnh trong lòng HN - Những phố dài xao xác hơi may - Người ra đi đầu ko ngoảnh lại - Sau lưng thềm nắng lá rơi đây" (ko đặt trong khuôn khổ toàn NDung của bài thơ :D), rồi nhắc dến anh. Lúc này mới có cảm giác rõ ràng, có thể anh ko ở HN nữa. Ko biết anh nói thật hay đùa, khi bảo sẽ về VT, cảm giác hơi hụt hẫng và tiếc nuối chút, ko còn 1 người ham chơi bên cạnh nữa. Nhưng có vẻ về nhà tốt hơn cho tương lai của anh,điều ấy mới quan trọng. Chúc cho mọi bình an đến với anh!! Luôn vui vẻ và hạnh phúc!!
    Mà tuần nào mìh chẳng về Vt cơ chứ. CŨng đang nghĩ đến chuyện về hẳn cho ổn định. Ko còn trẻ nhiều nữa, để đc lông bông.
    Về nhà - Cảm giác bình yên
    Về nhà - Bao nhiêu người mong đợi và hi vọg...
    Về nhà - Để đc nấu cơm cho mọi người
    Về nhà - Để đc quan tâm đến tất cả...
    Về nhà - Để thấy mình ko là người vô cảm, vô tâm, để ko phải thỉnh thoảng nhớ ra thì nhắn tin về, xem mọi người sống ra sao, và có gì thay đổi. Muốn đc trực tiếp làm gì đấy!
    Và về nhà - Như Phù Thuỷ nói, để xây dựng quê hương đất nc...
    Nhưng sẽ là bao h nhỉ???? Chưa bao h mình tự ngồi và vẽ ra 1 cái gì cụ thể cho tương lai. Chán!!!!
    Àh, nói đến về nhà, mới ko biết anh thằn lằn đã về đến nhà chưa?? Chưa thấy vào chào mọi người, đi về sớm thế, lại 1 mình, ko biết có mệnh hệ gì ko?? Có thế nào, thì em day dứt chết, hôm qua lại gở mồm nói lên những gì em mong muốn :((
    Thôi, chả viết linh tinh nữa, còn nhiều thương yêu, nhưng để khi nào cảm hứng cao nữa....
    CHúc cho tất cả luôn vui vẻ!!!!
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    THế là come back home bình an vô sự!! Dưới này bibi ko phải phát tang nữa :D
    Good luck!!!!!

Chia sẻ trang này