1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO MÌNH CHO ANH............
    Mình luôn biết rằng mình là người cả tin, luôn tin vào mọi điều anh nói và mọi người nói. Chỉ biết rằng sống có niềm tin vào mọi người thôi, đâu có nghĩ cuộc sống còn có nhiều thứ mình chưa luờng hết đưọc. Thực ra đôi khi nghi ngờ một chút cũng không phải là xấu, nhưng vẫn cứ giữ niềm tin rằng mình sống sao thì mọi người cũng vậy, buồn cười thật đấy. Anh thì không thế, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của anh của tất cả mọi người đơn giản, có lẽ vì anh lớn rồi nên anh nghĩ về cuộc sống khác em. Em thì em tin anh lắm.
    Hic đọc vậy chắc nhiều người nghĩ rằng em đang viết cho người yêu, chả phải đâu anh nhỉ vì cả anh và em đều biết rằng chẳng thể có chuyện đó, nếu anh có đọc được chắc anh lại cười thầm, nhưng chắc không đâu vì anh là người bận rộn nhất mà em gặp. Có khi nào em gọi cho anh mà thấy anh k bận việc gì đâu nhỉ. Anh là người bạn lớn của em, có chuyện gì em cũng muốn nói với anh trước nhất, nhưng lần sau cùng anh em mình nói chuyện là bao giờ nhỉ, chắc cũng lâu lâu rùi. Có những lúc cảm thấy buồn chỉ muốn gặp anh để nói chuyện mà sao cũng thấy khó thế.Lâu lắm không gặp anh chẳng biết dạo này anh thế nào, vẫn suy dinh dưỡng hay béo tốt.
    Đôi khi vì nghĩ rằng yêu quý mọi người nên quan tâm lúc nào cũng muốn biết bạn mình đang làm gì, nhưng hình như thế là làm phiền đến anh. Anh vẫn cứ nói chẳng sao nhưng cái cách anh nói chuyện cách anh chào làm em thấy ngại. Phải chăng em đã quá làm phiền ?
    Anh ạh có lẽ em muốn anh hiểu em rằng với em hiện giờ ngoài gia đình bạn bè là tất cả ( vì em chưa có người yêu). Thế nên thỉnh thoảng em gọi và nói chuyện với anh cũng là điều dễ hiểu vì anh là bạn em mà.
    Đôi khi cũng vì cả tin mà em cứ nghĩ rằng mọi thứ người ta dành cho em là thật, nhưng biết đâu chỉ là xã giao, và người ta thì chẳng có hững thú nào để tiếp tục câu chuyện của mình nữa. Thế là hẫng hụt, đấy tưởng tượng nhiều qua nên ngã đánh tùm cái là thấy đau
    Hôm nay em viết linh tinh quá và chẳng có chuyện gì ra đầu ra cuối, thật vớ vẩn vì em đang buồn, thèm có một đứa bạn bên cạnh quá mà hic
    Hình như em đang nhầm anh ạh, hic chuối thật đấy, lớn rùi mà sao ngốc tệ, hic hic có lẽ nó đang muốn em biến đi cho khuất mắt hic.
    Thôi than thở thế đủ rùi em sẽ viết tiếp sau vài phút nữa.
  2. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Phuthuy alê alế ơi! Xúc động quá!
    Anh ấy là ai mà hạnh phúc thế?
  3. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Phuthuy alê alế ơi! Xúc động quá!
    Anh ấy là ai mà hạnh phúc thế?
  4. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cung phuthuyali nhe. mình tin chắc rằng khi anh ấy đọc bài này chắc sẽ cảm đông và se dành nhiều thời gian cho bạn hơn.chắc sẽ chẳng ai có thể không xúc động trước 1 tấm lòng chân thật như ban đâu.cảm ơn bạn đã đóng gfóp cho chủ đề của tớ
  5. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cung phuthuyali nhe. mình tin chắc rằng khi anh ấy đọc bài này chắc sẽ cảm đông và se dành nhiều thời gian cho bạn hơn.chắc sẽ chẳng ai có thể không xúc động trước 1 tấm lòng chân thật như ban đâu.cảm ơn bạn đã đóng gfóp cho chủ đề của tớ
  6. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh thật sự mệt mỏi em ạ.
