1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    sole xin phép trả lời thắc mắc của mọi người chiều nay nhé!
    H.I.N.Y : honey i need you!
    M.N: gần K.B
    M.B: ở ngay H.P
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 21/01/2008
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bạn bẩu, làm hết tuần này là 26 Tết rùi. Ặc, tá hoả đi kiểm tra, làm gì phải, nhầm roài. Cơ mà, thực sự là cũng sắp đến Tết mất rùi. Vừa mong đến Tết vừa mong nó đừng đến quá nhanh như thế! Sợ cảm giác ngày tháng cứ trôi vùn vụt, vừa hôm nào 1.1.2008, vèo cái đã 21 ngày trôi wa.... 21 ngày dài wa'''' hay là ngắn w''''a?
    Bao giờ cũng có cảm giác Tết như một cái mốc đánh dấu, đánh dấu thời điểm năm cũ và năm mới, những kế hoạch mới, dự định mới, bước ngoặt mới, dù có thể nó cũng không khác nhiều lắm so với năm trước, có chăng chỉ là mỗi năm già thêm 1 tí, ít vô tư đi một tí thôi.
    Nhưng có lẽ, cái Tết năm nay sẽ thực sự là một mốc đánh dấu với mình. Không biết con đường sắp tới sẽ tốt đẹp hơn 22 năm wa, hay là sẽ tồi tệ hơn, nhưng dù sao thì... sang năm mình cũng 23 tuổi. Đủ chín chắn để được quyền tự quyết định những cái liên quan đến bản thân, và đủ... già để phải tự chịu trách nhiệm cho những bước sai của mình. Bao giờ mình cũng dám tự chịu trách nhiệm về những cái mình làm, chỉ mong là những cái đó không gây ảnh hưởng quá nhiều tới người khác thôi.
    Tết năm nay, thằng bạn rủ đi du lich bụi. Bọn bạn ĐH thì đang tí tởn lên kế hoạch cho những ăn chơi đàn đúm, cũng là để chào mừng sự trở ra của con bạn thân trong nhóm, đứa duy nhất đã rời xa HN để Nam tiến. Nó đã làm cái điều mà cả mình và nó đều mong muốn, nhưng mình đã không thực hiện cùng với nó.
    Mình muốn tham gia tất cả những cái đó, muốn sống thật nhiều, thật trọn vẹn với những niềm vui, nối buồn dù nhỏ nhất của những người xung quanh, cứ vội vã như thể đang chuẩn bị cho cái chết vậy. Nhiều khi nghĩ hình như mình có số chết sớm, vì mình rất hay nghĩ đến cái chết. Cứ nghĩ như thể nay, mai, ngày kia mình có thể bất lình thình chết vậy. Ha ha... Thực sự, nếu mình mà chết thật thì chắc rất nhiều đứa kể lại "điềm báo", kiểu như người ta thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện sau đám tang một ai đó như: "Buổi sáng nó vừa nói, nếu tao mà chết thì.... không ngờ chiều đi thật". He, công nhận mình độc miệng, sống được đến giờ này chắc là đã được quý nhân phù trợ nhiều lắm rồi.
    Tự nhiên nghĩ, nếu đây là lần online cuối cùng của mình, thì mình sẽ viết gì, làm gì nhỉ? Uhm, chắc là không ngồi để gõ những cái vớ vẩn này chứ! :-? Nếu một ngày, mình không thể online nữa, thì cái nick rất đẹp của mình có ai đó muốn dùng để log in vào YM với TTVN này không! He! Nếu mình được biết trước một ngày như thế, mình sẽ nhờ người khoá cái nick của mình lại vĩnh viễn, với dòng chữ đại loại như: "Thành viên này đang hạnh phúc trên thiên đàng". he he....
    Nghe cái bài "Con tim tan vỡ" (hình như thế) của Lâm Nhật Tiến, tự nhiên thấy rất rất buồn. Hôm nay vừa đọc một bài về tâm sự của một đứa teen: "Tôi tự tử chỉ vì... một bài hát". hé, mình cũng đến phải đi tự tử.... trong chăn đêm vì cái bài hát này mất thôi.
