1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện rằng.....Thỏ con hỏi Thỏ Mẹ : " Hạnh Phúc là gì vậy MẸ "
    Thỏ Mẹ trả lời Hạnh Phúc chính là cái đuôi của con đấy....... Sau một thời gian.Thỏ Con lại hỏi Thỏ MẸ : " Mẹ ơi sao con không thể nắm lấy được Hạnh Phúc của mình "
    Thỏ Mẹ nhìn con dịu dàng và trả lời " Con hãy cứ ngửng cao đầu và bước đi,Hạnh Phúc sẽ luôn luôn đi theo con"
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Con xin lỗi!
    ....Cho con gửi ngàn vạn lần xin lỗi, tới mẹ, tới cha. Con xin lỗi.
    Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con đã wá ích kỉ khi chỉ biết bản thân mình. Vui thì bạn bè chia sẻ. Buồn thì về gục lên vai mẹ mà khóc. Như mẹ nói, con chỉ về vớ mẹ khi con hết tiền, khi con không thể giải quyết mọi chuyện tự thân con, khi con kô còn bạn, khi con kô còn một chốn để way về. Mẹ sinh con ra, nhưng mẹ chỉ có được con khi mọi thứ kô cần con nữa. Mẹ vẫn đón nhận con dù con đã làm gì đi nữa. Con giết người, mẹ vẫn thương con. Con trộm cắp, mẹ sẽ bồi thường cho người ta. Con thi rớt, mẹ sẽ cho tiền con học lại, dù số tiền ấy mẹ có thể mua cho mẹ một thứ mà mẹ thích từ lâu lắm. Mẹ sẽ làm tất cả, chỉ vì con. Mẹ luôn thương con và luôn đón nhận con trở về. Dù 20, dù 30, dù có Vo có con và có cháu ( con mơ ước tới ngày đó)
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con....
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng sau mỗi lần vấp ngã, sẽ thực sự thêm 1 lần để rút kinh nghiệm, và nhận ra đc những cái mình đang có quý giá thế nào, để thấy yêu thương hơn!!
    @ boy bibi: Ko cập nhật tin tức thường xuyên của cái đứa trơ trơ ấy cho mày đc, sry!! Tại ngày xưa thỉnh thoảng tao ga lăng quá đấy, hehe!!
  4. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhờ về em nào đó. Và giành tặng em đó những lời ngọt ngào nhất của nhất!
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dành bạn ạ
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    79 và 85
    Chết sặc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chuyện tình dang dở
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đơi là viết cho người mình yêu thương (hông có nhất nhá )
    Sleeping_Sun ui ! Chị nhớ em quá SS ạ . Bít em là Mod box này lâu òy dưng mà chị .............tha hông spam đới
    Chẳng nhớ ngày ọp nhai gần nhất là hôm nào nữa, có phải cái hôm hội Biển nhà mình gặp nhau ở nhà chị Hiền hông em nhỉ?
    Cái hôm mà đông như chưa từng có í . Nào là lão Ngu_mo, lão Tibi, lão pú bình, chị Tố Nga, em lmh..........ui ui cả Eva nữa nhỉ?
    Đột nhiên nhớ em sang viết 1 tí, em ở đâu thì về mà cảm nhận (hông đọc được thì chị nhắn vào nick YM cho em nhé )
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lại có người nhớ đến mình cơ đấy?
    Em cũng nhớ chị và nhớ tất cả mọi người, nhớ lần đi ĐS đầu tiên...
    Nhưng tất cả đã chỉ là kỷ niệm, có những thứ đã trôi qua, đã thay đổi và không có cách nào tìm lại được, hãy để những nụ cười mãi còn trong trí nhớ của mỗi người chị nhé, dù rằng em và mọi người có thể không còn bước chung một con đường...
  9. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ồ, có cả tên mình nữa
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bố!!!

Chia sẻ trang này