1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cô Nga mà chị nói đấy là dì em đấy. Hồi đấy em cũng ko chơi với nhiều ng lắm nên nhiều ng ko biết. Nói chung hồi đấy và bây giờ em khác nhiều lắm. ^^
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thía hả. Tớ cũng là hàng xóm nhà cô Nga 1 time mà không biết nhỉ. Có lẽ phải check với đka tý xem sao chứ cứ le ve trên này bị cho là spam mất.
    Thay đổi là tốt. Không nên cứ sống trong vỏ ốc làm j
  3. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe người lớn thế Q ơi!
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ơ em nhớn rùi mà. Jà rùi là khác.
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    "Viết sơ sài ẩu..." ak. Cứ không tập chung là ko được cái j cả. Nèo thì xờ.... xờ... tát!!!
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bố Mẹ khoẻ và gặp nhiều điều may mán trong cuộc sống
    Đứa Con Hú
  7. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi những ngày cô đơn và lạnh lẽo.
    Nhóc của anh.
    Nhóc đã đến bên anh và thắp lên ngọn lửa yêu thương trong anh, điều mà anh đã nghĩ mình đánh mất và không thể có lại đc nữa.
    Nhưng giờ đây, anh khẳng định rằng nhóc mới chính là hạnh phúc đích thực của anh .
    mãi bên anh nhóc nhé, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của nhóc.sẽ là người luôn sánh vai bước cùng nhóc trên con đường phía trước.
    yêu nhóc
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    @ Lật Đật: Mày đâu rùi!!!! Không thấy bóng dáng mày trên này nữa thế!!!!
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm cũng mới thấy chị mà, nhỉ Bận rộn quá chị ơi, thế kế hoạch đi học của 2 chị em mình tới đâu rùi
    >> Chị lật đật cuối tuần chị về thì gọi em nhé - nếu có tụ tập
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    "n.... đúng tư thế nào.... Yêu xế:-* "
    Ngủ ngon nhé, em yêu:-*

Chia sẻ trang này