1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tôi chết các Bạn Hãy cười đừng khóc,Ngày Mai đây khi tôi chết đi chẳng cần ai xót thương cũng đừng buồn đừng xót xa,Đời vẫn vui có pải ko.! Xã hội còn nhiều cái tốt đẹp hơn còn nhiều sự ganh đua có đúng ko !Bạn à... Khi tôi chết cũng đừng thương tiếc đời vẫn pải như thế cuộc sống sẽ vẫn vậy thôi.Bầu trời mặt đất sẽ vẫn cứ trơ trơ vậy thôi.Tôi chết, Tôi sẽ Im lặng Vì Tôi là Tôi mà Cuộc đời sẽ vẫn vui với mọi ngừơi , ngừoi sẽ bon chen với người mà và sẽ là ung dung.. dối gian.......... Tôi là ai vậy nhỉ ??
    Có lẽ Tôi đang say
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Này Hiếu !!! Tao vẫn đang tức mày lắm đấy.tối nay Mày không hiểu được Tao đâu.Tao muốn nói với Mày rất nhiều mà taô ko thể nói được ra ,cũng chỉ nghĩ và viết lên đây thôi.Mày làm tao quá buồn.Sẽ mà bực tức khi mà có những ai nghi ngờ mình về Tình Bạn giữa Tao và Mày.Họ ko hiểu Họ mới nói có đúng ko ?Cũng như tao không bao giờ nói ra những việc tao đang nghĩ về mày. những năm đầu ĐH Tao và Mày đã quen nhau rất tình cờ có pải ko ...Cũng chỉ về Âm nhạc taô thick Mày và Lê chơi ghita còn ngược lại Mày cũng thick khi nghe Tao thổi sáo.Anh Em mình đã từng nhiều kỉ niệm,từng làm thơ như hai thằng điên giữa đêm khuya,từng chơi đàn và hát mỗi lúc buồn,từng về Nhà nhau chơi,từng uống Rượu và nát,Cùng lo cho nhau trong lúc khó khăn.Tao cũng đã từng rơi nươc mắt vì Mày,chắc Mày Không biết có đúng không !Nước mắt rơi khi Mày bị đau ở nhà Hà Hiếu.Vì sao ư! Vì Tao có thhể làm tốt hơn,Tao có thể Thay tao vào chỗ Mày được...cũng đơn giản thôi Tao chịu đau tốt hơn Mày.Mày cũng đã từng quỳ gối cùng Tao trước mặt Mẹ Tao để xin tiền trả nợ cho Tao.Mày cuũng nhiều llần nói chuyện cho Tao về Gia Đình ,về Ông Anh mày chơi bời...về mội việc .Cũng như Tao không giấu gì Có đúng ko !
    Nhưng Tao vẫn buồn về Mày tối hôm nay.Mày có hiểu Tao đang nghĩ gì Bây giờ không...Mày có nghĩ khi Anh em bạn bè ra trường hết cả tao nghĩ gì.....?Khi mà xưa thế nào mà bây giờ Tao phải cố gắng bao nhiêu không...?Khi mà Gia Đình Tao...Mẹ...Bố....?Khi mà gặp những tình huống gợi lại cho Tao những chuyện cũ hay ko.......?Khi mà lòng tin họ Hàng đã mất ko ......?Khi mà Tao cần gì ở những người Bạn thân Mày ó biết không ......?Nhiều lúc Tao đã quên mất Gia Đình Mày đã gợi lại cho Tao.Tất cả mày đều hiểu nhưng trừ tối hôm nay....Taô có lỗi ! Ừ Tao có lỗi...Thế còn Mày ? Mày nghĩ gì ...Đừng nói với tao là Mày đang ngủ ngon .khi ngồi trước mặt màn hình của chiếc computer Tao hết sức đắn đo khi viết những dòng này.Sẽ không có chuyện gì có đúng không...!Đừng làm tao nghĩ gì từ những ngày sau nhé
  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khi những câu hát mùa xuân về bên cửa
    Như vẫn còn nguyên vẹn một mùa xanh
    Em biết rằng em lại yêu anh
    Sau mọi con đường hư ảo
    Sau hạn hán và những mùa dông bão
    Ngọn nến em vẫn cháy cuối đêm dài
    Như tuyệt vọng nào rồi cũng sẽ tàn phai
    Những con đường trước anh
    Dẫu hoang tàn đến mấy
    Dẫu niềm tin đã nhiều lần trôi tuột qua tay?
    Vẫn rộng lòng trong gió ban mai
    Sài Gòn lại ấm giọt cà phê buổi sáng
    Em lại đợi anh
    Trong khoảng sân đầy nắng
    Như hò hẹn đầu tiên
    Như con thuyền đã mỏi chuyến lênh đênh
    Về cập bến cuối cùng
    Khi đông dài rồi cũng cạn mùa đông
    Vai em ấm bên vai người yên lặng
    Buổi sáng cũng đâu cần lên tiếng
    Mùa xuân đâu cần phải tỏ bày
    Khi tay người tìm thấy một bàn tay?

  4. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 người ra đi ! ==> buồn !
  5. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To 3t:
    Well i tried to write a special song, a love song just for you.
    To explain the way you make me feel inside...
    ...i need you, and i can''t live a day without you,
    i need you, forever and every single day

    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 31/03/2008
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là xong vài việc rùi sung sướng lắm, bi giờ chuyên tâm vào những việc khác & tinh thừn thoải mái hơn cố gắng cho học hành nữa chứ, mấy hôm nay toàn phải nghỉ học ở lại cty
    Viết cho ai đó:

  7. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình...
    Hơn 2 tuần rồi ko gặp em...
    Dù chỉ 70KM,
    Dù chỉ 1h30p,
    Dù chỉ để thấy...em còn đau răng không?
    When will i see you again???
    i miss you like crazy......
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Cafe nhiều mình
    3 tuần rồi chưa gặp bạn...
    Dù chỉ là 1000km...
    Dù chỉ là 11h20p ...
    Dù chỉ là để biết.....mặt bạn dạo này có mụn kh ?
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Không cafe tẹo nào
    23 năm nay chưa được gặp
    Dù không gian là vô tận
    Dù thời gian là vô biên
    Chỉ để xem hình dáng nó thế nào ??????????
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    viết cho chính bản thưn mình
    dạo nài sk xuống dốc trầm trọng rùi đới nhất là cái dạ dày nó đang kêu gao thảm thiết nè, nó đang đau lắm
    phải biết quý sk chứ lị, ko có sk làm sao làm việc, học hành & để còn yêu nữa chứ nhỉ nhắc đến từ yêu lại nhớ anh rùi

Chia sẻ trang này