1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantomas201

    fantomas201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mai anh đi. Thời gian ko rất dài nhưng cũng chẳng thật nhanh.
    Sẽ chẳng thể tặng hoa em khi em bảo vệ.
    Và cũng chả biết em có thể chờ đến ngày để nhận quà của anh ko
    Cứ cho là cuộc sống sẽ thế, hội ngộ rồi chia ly. Sẽ luôn HHD anh ạ
  2. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ước gì có người quan tâm đến mình như thế!
    Quỳnh em: Anh nào thía???Ghen tỵ rùi nha
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    t n t n b w!
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nếu mờ đã viết cái không ai hiểu như thế này thì đề nghị anh chị sms cho nhau nhá
    @ chị Lật đật: mai em đi tìm sách cho chị nhá
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    hí hí, mình tiếp bước anh SOLE đi dịch ẩu vậy
    - tự nhiên tớ nhớ bạn wá
    - tự nhiên tôi nhớ bé wá
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu. Ngủ ngon em nhé
  7. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuyến đi..
    Mình rất thích câu nói này, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của mình bây giờ..Chỉ còn khoảng hơn 4 tháng nữa là sẽ được về nhà, cái ranh giới giữa được về và phải về với mình bây giờ cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Mình vẫn nghiêng về phía được về nhà hơn, tuy nhiên tình cảm của mình dành cho grenoble và các anh chị em ở đây vẫn làm mình thực sự luyến tiếc. Tiếc là mình chỉ có một năm ở đây với lịch học dày đặc nên không có thời gian được tiếp xúc và học hỏi thêm ở mọi người nhiều. Tuy phải sống xa gia đình nhưng được gặp và được tiếp xúc với các bạn, các em và các anh ở đây lúc nào cũng mang lại cho mình cảm giác dễ chịu, cảm giác giống như là gia đình vậy, có những người chỉ gặp gỡ lần đầu tiên nhưng hầu hết luôn luôn chiếm cảm tình của mình. Thật sự mình học được rất nhiều điều từ khi sang Grenoble này, học từ những người thầy Pháp, từ những anh chị em sinh viên ở đây, mặc dù mình biết mình cũng là một người khá dễ chịu nhưng hoá ra vẫn còn nhiều thứ để học thêm lắm.
    3 ngày ở Paris năm nay cùng đội bóng tuy không đạt được kết quả như mong muốn nhưng điều thu lại là sự vui vẻ và đoàn kết của tất cả mọi người, tuy rằng mình biết trước kết quả như thế này có thể đoán được trước nhưng nhìn lại những phút vui vẻ của đội bóng và các cổ động viên mình vẫn chọn những phút sung sướng như thế này.
    [​IMG]
    Năm nay là một năm đặc biệt vì sinh nhật của mình được tổ chức ở Paris, và đặc biệt được ở cùng với các anh và *****àng ở nhà bác Bắc cựu SV ở Grenoble, m thấy đi đâu sinh viên grenoble cũng có đặc trưng riêng, mình không có điều kiện đi nhiều vùng ở Pháp để thấy sinh viên các vùng khác tuy nhiên nhìn cách các anh em nói chuyện và dành tình cảm cho nhau mình thật sự ngưỡng mộ, với mình chuyến đi Paris lần này là thành công. Chỉ tiếc là thời gian được ở cạnh các anh và Hoàng quá ngắn,không học thêm ở các anh, Hoàng và em Trang được nhiều.Chúc mọi người tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mong tất cả mọi người sẽ sớm cống hiến được cho đất nước, VN mình không phải là nơi có điều kiện sống lý tưởng và có vẻ không công bằng với những kiến thức và thời gian mà mọi người đã bỏ ra và học ở đây nhưng chính vì thế nên rất cần những người như các anh và các em.
    Grenoble, France 14/04/2009
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hí hí, mình tiếp bước anh SOLE đi dịch ẩu vậy
    - tự nhiên tớ nhớ bạn wá
    - tự nhiên tôi nhớ bé wá
    [/quote]
    Hay là: Tối nay thấy nhớ bia wá!
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    hí hí, mình tiếp bước anh SOLE đi dịch ẩu vậy
    - tự nhiên tớ nhớ bạn wá
    - tự nhiên tôi nhớ bé wá
    [/quote]
    Hay là: Tối nay thấy nhớ bia wá!
    [/quote]
    Đúng là tùy tâm trạng và sở thích từng người dịch
    Ta sẽ dịch là: Tao nên tẩn nó ba wuại.
  10. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0


    Hay là: Tối nay thấy nhớ bia wá!
    [/quote]
    Đúng là tùy tâm trạng và sở thích từng người dịch
    Ta sẽ dịch là: Tao nên tẩn nó ba wuại.
    [/quote]
    Sao không sửa từ này thành bảy nhỉ! Tao thích số 7 hơn số 3
    Vũ mời hay là: "Tớ nên tự nguyện bảy wại" đấy

Chia sẻ trang này