1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại cái gì rồi cũng phải đổi thay
    Và chẳng cái gì là mãi mãi
    Nghĩ lại con ng` chỉ là một sinh linh bé nhỏ trên dòng đời đang chạy nhanh vội ngoài kia
    Biết là nên yêu tất cả và ko nên ghét một ai
    Biết là vậy nhưng nhg` ta vẫn yêu và vẫn ghét
    Cảm xúc nhất thời thôi
    Đôi khi ta yêu ng` này nh` nhưng họ lại ko yêu ta như thế
    Đôi khi ng` này ta quan tâm ko nh` nhưng họ lại hết lòng lo nghĩ cho ta
    Ngẫm lại cuộc sống đôi khi ko công bằng chút nào cả
    Vậy tại sao con ng` vẫn phải trụ vững?
    Đôi khi chúng ta cãi nhau, chúng ta giận và cáu gắt
    Vì đâu?
    Vì ng` kia sai ư?
    Ko phải
    Vậy vì cái gì?
    Vì đôi lúc con ng` ta tự nhiên như thế
    Tự nhiên đến một khoảng thời gian ta thấy ko hợp với ng` này và đến với ng` kia
    Rồi sau đấy quay lại làm bạn của cả hai
    Sau đấy tình bạn còn đẹp như ban đầu ko?
    Thật buồn nhưng câu trả lời là ko
    Nhưng ta lại đc. một điều quy?T giá hơn
    Ta học đc. cách chấp nhận
    Ko ai là hoàn hảo
    Và ta phải biết điều đó
    Biết để đủ rộng lượng chấp nhận ng` bạn của ta
    Biết để yêu chính bản thân ta như mọi ng` đang yêu
    Đến một lúc nào đó chợt dừng lại trc?T cuộc đời hối hả
    Nhìn lại sau lưng ta đc. những gì
    Ta mất những gì
    Ngẫm lại thấy đời đổi thay
    Và ta cũng đổi thay?
    Bộn bề quá, lo âu quá
    Những tưởng ta đã lớn
    Và ta hành động theo cách ng` lớn
    Ta viết, ta nói, ta hành động như ta nghĩ ta đã lớn
    Để rồi nh` lúc nhìn lại thấy ko như ta mong đợi
    Và cuộc sống vẫn còn nh` nhẫn tâm quá, nh` lo âu và bất công quá
    Nh` hận thù và ghét bỏ quá
    Ta lại thu mình nấp lại như một đứa trẻ lên ba
    Lại khóc, lại dỗi, lại đau khổ
    Rồi lại mất niềm tin
    Nhưng thực ra ai chả có lúc mất niềm tin thế
    Có lúc tin một thứ gì đó quá nh` để rồi nhận ra ko nh` như ta mong đợi
    Lúc đấy nghĩ rằng ko có gì đáng tin đc. nữa
    Thực ra có nghiêm trọng như thé ko?
    Ko
    Chẳng có gì quá tốt để tin tưởng tuyệt đối cũng như chẳngcó gì quá xấu để hận thù
    Nói ra, viết ra nh` khi là giả tạo
    Bản thân cũng thấy như thế
    Có bao giờ ta nói đc. viết đc. mà làm đúng đc. như thế đâu?
    Viết ra chỉ là để viết cho quyết tâm hơn, viết ra để theo đuổi mà thôi
    Chưa bao giờ ta làm đc. thế
    Đã bao lần viết: đây là lần cuối cùng nghĩ thế này, viết thế này thế kia
    Vậy mà có lúc nào làm đc.?
    Vẫn viết, vẫn nghĩ và vẫn sống trong cái mà nh` lúc ta gọi là ?ocái tôi giả tạo?
