1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0

    Em ngốc lắm bé ạ. Vách núi không đơn giản chỉ là một vách núi vô tri đâu em.. Vách núi cũng có một tâm hồn và một trái tim, có đôi chân và đôi cánh tay, vách núi cũng có miệng, có mắt, có mũi và có tai..Vách núi cũng là một con người..
    Có một tâm hồn đủ rộng để che chắn cho em khỏi những cơn gió..
    Có một trái tim - giống như trái tim của chàng Đankô dũng cảm - đủ để soi sáng những bước em đi..
    Có một đôi chân đủ dẻo dai để bước cùng em trên con đường mà mình đã chọn..
    Có đôi cánh tay đủ chắc để giữ cho em vững vàng..
    Có đôi mắt đủ tinh để biết rằng bước chân anh không lạc lối..
    Có đôi tai đủ thính để sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng em..
    Có chiếc mũi đủ lớn để sưởi ấm em bằng chính hơi thở của anh..
    Và, có một cái miệng đủ thành thật để nói với em rằng: Anh yêu em!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, vào topic này, thấy tim mình đập mạnh...
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 11 không gặp em...
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn àh?? EM ko hi vọng điều ấy! Đi làm, cả buổi gật gù, buồn ngủ. Lẽ ra vẫn chưa xong, nhưng phóng xe nhanh về, để chào anh,
    chưa kịp uống với anh 1 chén rượu, cũng chưa kịp bắt tay, như sớm nay bị trách :(( cuối cùng vấn ko gặp đc. Kể ra cũng buồn phết!! Hay là em khóc nhỉ???
  5. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Gặp em! Tim anh dường như đập mạnh và nhanh hơn, hơi thở anh dồn dập hơn!Còn em vẫn lạnh lùng và tư lự..em không để ý đến mối quan tâm khác đang dõi theo ánh mắt và cử chỉ của em. Tự hỏi " Em có biết mình thương em không?" .
    Người ta vẫn nói về mối tình đầu là đẹp nhất, là khó quên nhất...Anh thì không nghĩ như vậy? Vì anh thấy quá nhiều điều giống nhau và na ná giống nhau.Đã 3600 ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên anh nhận ra mình đã thích một người con gái.Và 1800 ngày anh đã gửi những gì là lãng mạn nhất có trong tâm hồn anh đến với người con gái đó.Và cũng đã 1800 ngày sau đó, những gì là lãng mạn nhất, là cảm xúc nhất, là yêu thương nhất đã ngủ sâu trong tim anh cho đến ngày hôm nay anh biết em. Những cảm giác anh đã từng có nay lạ lùng trở lại,để ánh mắt dõi theo bước em về, để suy tư lo lắng cho sức khỏe của em ,để thật vui khi em ở bên, và để buồn khi bóng em dần khuất .
    Và rồi !"Mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi".
    Anh sẽ ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, anh cầu mong sẽ mãi thấy em ở bên.Sẽ không phải ngậm ngùi ôm một mối tình đơn phương như 10 năm về trước nữa..hic hic.
    Em có hiểu được anh kô nhỉ?
    Được kiensanmoi9 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 16/10/2007
  6. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi sau khi ngồi tâm sự hết với anh những điều mình suy nghĩ.Em thấy nhẹ nhõm đi phần nào, hiểu anh và yêu anh nhiều hơn. Nhiều lúc em không thể nghĩ mình sẽ vượt qua được những điều tưởng hết sức bình thường ấy. Kể từ khi gặp anh, quen anh và yêu anh, em đã học được nhiều từ tính kiên trì và bình tĩnh từ anh.
    Phải nói thật lòng, em là 1 con bé hay ghen, đa nghi còn hay suy diễn. Anh cũng đã nhiều lần làm em tức, ức chế phát điên lên.Vậy mà anh vẫn cứ cười điềm nhiên như ko có chuyện gì xảy ra cả.Rồi dần dần tình yêu của anh đã khiến em phải tin rằng trên đời vẫn còn nhiều ng đáng tin cậy lắm.Anh có biết trước kia, mỗi lần ức chế trong công việc em chỉ 1 mình phóng xe lên Vườn Hồng ngồi khóc 1 mình.Anh có nhớ những lần đó anh đã tìm em bở hơi tai? Anh có nhớ anh đã dỗ em ntn? Em nhớ như in nhưng câu nói của anh? Từ đó em ko còn phải khóc 1 mình nữa.........!
    Vậy mà cũng được gần 1 năm rồi anh nhỉ?? Chuyện của chúng mình cũng có lúc vui buồn, giận dõi.Nhưng rồi giận để yêu anh nhiều hơn. Càng ngày em càng thấy mình yêu anh lắm!!! Đợt rồi công việc của anh ko suôn sẻ, anh đã buồn thật nhiều .... Em biết ! Vậy mà anh vẫn nói với em chuyện bình thường thôi mà. Cả 1 tuần anh kobước chân ra khỏi nhà, để mặc em lo lắng.Gọi điện anh chỉ nói anh ko sao?! Em biết và hiểu tâm trạng của anh lúc ấy chứ?! Chỉ tiếc là em ko thể giúp gì được nhiều cho anh. Chỉ biết động viên anh ....Vậy thôi.
    Và rồi từ tuần này có vẻ nhiều may mắn đến với anh.Anh có những niềm vui mới,ng đầu tiên anh chia sẻ lại là em.Em thấy rõ niềm vui của anh đựng trong từng câu nói.....Em cũng thấy vui lây.....!!! Em yêu lắm vẻ mặt rạng ngời của anh!
    Cố lên anh, em luôn ở bên cạnh để chia sẻ tất cả.Hi vọng sau này không chỉ niềm vui mà nỗi buồn anh cũng chia sẻ cùng em.
  7. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết lắm, nhưng mà ứ viết được, tình cảm cứ ứ mãi trong lòng, không nói ra được, ai hiểu, ai hay???
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hì, em hiểu, em hay Có cần em làm chân gỗ cho không?
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con bạn kêu nhớ nhà quá! Em cũng thấy nhớ nhà quá! Dạo này nhiều cảm xúc hơn nhiều, thấy mình... chểnh mảng công việc hơn. Thôi thà cứ vô cảm như tháng vừa rồi làm việc cho hiệu quả. Với em bây giờ công việc là mối quan tâm hàng đầu và hơn tất cả. Sau đó là bạn bè và gia đình. Cuộc sống với em chỉ cần 3 thứ đó được coi là hoàn hảo rồi. Hiện tại em có 2 trong 3, em phấn đấu nốt cái còn lại, vậy thôi. Vì sự nghiệp cái thứ 3 còn lại, cố lên nào!
  10. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế nào anh cũng chưa rõ..Cuộc sống cần gì cũng không thể nói ra.Chỉ bởi lẽ lúc này anh hiểu anh cần gì và mong muốn điều gì.Nhưng ngày mai ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, một môi trường khác những điều anh mong muốn khi xưa có còn phù hợp nữa hay không? Hãy cố gắng cân bằng tất cả mọi thứ trong hoàn cảnh cụ thể em ạ.
    Gắng lên em !

Chia sẻ trang này