    Anh đã muốn gục xuống mà ..... mỗi khi như thế này, sinh lực của một thằng đàn ông như anh như biết đâu hết.
    Cần đến em, đôi vai của một người con gái.... .. được cảm thấy an bình như những giờ phút khi nào. Anh nhớ em, dù giờ đây chúng mình đã mãi ko còn bên nhau nữa.
    Anh chỉ biết chửi, chửi để quên đi những gì đang đến, đang xảy ra quanh anh. Cuộc đời bạc thật .... Anh muốn nói anh nhớ em, anh muốn gục xuống. Vậy mà không thể. Chỉ bởi rằng anh đã không còn có em bên cạnh nữa, để có thể gục vào bên em, để có em bên cạnh an ủi anh, lại càng không thể gục được bởi một điều nếu anh gục xuống. Ít nhất sẽ có 15-20 thằng cười vào anh....
    CEO, cái vị trí mà anh hằng mơ ước, được quản lý, được đứng trên rất nhiều người.... giờ là cái gì.... là những giằng co, là những đố kị cho một người quá trẻ mà lại có vị trí quá cao như thế này.... .... Anh bị áp lực, anh đã xa em..... và giờ khi bị áp lực.... anh lại nhớ em..... anh là một thằng chẳng ra gì............
    Anh đang nghe bài "về với anh"..... anh nhớ em.... chỉ muốn có em ở bên lúc này..... hãy cùng nghe với anh bài này em nhé.
  7. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh thật sự mệt mỏi em ạ.
    Anh đã muốn gục xuống mà ..... mỗi khi như thế này, sinh lực của một thằng đàn ông như anh như biết đâu hết.
    Cần đến em, đôi vai của một người con gái.... .. được cảm thấy an bình như những giờ phút khi nào. Anh nhớ em, dù giờ đây chúng mình đã mãi ko còn bên nhau nữa.
    Anh chỉ biết chửi, chửi để quên đi những gì đang đến, đang xảy ra quanh anh. Cuộc đời bạc thật .... Anh muốn nói anh nhớ em, anh muốn gục xuống. Vậy mà không thể. Chỉ bởi rằng anh đã không còn có em bên cạnh nữa, để có thể gục vào bên em, để có em bên cạnh an ủi anh, lại càng không thể gục được bởi một điều nếu anh gục xuống. Ít nhất sẽ có 15-20 thằng cười vào anh....
    CEO, cái vị trí mà anh hằng mơ ước, được quản lý, được đứng trên rất nhiều người.... giờ là cái gì.... là những giằng co, là những đố kị cho một người quá trẻ mà lại có vị trí quá cao như thế này.... .... Anh bị áp lực, anh đã xa em..... và giờ khi bị áp lực.... anh lại nhớ em..... anh là một thằng chẳng ra gì............
    Anh đang nghe bài "về với anh"..... anh nhớ em.... chỉ muốn có em ở bên lúc này..... hãy cùng nghe với anh bài này em nhé.
  8. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày anh đến khiến em ngẩn ngơ. Anh đến để đổi thay cuộc đời em.Rồi cớ sao anh lai ra đi! Em không cần biết nữa.Rồi một ngày gặp nhau,chúng ta biết noi với nhau lời gì đây? Làm sao đây để mai sau còn nhìn nhau nữa. Em biết rằng : có mấy ai yêu sẽ yêu nhau thật lòng và mấy ai khi yêu sẽ yêu nhau tron đời. có phải không anh?nhưng anh ơi hãy cho em thêm cơ hội để chứng minh em yêu anh thật lòng. Nếu đã yêu nhau không tin nhau thôi đành,em bước đi cùng ngươi........
  9. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày anh đến khiến em ngẩn ngơ. Anh đến để đổi thay cuộc đời em.Rồi cớ sao anh lai ra đi! Em không cần biết nữa.Rồi một ngày gặp nhau,chúng ta biết noi với nhau lời gì đây? Làm sao đây để mai sau còn nhìn nhau nữa. Em biết rằng : có mấy ai yêu sẽ yêu nhau thật lòng và mấy ai khi yêu sẽ yêu nhau tron đời. có phải không anh?nhưng anh ơi hãy cho em thêm cơ hội để chứng minh em yêu anh thật lòng. Nếu đã yêu nhau không tin nhau thôi đành,em bước đi cùng ngươi........