    Để gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ko mục đích
    Ta phải sống vô tình hơn và mạnh mẽ hơn
    Đừng tin ng` quá
    Hãy nhớ ko ai yêu ta hơn chính bản thân mình
    Và một khi ta ko còn yêu ta nữa
    ấy là lúc cả thế giới đang quay lưng lại với ta
    hãy tin và tiếp tục tin những gì ta cho là đúng
    chấp nhận thất vọng
    quên đi niềm đau quá khứ
    nhìn thẳng vào con đường trc?T mặt
    sống tiếp đi?
  2. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh khi ngồi chat chit kể chuyện trên trời dưới biển cho họ nghe, vậy mà với em anh lại chỉ ngồi nghe em nói và cười ngô nghê
    Em ghét anh tỏ ra nglớn, chín chắn trước mặt họ, vậy mà với em anh lại chỉ luôn nói không với em...và không quan tâm em dang nghĩ gì khi anh nói không với em.........
    Em ghét anh khi chạy đi mua quà này quà nọ cho mấy cô bạn gái, vậy mà với em anh lại nói chẳng biết mua gì...
    Em ghét anh viết tặng họ những lời văn hoa bay bổng, vậy mà trong tấm card gửi em anh lại chỉ viết... Nothing to say...
    Em ghét anh..
    Em ghét anh...
    Em ghét anh...
    Trăm ngàn lí do em có thể ghét anh... Thế mà tại sao em lại cứ phải quan tăm tới một tên đáng ghét như thế nhỉ?!?! Tại sao thế??? và có lẽ em ko bao giờ trách than vì em đã qúa yêu anh!nhiều lúc em tự hỏi: phải chăng anh không còn yêu em như xưa nữa? hay em chỉ là vật sống để anh lấp chỗ trống cho mối tình đầu của anh???????em không biết giờ đây anh đang nghĩ gì......em giận anh nhiều lắm, anh không còn tin tương vào nơi em như ngày xưa nữa, phải chăng anh đã thay đổi?????????từng giọt nước mắt của em dường như với anh là vô nghĩa.Thôi thì hãy cố cười vui.để khi chia tay chúng ta vẫn cười vui. Nhưng em vẫn mong thời gian trôi that chậm để ngày đó không đến.....em luôn yêu anh, mong anh suốt kiếp!!!!!!!!!!!
  3. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh khi ngồi chat chit kể chuyện trên trời dưới biển cho họ nghe, vậy mà với em anh lại chỉ ngồi nghe em nói và cười ngô nghê
    Em ghét anh tỏ ra nglớn, chín chắn trước mặt họ, vậy mà với em anh lại chỉ luôn nói không với em...và không quan tâm em dang nghĩ gì khi anh nói không với em.........
    Em ghét anh khi chạy đi mua quà này quà nọ cho mấy cô bạn gái, vậy mà với em anh lại nói chẳng biết mua gì...
    Em ghét anh viết tặng họ những lời văn hoa bay bổng, vậy mà trong tấm card gửi em anh lại chỉ viết... Nothing to say...
    Em ghét anh..
    Em ghét anh...
    Em ghét anh...
    Trăm ngàn lí do em có thể ghét anh... Thế mà tại sao em lại cứ phải quan tăm tới một tên đáng ghét như thế nhỉ?!?! Tại sao thế??? và có lẽ em ko bao giờ trách than vì em đã qúa yêu anh!nhiều lúc em tự hỏi: phải chăng anh không còn yêu em như xưa nữa? hay em chỉ là vật sống để anh lấp chỗ trống cho mối tình đầu của anh???????em không biết giờ đây anh đang nghĩ gì......em giận anh nhiều lắm, anh không còn tin tương vào nơi em như ngày xưa nữa, phải chăng anh đã thay đổi?????????từng giọt nước mắt của em dường như với anh là vô nghĩa.Thôi thì hãy cố cười vui.để khi chia tay chúng ta vẫn cười vui. Nhưng em vẫn mong thời gian trôi that chậm để ngày đó không đến.....em luôn yêu anh, mong anh suốt kiếp!!!!!!!!!!!