    Ôi lạnh wa'''', mình mắc bệnh tim nhiễm lạnh, máu nhiễm rượu và não nhiễm virrus lẩn thẩn rùi thì phải!
    "Dù em vẫn biết con tim anh luôn đổi thay, nhưng lòng khi yêu em mong có anh... Tình yêu em trao anh rất chân thành, sẽ làm anh nghĩ suy lại..."
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    pó tay với chi bộ!
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    cứ tương cái lày nà : hau ai nớp iu!
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thế thì đừng có viết tắt nữa nhá!
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta như người đứng trong bóng đêm mù mịt, chúng ta không thể biết được nên đi về phía nào, mặc dù đôi mắt chúng ta căng lên sục sạo tìm đường, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ mò mẫm bước đi, lòng đầy hoài nghi, với trái tim lạnh ngắt vì e sợ.
    - Đi đường nào đây ?
    Chúng ta cũng chẳng thể địnhk nổi nên bước về đâu
    Chúng ta cứ dò dẫm bước đi, rồi dừng lại, sờ soạng như người mù. Liệu bước chân có đưa chúng ta vào những viên đá tảng sắp rơi xuống đầu không ? Liệu bên cạnh bước chân chúng ta có bầy chó sói khát máu nằm rình không ? Liệu chúng ta có bước vào đúng miệng vực thẳm đang há hốc chờ hay là ta sắp giẫm phải rắn độc đây ? Trái tim chúng ta run rẩy như chiếc lá trước ngọn gió.
    - Lạy chúa tôi!
    Nhưng chũng ta vẫn cần đi, mặc dù là đi về phía nào. Chũng ta cứ phải bước, bước đi lòng phấp phỏng hoài nghi, và không hề định hướng được. Chúng ta cảm thấy mù mịt, giật thót mình rồi lại đi tiếp. Từ đôi mắt,nước mắt chúng ta ứa ra. Trái tim hội hộp bóp nghẹn trong ***g ngực khiến chúng ta muốn ngất xỉu.
    - Tôi đi đâu đây!...
    Chúng ta không còn cảm giác gì trong bóng tối, trong sự hoàinghi và giữa những hiểm nguy nữa, chỉ biết làm sao đừng trượt chân vào con đường mòn mà thần chết đứng đợi, chúng ta cũng không còn cảm thấy dù rằng có một bàn tay ấm áp tốt đẹp đặt lên cánh tay chúng ta.
    Dẫn đường
    ( Nàng Ido)
  7. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tôi tự nghĩ mình có nên cay cú hơn, có nên nham hiểm, độc ác hơn không? có nên để xã hội, để cho đời biến đổi mình không???
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    - Ở nhà chứ, có bận không ?
    - Không, em đang ngồi xemtivi thôi!!!!!!
    - Đi chơi nhá, anh qua đón
    - Ực,xúc động thế, cũng được !!!!!!!!!!!
    .....................................................................
    ......................................................................
    - Trời mưa, lạnh đi ra đầu phố ngồi thôi nhá. Mí cả em không mang mũ
    - Khỏi lo, anh mang mũ cho em rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hi'' hi'', mũ bảo hiểm, hôm qua tớ yêu ấy fết, hoá ra vẫn còn những chàng trai chu đáo như thế!!!!!!!!!!!!!!!Thik thật
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vừa có quả đầu mới!
    Trông vừa ngố vừa nhặng xị, vừa x..
    Hôm trc cả nhà đc cho con gà chọi và gà trống, nhốt chung trong 1 chuồng, và.. bọn nó cắn nhau
    Hôm nay, lên thăm bọn nó sau vài ngày quên cho ăn, thấy nó đã đoàn kết chui ra khỏi chuồng, nhưng 1 con đã bay mất Huhu, rồi mình sẽ bị mắng cho mà xem
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với đứa nào đấy là mình chỉ có ông ngoại ở Phú Thọ thôi, không biết thì đừng có fát biểu liêu, ông Dỗi,ông đòi lại truyện không cho mượn nữa bi giờ

Chia sẻ trang này