1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hì!!!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết cho ai dòng nào, ngoài chính bản thân mình.
    4 tháng rồi:
    - không tụ tập bạn bè như trước
    - không ăn những bữa cơm gia đình. Đến hương vị đồ ăn Bắc cũng trở nên xa lạ nói gì đến thứ xa xỉ như bữa cơm của cô hay của bố.
    - không chạy xe HN - VT về thăm nhà...
    - Không còn cảm giác chờ đợi một người nào đó đột ngột xuất hiện trước cửa nhà...
    -...
    Có rất nhiều thứ đã không được làm trong 4 tháng, nhiều hơn những việc mới đang dần trở thành thói quen...
    Còn nhớ, hồi đầu mới vào, đi đường lúc nào cũng phải chú ý tên đường để chắc chắn mình không đi lạc. Không quen với những con đường dài tít tắp và ít cây xanh. Không chịu nổi cái ồn ào ngay từ lúc sáng tinh mơ. Không chịu nổi những hộp cơm bao giờ cũng có vài lát cà chua và dưa chuột, thừa thãi nước mắm ngọt lợ nhưng không có tí rau nào...
    Bây giờ, đã dần đi trên những con đường như một phản xạ, mặc dù đôi khi vẫn lạc đường...
    Quen mặt bà bán cháo vịt và anh chủ quán phở Nam Định - 2 điểm kết thúc cho những lựa chọn món ăn tối của mình.
    Con số các đồng nghiệp mới được nạp vào bộ nhớ của mình chắc đã lên đến 3 chữ số. Nhưng vẫn quen với việc chiều thứ 7 chạy xe lòng vòng chẳng biết đi đâu. Và kết thúc là về nhà ngủ cho cả ngày chủ nhật. Đã không còn đếm thời gian theo mỗi cuối tuần nữa. Vì hình như chúng nó giống nhau quá khiến mình không phân biệt được nữa.
    Biết thế nào là cảm giác nhớ đến phát khóc.
    Biết thế nào là cảm giác cô đơn đến muốn phát cuồng.
    Biết nhiều lắm rồi, và vẫn đang sống tốt.
    Chắc là chỉ có thể buồn đến thế thôi, nên những ngày tiếp theo chắc là sẽ tốt đẹp.
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên em nhé
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thương ghê!
    Kiếm anh nào...ngắm trăng cùng đi
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Hoàng - Hải (Nghe như ca sỹ Hoàng Hải): Đang cố. 4 tháng rùi mà em có 2 lần uống rịu thôi, tài chưa?
  6. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như nhiện ngập lâu rồi ý nhỉ ? Thế vào trong đó kô có giai nào mời rịu em à ?
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiến nhá, em nhắn tin không the?m nhắn lại nhá, ghét rô?i nhá
    Chị 2bi ới, ra ngo?ai na?y chị em mi?nh tụ tập đê, ơ? trong đó la?m giê?, hay đang tu luyện Ing-lít theo kế hoạch chị em mi?nh thế
  8. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế......
    Trời lại mưa.
    Buồn
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng Cậu sẽ mau lạnh bệnh
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, ngày nào cũng ngồi nhai kẹo cao su, nhớ cái mơ ước nhỏ nhoi về "đời sống cao" ngày xưa êk chịu đc!! Mày nhớ là phải đến 5 lần 7 lượt mày lừa mua "nó" cho tao, một trong mấy đứa thất nghiệp ở nhà ko??

Chia sẻ trang này