  4. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bọn mình sinh ra đã có duyên với nhau hay sao ấy,nếu ko thì làm sao N đọc được những dòng tâm sự hiếm có của D chứ?Có lẽ từ trước tời giờ N mới được đọc một bài viết hay nhất đấy,cũng có thể đây là cảm nhận riêng của N vì N đã có những kỉ niệm rất đẹp với NHDT_85 mà.
    D biết ko?Từ ngày xa các bạn để chọn cho mình con đường riêng,mình đã có những người bạn mới,họ cũng rất tốt,nhưng chưa có lúc nào mình nghĩ sẽ có lúc nào đó mình quên được các bạn,vì những gì bọn mình dành cho nhau chẳng thế xoá đi được,mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được quen và học với các bạn,cả cuộc đời này chúng mình sẽ vẫn ở bên nhau phải không?Chúng ta đã nói vơis nhau như vậy mà.
    Những lúc buồn,N chỉ mong có mấy đứa bên cạnh để nói chuyện hay ít ra cũng cùng nhau lượn lờ quanh thị xã,rồi lại la cà vào mấy quán ăn quen thuộc để giải toả ...Trong 4 đứa mình mỗi đứa một tính cách,một hoàn cảnh nhưng chúng mình đã chơi được với nhau,và tình cảm đó ngày càng đẹp.Mấy đứa biết không?Hôm N lên tàu thấy mấy bạn đi cùng mình ra ga mình chỉ muốn khóc,thật sự lúc đó mình ko muốn đi nữa,lúc đó cũng hơi buồn vì T ko có ở đó,nhưng mình vẫn vui vì có các bạn bên cạnh.càng tự hào vì mình đã có được những người bạn tốt như vậy.
    Sau này mỗi chúng ta sẽ cuộc sống riêng nhưng mình luôn mong chúng ta vẫn mãi giành cho nhau sự quan tâm như lúc này,lúc đó có thể có người có được cuộc sống đầy đủ cũng có người gặp khó khăn ...nhưng bọn mình sẽ ở bên nhau ,giúp nhau bằng tất cả những gì chúng mình có thể nhé.Những tâm sự này chắc cũng chỉ có D là đọc được ngay mà thôi,nhưng dù mọi người có đọc được ko đi nữa thì N vẫn luôn nhớ các bạn,ko bao giờ có thể quên những ngày ở bên nhau.
    Tớ yêu các bạn hơn bất cứ thứ gì,tớ sẽ không bao giờ làm gì để tình cảm đó bị tổn thương.
  5. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bọn mình sinh ra đã có duyên với nhau hay sao ấy,nếu ko thì làm sao N đọc được những dòng tâm sự hiếm có của D chứ?Có lẽ từ trước tời giờ N mới được đọc một bài viết hay nhất đấy,cũng có thể đây là cảm nhận riêng của N vì N đã có những kỉ niệm rất đẹp với NHDT_85 mà.
    D biết ko?Từ ngày xa các bạn để chọn cho mình con đường riêng,mình đã có những người bạn mới,họ cũng rất tốt,nhưng chưa có lúc nào mình nghĩ sẽ có lúc nào đó mình quên được các bạn,vì những gì bọn mình dành cho nhau chẳng thế xoá đi được,mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được quen và học với các bạn,cả cuộc đời này chúng mình sẽ vẫn ở bên nhau phải không?Chúng ta đã nói vơis nhau như vậy mà.
    Những lúc buồn,N chỉ mong có mấy đứa bên cạnh để nói chuyện hay ít ra cũng cùng nhau lượn lờ quanh thị xã,rồi lại la cà vào mấy quán ăn quen thuộc để giải toả ...Trong 4 đứa mình mỗi đứa một tính cách,một hoàn cảnh nhưng chúng mình đã chơi được với nhau,và tình cảm đó ngày càng đẹp.Mấy đứa biết không?Hôm N lên tàu thấy mấy bạn đi cùng mình ra ga mình chỉ muốn khóc,thật sự lúc đó mình ko muốn đi nữa,lúc đó cũng hơi buồn vì T ko có ở đó,nhưng mình vẫn vui vì có các bạn bên cạnh.càng tự hào vì mình đã có được những người bạn tốt như vậy.