  10. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại cái gì rồi cũng phải đổi thay
    Và chẳng cái gì là mãi mãi
    Nghĩ lại con ng` chỉ là một sinh linh bé nhỏ trên dòng đời đang chạy nhanh vội ngoài kia
    Biết là nên yêu tất cả và ko nên ghét một ai
    Biết là vậy nhưng nhg` ta vẫn yêu và vẫn ghét
    Cảm xúc nhất thời thôi
    Đôi khi ta yêu ng` này nh` nhưng họ lại ko yêu ta như thế
    Đôi khi ng` này ta quan tâm ko nh` nhưng họ lại hết lòng lo nghĩ cho ta
    Ngẫm lại cuộc sống đôi khi ko công bằng chút nào cả
    Vậy tại sao con ng` vẫn phải trụ vững?
    Đôi khi chúng ta cãi nhau, chúng ta giận và cáu gắt
    Vì đâu?
    Vì ng` kia sai ư?
    Ko phải
    Vậy vì cái gì?
    Vì đôi lúc con ng` ta tự nhiên như thế
    Tự nhiên đến một khoảng thời gian ta thấy ko hợp với ng` này và đến với ng` kia
    Rồi sau đấy quay lại làm bạn của cả hai
    Sau đấy tình bạn còn đẹp như ban đầu ko?
    Thật buồn nhưng câu trả lời là ko
    Nhưng ta lại đc. một điều quy?T giá hơn
    Ta học đc. cách chấp nhận
    Ko ai là hoàn hảo
    Và ta phải biết điều đó
    Biết để đủ rộng lượng chấp nhận ng` bạn của ta
    Biết để yêu chính bản thân ta như mọi ng` đang yêu
    Đến một lúc nào đó chợt dừng lại trc?T cuộc đời hối hả
    Nhìn lại sau lưng ta đc. những gì
    Ta mất những gì
    Ngẫm lại thấy đời đổi thay
    Và ta cũng đổi thay?
    Bộn bề quá, lo âu quá
    Những tưởng ta đã lớn
    Và ta hành động theo cách ng` lớn
    Ta viết, ta nói, ta hành động như ta nghĩ ta đã lớn
    Để rồi nh` lúc nhìn lại thấy ko như ta mong đợi
    Và cuộc sống vẫn còn nh` nhẫn tâm quá, nh` lo âu và bất công quá
    Nh` hận thù và ghét bỏ quá
    Ta lại thu mình nấp lại như một đứa trẻ lên ba
    Lại khóc, lại dỗi, lại đau khổ
    Rồi lại mất niềm tin
    Nhưng thực ra ai chả có lúc mất niềm tin thế
    Có lúc tin một thứ gì đó quá nh` để rồi nhận ra ko nh` như ta mong đợi
    Lúc đấy nghĩ rằng ko có gì đáng tin đc. nữa
    Thực ra có nghiêm trọng như thé ko?
    Ko
    Chẳng có gì quá tốt để tin tưởng tuyệt đối cũng như chẳngcó gì quá xấu để hận thù
    Nói ra, viết ra nh` khi là giả tạo
    Bản thân cũng thấy như thế
    Có bao giờ ta nói đc. viết đc. mà làm đúng đc. như thế đâu?
    Viết ra chỉ là để viết cho quyết tâm hơn, viết ra để theo đuổi mà thôi
    Chưa bao giờ ta làm đc. thế
    Đã bao lần viết: đây là lần cuối cùng nghĩ thế này, viết thế này thế kia
    Vậy mà có lúc nào làm đc.?
    Vẫn viết, vẫn nghĩ và vẫn sống trong cái mà nh` lúc ta gọi là ?ocái tôi giả tạo?
    Để gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ko mục đích
    Ta phải sống vô tình hơn và mạnh mẽ hơn
    Đừng tin ng` quá
    Hãy nhớ ko ai yêu ta hơn chính bản thân mình
    Và một khi ta ko còn yêu ta nữa
    ấy là lúc cả thế giới đang quay lưng lại với ta
    hãy tin và tiếp tục tin những gì ta cho là đúng
    chấp nhận thất vọng
    quên đi niềm đau quá khứ
    nhìn thẳng vào con đường trc?T mặt
    sống tiếp đi?

Chia sẻ trang này