1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số AQ hơi cao rồi em à
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay yêu PThuỷ hơn tí. Vì biết chả có ai thích đc người như PThuỷ!! Ko lo bị cạnh tranh!!
    Sau khi nói chuyện với LĐật, Phù thủy đã nhận ra đc 1 số điểm yếu của mình, ko khéo tay, ko biết chăm sóc gđình, còn có tật hay ghen tị với bạn bè...
  3. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nói gì vào lúc này.CV đang rơi vào bế tắc, dành thời gian cho nó cái đã.
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho anh chóng qua giai đoạn này
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đào mấy cái cống cho khỏi tắc anh ạ. Chúc CV mau thông!
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần muốn viết cho người ấy, lại vào cái người mình thương yêu này chứ! Thế mới buồn cười.
    he he, 2 hôm rồi ko nhắn tin nhỉ!! cũng thấy trống trống, nhưng như thế lại đc ngủ nhiều hơn Hôm thứ nhất anh là dog,vì bất cứ lí do nào đi nữa. hôm thứ 2 em cố gắng để anh là pig, nhưng ko đc. Hôm nay lại chơi tiếp nhé, nếu nhắn, anh sẽ là pig, ha ha!! Dù gì cũng chưa đc là pig lần nào. Mà có vẻ anh cũng thích nó
  7. vietkhanhpro

    vietkhanhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn dạo này trời bỗng dưng se lạnh, sao mà giống cái lạnh của Phú Thọ thế không biết. Ngồi trầm tư một mình trong căn nhà nhỏ lại nhớ về những kỉ niệm thật đẹp. Nhớ cái ngày cùng em đi trên con đường tình yêu (Nguyễn Tất Thành), những hạt mưa phùn bay nhè nhè làm môi em run khe khẽ, còn hàm răng tôi va vào nhau nghe canh cách. Hai đứa trở nhau trên chiếc xe mini màu xanh, xung quanh sặc mùi hoa sữa thơm phát ốm..... Rồi 2 đứa rủ nhau đi ăn bánh tôm, khịt..khịt... thèm chít mất....
    Giá như bây giờ được như xưa thì tốt biết bao... Bao giờ cho đến ngày xưa....
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới để ý được cái bài này.
    Chết cười
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để nói một điều, thik cái AVA này kinh khủng, một ấn tượng ngay lần nhìn đầu tiên. Luôn thik cái cảm giác về một chàng trai như trong cái AVA này
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lão ấy bảo mình, ko đc viết cho lão ấy vào cái topic này (viết cho bản thân và những người thương yêu nhất) :(
    Chả lẽ lại phải lập riêng cái topí viết cho người bình thường hoặc người đáng ghét!! Hưmmmmm!!!

Chia sẻ trang này