    Sau này mỗi chúng ta sẽ cuộc sống riêng nhưng mình luôn mong chúng ta vẫn mãi giành cho nhau sự quan tâm như lúc này,lúc đó có thể có người có được cuộc sống đầy đủ cũng có người gặp khó khăn ...nhưng bọn mình sẽ ở bên nhau ,giúp nhau bằng tất cả những gì chúng mình có thể nhé.Những tâm sự này chắc cũng chỉ có D là đọc được ngay mà thôi,nhưng dù mọi người có đọc được ko đi nữa thì N vẫn luôn nhớ các bạn,ko bao giờ có thể quên những ngày ở bên nhau.
    Tớ yêu các bạn hơn bất cứ thứ gì,tớ sẽ không bao giờ làm gì để tình cảm đó bị tổn thương.
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Giờ ko biết có fải mình viết cho người mình thương yêu nhất nữa hay ko , hay là đang viết cho 1 người bạn mới nhận là bạn dù đã biết và wen nhau cũng đã đc 1 thời gian . Một người bạn mình fải nói thế nào cho đúng nghĩa 1 tình bạn bây giờ nhỉ thật khó nói nhưng sao nó vẫn là bạn mà lại là bạn xuất fát từ ... đem đến . Có thể là bạn ko nhỉ mình vẫn tự hỏi như thế 1 mình: hay cứ là bạn đi nhé hay ko là bạn thì tốt hơn nhưng mình đã làm bạn với nhau rồi đúng ko , ko biết bạn có còn dữ những kỉ niệm từ hồi đó tới giờ ko nhỉ, mình thì vẫn còn giữ nó và cũng có thể mình sẽ wên nó bạn à .
    Có thể trong cuộc sống này sẽ có những cái ko đc như mình và bạn mong muốn nhưng bạn à mình hãy cố gắng hết những gì mình có thể bạn nhé , mình ko biết mình có làm đc ko nhưng hãy cho mình tin rằng bạn làm đc bạn nhé .
    Nhiều lắm mình muốn như xưa nhưng có lẽ mình sẽ ko cho fép mình làm thế và bạn cũng thế fải ko , thôi mình hãy cứ làm bạn thế này bạn nhé , có thế dù là hơi ngượng ngựu nhưng có thể sẽ vẫn tót hơn là kẻ thù của nhau. À bạn có nhiều điểm mà mình thấy bạn rất gióng mình nhưng thôi ko nói đến nó nữa chỉ biết có thể mình làm bạn lại hợp hơn ấy chứ
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Giờ ko biết có fải mình viết cho người mình thương yêu nhất nữa hay ko , hay là đang viết cho 1 người bạn mới nhận là bạn dù đã biết và wen nhau cũng đã đc 1 thời gian . Một người bạn mình fải nói thế nào cho đúng nghĩa 1 tình bạn bây giờ nhỉ thật khó nói nhưng sao nó vẫn là bạn mà lại là bạn xuất fát từ ... đem đến . Có thể là bạn ko nhỉ mình vẫn tự hỏi như thế 1 mình: hay cứ là bạn đi nhé hay ko là bạn thì tốt hơn nhưng mình đã làm bạn với nhau rồi đúng ko , ko biết bạn có còn dữ những kỉ niệm từ hồi đó tới giờ ko nhỉ, mình thì vẫn còn giữ nó và cũng có thể mình sẽ wên nó bạn à .
    Có thể trong cuộc sống này sẽ có những cái ko đc như mình và bạn mong muốn nhưng bạn à mình hãy cố gắng hết những gì mình có thể bạn nhé , mình ko biết mình có làm đc ko nhưng hãy cho mình tin rằng bạn làm đc bạn nhé .
