1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này mà đọc mấy bài liên tiếp như thế này chắc mọi người thấy ấm áp lắm nhỉ
    Đấy box mình đâu chỉ có chơi với bời, tình cảm fết đấy chứ.
    Nhưng tớ đã đổi câu nói rùi lật đật ạh
    NẾU ANH ĐI EM ...................
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    có lúc giữa hai người bỗng tồn tại một khoảng cách, hạnh phúc sẽ thật nhiều khi nó vượt qua được sự mong manh phải không? người càng bản lĩnh trong cuộc sống có khi lại mất mát nhiều trong tình yêu, người tưởng như yếu đuối lại có thể cho đi mọi thứ chỉ để nhận lại tình yêu, nhưng tình yêu cũng như cái chết, có ai biết được sau đó là gì...
    sẽ chẳng còn lại gì nếu không có niềm tin và sự chia xẻ, anh sẽ không chấp nhận những giọt nước mắt đau đớn và nuối tiếc,anh sẽ chờ cho tới khi mùa xuân đến, THẬT GẦN........
  3. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    @@ Hương_bé: Điêu... Nghe đã thấy điêu.. tự nhiên lạnh
    Box mình tình củm lém, quả là rất ấm áp mặc dù đôi khi hơi lạnh gáy, có lắm mụ kinh lắm.
    Nhưng mà ấm chỗ nào nhỉ...
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn không phải vì có một mình. Cô đơn là vì không có được người mà mình muốn ở gần.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh cuoicodon có vẻ kay sờ kú em nhờ, hé hé, hay ghê
    >> Chị 2bi: tks chị nhìu nhìu
    Ốm rồi
    Mong sao đừng ốm, lo lắm
  6. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu liều thế em, như thế các cụ nhà ta thường gọi là.... hấp tấp đấy
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    sặc sụa, mình ốm rồi... hấp tấp là mình rùi hic hic ...
    Trân trọng gửi tới em 2bia lời xin lỗi chân thành nhứt
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ko kay, mà cũng ko sờ kú, chẳng wa chỉ là người thick động chạm thui
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mới ddc động đến cái máy tính lúc muộn thế này!!
    @Vừa nhìn thấy nick 1 người lâu lắm rồi mới thấy sáng, chưa kịp chào, hỏi thăm ddc gì thì đã lặn mất tăm! Đành tự chúc cho mọi điều tốt lành đến với U vậy!!
    @mmog: Vừa thấy nhanh, vừa thấy lâu khi gặp lại! Muốn nói với U nhiều, nhưng rồi lại chẳng nói ddc gì. Đợi và xem... Ít ra, h có thêm 1 người thực sự lo cho mình... Thấy vui hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn
    Ko cần phải nói cám ơn đâu nhỉ, sẽ thừa mất, rồi U sẽ thấy, tự ti và tự tin
    H có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp để nói gì, nhưng chắc chắn, sẽ ko để U thất vọng...
  10. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bản thân: đau lưng quá, 2 tiếng ở sân Y, thua 8-2...
    Người thương: ở MN
    Người yêu: ở MB

Chia sẻ trang này