1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Á á, em bít tỏng rùi nhá
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Phải, anh chắc bướng hơn tất cả
    Phải, anh chắc bướng hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi em bằng hai chữ ?oem yêu?.
    Phải, anh ?" người thẳng thắn hơn tất cả
    Và chắc là cũng trẻ trung hơn.
    Anh không muốn thưa tha hay phán xử
    Những lỗi lầm em một thưở trăng tròn.
    Anh không gọi em là thiếu nữ,
    Không giữa đường hái hoa tặng em.
    Trong mắt em anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên.
    Anh không tiếc, một thời dằng dặc
    Em không đợi chờ anh ở trong mơ,
    Cũng không tiếc, khi gặp anh em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ.
    Anh hiểu lắm, đắm say hơn từ ngữ
    Của những lời khôn khéo quanh co
    Là căn phòng ta chìm vào bóng tối
    Là khát khao trào dâng mọi bến bờ.
    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
    Thì không phải vì em không được
    Biết bao người gần gũi, xa xôi.
    Cũng không phải thế thời thời thế,
    Anh không tìm được cô gái nào hơn,
    Càng không phải tính em cả nể,
    Thôi cũng đành nhắm mắt cho xong.
    Không, nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
    Anh dù sao cũng chẳng bao giờ gọi
    Em là ?othiếu nữ?, em ơi!
    Trong mắt em, anh sẽ không nhìn thấy
    Thoáng mơ hồ, nhè nhẹ, bâng khuâng,
    Mà sẽ gặp tấm lòng trinh tiết
    Đã từng qua bao đau đớn, thăng trầm.
    Anh không thích run run đôi mắt khép
    Của tâm hồn chưa biết điều chi,
    Anh sẽ gặp sự dịu dàng thiếu phụ
    Sau bao đêm dài thao thức nghĩ suy.
    Hãy tới cùng anh, dù chỉ mang điều ác
    Mặc người đời nói ngả nói nghiêng,
    Anh đã tự khép cho mình án:
    Sống chung thân cùng em!
    (Konstatin Simonov ?" Hồng Thanh Quang dịch)
    Cứ như được tặng í.. Cảm xúc lẫn lộn, phải ti toe bắt anh đọc ngay, rùi rùi, anh cười, án chung thân.. Hơ, em vẫn đang hạnh phúc dù bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng em vững tin vì em là chính em!
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang rất là mỏi, sau 1 ngày nắng nóng mà vẫn cứ phải lóc cóc đi học. Nhưng cố type vài dòng... cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!
    Chiều tan học, ở lại đợi.
    Mấy bạn hỏi:- đợt ai thế? Tớ trả lời " Anh yêu ". Ngắn gọn mà giật thót cả mình. Ho^ ho^, mình lại có "anh yêu" từ bao giờ thế?
    Đợi anh qua đón, rồi bia bọt. Bia bọt xong lại chân gà+rượu. Uống mừng cho ngày mai anh đi đánh giải. Giờ này chắc đồ béo ấy đã ngủ nên mình ko nhắn tin nữa. Dạo này cũng ko còn viết blog mà nhắc gì đế đồ béo nên chui vào đây vậy!
    Mọi sóng gió giữa chúng ta đã qua rồi, cả sóng gió trong em cũng đã qua rồi. Người ấy chỉ là ng ấy thôi, thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ em và ám ảnh. Nhưng chưa khi nào ng đó thay thế được vị trí của anh. Hình như em cũng hơi đa tình, nhưng cũng luôn biết đâu là điểm dừng. Dù chúng ta trên danh nghĩa chẳng là gì của nhau, nhưng trong lòng em và anh đều rõ... chúng ta vẫn có vị trí quan trọng đối với mỗi người. Người ấy ra đi là điều cực kỳ đúng đắn, bởi nếu ở lại, ng đó sẽ tổn thương, cả em nữa... cũng sẽ rất bối rối... Đã có lúc, em để cho cảm xúc của mình trôi đi bềnh bồng...
    Em luôn có quyền chọn cho mình một ai đó, nhưng em đủ sáng suốt để biết ai mới thật sự quan trọng với mình và em ở lại không phải vì anh níu kéo ( anh chưa bao giờ níu giữ em). Em ở lại, vì em biết em cần anh và anh cũng thế, béo nhỉ?
    Sóng gió trong lòng em qua rồi, em cũng hiểu ra được 1 điều mà trước đây em luôn dằn vặt nên bây giờ chẳng có điều gì làm em bị tổn thương nữa. Dù không là gì của nhau cả, nhưng cứ đi bên đời nhau thế này cũng đã đủ, 1 năm nữa... ai biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lổi bé!
  5. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ko có lời xin lỗi nào có giá trị và đủ sức thuyết phục bằng hành động cụ thể.
    Hãy hành động !!!
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp nổi được đâu
    Lòng chẳng quên dẫu nói lời tha thứ
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
  8. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi mình mới quay lại Topic này ......
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mần chi?
    Find a girl, settle down...
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhớ thì về anh nè hỏi cắc cớ Ứ hiểu cái câu dưới của anh nhỉ Cho em hỏi cái, dạo nè anh có rảnh không đấy, lâu lắm rùi không gặp Đợi chị Lật đật lắc lư xuống dưới nè gặp anh được không ạ

Chia sẻ trang này