    Nhiều lắm mình muốn như xưa nhưng có lẽ mình sẽ ko cho fép mình làm thế và bạn cũng thế fải ko , thôi mình hãy cứ làm bạn thế này bạn nhé , có thế dù là hơi ngượng ngựu nhưng có thể sẽ vẫn tót hơn là kẻ thù của nhau. À bạn có nhiều điểm mà mình thấy bạn rất gióng mình nhưng thôi ko nói đến nó nữa chỉ biết có thể mình làm bạn lại hợp hơn ấy chứ
  8. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Text HUỆ ơi lâu rồi mình không gặp được H , H có khoẻ không vậy?
    dạo này học hành ra sao rồi? , lâu rồi có gặp đứa nào lớp mình không vậy? .H có nhớ hồi học lớp 11 không vậy? , mình thì nhớ mãi không bao giờ quên cả .NÓ là kỉ niệm đẹp nhất trong đời học sinh của mình , hôm tết mình có xuống nhà H chơi nhưng mà H không về mà ở trong đó đón tết ,vì vậy mà tết mình không được vui
    hôm rồi H điện cho mình. H biết không mình rất vui , niềm vui đó mình diễn tả không nổi lâu rồi mới được nghe giọng nói của H , mình cứ tưởng H quên mình rồi , mình nhớ năm trước khi H tiễn mình ra ga
    hôm đó H đã khóc mình cũng muốn khóc nhưng mà mình sợ H buồn nên mình đã không dám khóc vì sợ H buồn.
    trong đám bạn ở lớp H quý mình nhất , mặc dù nhà chúng ta không gần nhau lắm nhưng mà H vẫn thi thoảng lên nhà mình,những hôm mình bị đau khong lên lớp được H phải ở nhà, chính H đã đến giúp mình ôn bài
    nếu H đọc được những dòng tâm sự này thì mình vui biết bao
    H ơi hãy đợi mình nha
  9. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Text HUỆ ơi lâu rồi mình không gặp được H , H có khoẻ không vậy?
    dạo này học hành ra sao rồi? , lâu rồi có gặp đứa nào lớp mình không vậy? .H có nhớ hồi học lớp 11 không vậy? , mình thì nhớ mãi không bao giờ quên cả .NÓ là kỉ niệm đẹp nhất trong đời học sinh của mình , hôm tết mình có xuống nhà H chơi nhưng mà H không về mà ở trong đó đón tết ,vì vậy mà tết mình không được vui
    hôm rồi H điện cho mình. H biết không mình rất vui , niềm vui đó mình diễn tả không nổi lâu rồi mới được nghe giọng nói của H , mình cứ tưởng H quên mình rồi , mình nhớ năm trước khi H tiễn mình ra ga
    hôm đó H đã khóc mình cũng muốn khóc nhưng mà mình sợ H buồn nên mình đã không dám khóc vì sợ H buồn.
    trong đám bạn ở lớp H quý mình nhất , mặc dù nhà chúng ta không gần nhau lắm nhưng mà H vẫn thi thoảng lên nhà mình,những hôm mình bị đau khong lên lớp được H phải ở nhà, chính H đã đến giúp mình ôn bài
    nếu H đọc được những dòng tâm sự này thì mình vui biết bao
    H ơi hãy đợi mình nha
  10. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dê ơi !CÓ chuyện lớn như vậy mà sao ko nói cho N biết,cái gì bọn mình cũng kể cho nhau mà,vậy mà hôm nay N mới đọc được điều đó,sao lại giữ kín như vậy,vậy hoá ra bọn mình thừa àh.Mà anh chàng đó là ai vậy?Bọn tớ có biết ko?Sao lúc nào cũng để cho người khác thất vọng thế,ko thể san sẻ cho người ta được àh,sao D khó tính vậy,đồng ý đi để bọn tôi còn được liên hoan chứ.Nói thế thôi chứ khuyên mi cũng bằng thừa nhưng lần sau phải kể cho tui nghe chuyện này đấy nhé.

Chia sẻ trang này