1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cái cụm từ Biết chăm sóc gia đình có vẻ hot nhở
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ám chỉ ai áh nhỉ?? Chị cũng biết chăm sóc gđình như một số ai! Tại boy or man bây h chỉ thích con gái thế, nên chị buộc phải đú theo
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 02/11/2007
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em chẳng đẹp đâu
    Không tin cứ lấy gương tàu mà soi...
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cứ lãng mạn liều mạng thế này, lo mờ chẳng ế. Thích cái j nó phình phường một tí đi . Như tớ nài, thik ăn, ngủ và jai đẹp thoai. ka ka...
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hô hô...thích nhỉ...nhà mình có vẻ nhiều kỉ niệm với đường Tất Thành....kaka...mình ở HN thế mà 2 lần yêu đều gắn bó với cái đường đó...hay vật
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hơ , bản thân mình thì mình phải lo chứ nhỉ .
    Tại sao cứ phải khổ sở phá hoại tinh thần ,sức khỏe bản thân . Người xót xa nhất là người sinh thành ra mình chứ ai vào đây và đó cũng là người thương yêu mình .
    Nó chẳng chứng minh cái gì cả với rượu chè , nhâu nhẹt , thức đêm . Nó chỉ là những ham vui nhất thời , tàn canh thấy mình lạc lõng , vô bổ .
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cứ những lúc buồn buồn, mình lại muốn được về nhà. Đang muốn gõ thật nhiều về mẹ, về những cái vui vẻ trong hai ngày ở nhà, thì con bạn nhảy vào than khóc nhớ nhà, nhớ mẹ. Thương nó wa'', không dám khoe khoang niềm hạnh phúc được gần mẹ trong blog nữa, sợ nó đọc xong khóc mất. Mẹ mình với mẹ nó lại cứ giống nhau thế chứ, beo béo, hài hài, và .... ngây thơ hồn nhiên đến hơn cả trẻ kon lun. Hức, má nó chứ. Làm mình suýt khóc. Không dám viết lên blog nữa, phải chạy sang đây khoe tiếp.
    Về nhà, chỉ thik ôm má, trêu chọc thằng anh với dì. Hị hị...và tất nhiên là măm xịt chó bố nấu. Hôm nay bất chấp lời cảnh báo nguy cơ từ mắm tôm, thì bố vẫn nấu nhựa mận có mắm tôm cho mình ăn. Lại còn động viên nấu chín rùi thì không sao đâu để mình măm nữa chứ. hị hị... Iu bố xế!
    Nhà mình càng ngày càng vui, hay là mình lớn lên và ít về nhà, nên thấy thế. Chẳng biết, chỉ biết rất thích được nhìn các cụ vui vẻ khi mình về, dù là chưa đến 3h chiều chủ nhật đã đuổi thẳng cổ mình đi. Lại được ông anh, tí tởn với bà chị dâu tương lai, chẳng thèm ở nhà chơi với mình. hự hự....
    Tháng này cô giáo mình cũng cưới, cứ ngồi than thở bẩu lo lắng, sợ hãi đến héo mòn cả người. Hô hô, sao lấy chồng mờ lại phải lo lắng với sợ hãi nhỉ. Tưởng chỉ có bố mẹ mình thấy con có nguy cơ ế chồng mới lo lắng và sợ hãi chứ. Ka ka.. Ôi, thế là cô giáo mình nhớn thật rùi. Chẳng biết lấy chồng xong có thèm đi măm ốc với mình không nữa
  8. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chả còn cảm giác như bibi nữa, vì đang ở lì ở VT.
    Nên đi ngủ thôi, mai nhiều việc mà giờ này vẫn lang thang
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thây chat với Ungộ ngộ, hay hay!!Đỡ chán nhiều phết!! Thanks U nhé!! Cũng muốn làm đc gì đấy cho U, nhưng chả thấy U buồn gì cả, nên chưa nghĩ ra cái để làm!
    Thức khuya ko tốt, rồi còn bỏ bê công việc.. Hôm nay ngủ sớm nhé!! Ít nhất đợi đến lúc khỏe hẳn lại đã!
    Bắt đầu thấy thích cái kiểu chát trẻ con ấy, để thấy mình lớn hơn một số người
    Chúc U luôn vui vẻ!!!!
    t n m v VT đ a n n w a!!!!!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tự nhiên muốn về Việt trì để ăn ngô nướng quá?
    tự nhiên muốn về Việt trì để anh nâng niu quá?

Chia sẻ trang này