1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    thấy mệt mỏi stress.....ôi....không đi làm cũng chán...mà đi làm cũng chán....mệt mỏi mà nhiều khi không biết nói với ai...biết làm gì cả....chỉ muốn đứng ở một nơi cao,,,, rộng lớn hét thật to cho hết bức bối trong người......!!!!!!!!!! Tự nhiên muốn có một bờ vai chỉ để mình tựa khi thấy mệt mỏi....nhưng điều đó thật khó.......hic...hic.....!!!!!!!!!!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ sẽ không rã đám. Đã tự nhủ sẽ làm nhiệt tình đến hôm cuối cùng. Nhưng giờ thấy chán chả muốn làm j cả...
    Mấy ngày cuối. Tâm trạng trở nên nặng nề. Không biết gọi tên là j. Mình đa cảm quá?
    Sáng nay đi làm sớm. Lần thứ 3, hay 4 j đấy kể từ khi làm ở đây mình đi làm sớm. Mất điện. Phòng tối tối, như vẫn ngủ say. Tự nhiên nhìn thẳng ra ngoài, vì rèm được vén hết lên nên cả cái khoảng trời như đập vào mắt.
    VP này có cái view đẹp phết: tầng 9, nhìn thẳng ra hồ Giảng Võ. Thật thik thú vì hôm nay mất điện. Nên mình phát hiện ra cái khung cảnh rất đẹp bên ngoài. Có 2 cái cây ở bờ hồ rất đẹp. Chỉ ước được nhảy lên cái ngọn cây ấy ngồi, và có đứa đứng từ trên mà chụp xuống cho mình. Hị hị...
    Nhưng không có đứa nào chụp ảnh cho, mà cũng chẳng chạy xuống mà trèo lên cái ngọn cây kia được. Đanh vắt chân lên ghế, ngóng cổ ra cửa sổ, nghe nhạc, và gặm banh mỳ. hờ hờ, thấy đời chẳng còn j phấn đấu. Thế là từ lúc đấy, chỉ muốn ngồi mà ngóc cổ ra ngoài trời, chả có tâm trạng mà làm j hết nữa. Mai sẽ lại đi làm sớm! Hi vọng sáng mai lại mất điện
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Thế là mai có động lực rồi đấy...dậy sớm đi làm chờ mất điện và lại vắt chân lên ghế ngắm hồ...nghĩ đến ngày mai lại đi làm sớm và mất điện...lại vắt chân lên ghế ngắm hồ...nghĩ về ngày mai lại.......
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày cuối cùng rùi, con nhợn ạ! Ngày mai ngồi nghĩ đến cảnh vắt mi mắt lên vào lúc 10h sáng và kéo nó lại vào lúc 10h tối. ka ka...
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ây dà viết cho cái thân mình đi!!!!!!!!!!!!!
    Có người lo mình ế rùi........àh mà không phải có người mà vài người nhá!!!!!!!!
    Thế có lẽ là đáng lo thật đấy chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhỉ
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, buồn buồn, đang định cả tối ngồi online thì có người rủ đi uống nước! Thế là 2/3 này lại ko cô đơn! Cảm ơn người vừa gọi! Giờ em phải về lấy MBH để đi chơi, là lá la, cuộc đời tươi đẹp!!
  7. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Oải!
    Chúc anh chị luôn hạnh phúc!
  8. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trời mừa phun, đường bẩn, khí trời hơi lạnh. Buớc vào nhà mới thấy gia đình ấm áp ra sao.
  9. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mùa Xuân sang có lắm kẻ tương tư, tương tư lắm nên khó hiểu nhiều... Chỉ mong cả nhà luôn thân thiết, vô tư và nhiệt tình
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại gặp một người xa lạ, nói chuyện về một người thân thiết đã xa..................oa oa..............lại nhớ về những chuyện đã xa.................thấy nó xa thật là xa

Chia sẻ trang này