1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm zai phải đáng ở trên đời. Đầu đội trời, chân đạp đất, rất có khí phách. Mong sớm tái ngộ các hạ!!!
  2. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Big: Chú làm bố trẻ con rùi nên cũng tập suy nghĩ làm người lớn rùi đấy nhỉ. He he. Các chú nhanh nhanh về cho anh xem nao. Thằng em An chắc vẫn khoẻ chứ.Nhớ các chú quá!
  3. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @HH, bá tiến: Ta về ta uống bia ta
    Dù hơi dù cỏ bia nhà vẫn hơn..
    Yêu đời thiết tha...:D
  4. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi vợ yêu
    Anh thực sự đã thấy ngày về rất gần?
    Thậm chí còn tưởng tượng ra rõ rang cuộc sống sau này của gia đình mình sẽ như thế nào. Chỉ khoảng 3 tháng nữa là sẽ được sống với gia đình, được chia sẻ với em và ông bà nội ngoại sự vất vả khi chăm sóc anh Bờm, cũng là một cái vòng tròn thôi phải không em. Ngày xưa khi nuôi anh và em, bố mẹ chắc chắn còn vất vả gấp nhiều lần hơn thế. Thật may mắn là cả năm anh em mình đều ngoan. Chắc ông bà hai bên cũng thoả mãn lắm. Nhìn ra xã hội xung quanh bây giờ cuộc sống của mọi gia đình hầu như đều khá giả hơn so với ngày xưa, nhưng sự kém hạnh phúc phần nhiều xuất phát từ con cái. Anh mong sau này con chúng mình sẽ ngoan ngoãn như bố mẹ nó ngày xưa. Không hiểu 15 hay 20 năm nữa sự thay đổi của xã hội sẽ ảnh hưởng đến tính cách của Bờm như thế nào nhưng anh mong với sự dạy dỗ của anh và em Bờm sẽ là người có ích cho xã hội. Hy vọng những năm sau đấy khi nào Bờm trường thành con vẫn còn có cơ hội đọc lại những tình cảm này của bố mẹ viết cho con. Cũng giống như ông bà ngày xưa chắc cũng gửi gắm vào bố mẹ biết bao điều. Bố mẹ chắc cũng sắp đạt được điều đó. Từ ngày có điều kiện học tập ở đây và có Bờm nhìn nhận xã hội xung quanh anh càng nghiệm rõ niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ là được thấy con cái trưởng thành. Bờm sau này nhớ trở thành người tốt con nhé..
    1 năm học tập ở đây làm thay đổi cả một đời người, điều làm anh thấy thoả mãn nhất không phải là những thành công trong công việc sau này mà có thể anh sẽ đạt được. mà là những gì anh học được về văn hoá của người châu âu,sự thay đổi trong suy nghĩ và tính ích kỷ của bản than và những người xung quanh. Mặc dủ cũng là một người cầu tiến nhưng càng được đi nhiều anh càng nhận ra còn quá nhiều điều để anh học, để mong sau này về với em và con với bố mẹ có thể áp dụng vào ngay cuộc sống gia đình của mình. Rồi sau này 5 hay 10 năm nữa bố mẹ sẽ già anh và em sẽ trở thành người chủ gia đình. Mong rằng anh và em sẽ giữ được văn hoá của hai bên gia đình mình mà bố mẹ đã xây dựng được cho đến bây giờ..
    Anh đã thấy ngày về thực sự rất gần..
    Anh không còn thấy em dậy quét sân mỗi sang.
    Anh không còn thấy bố lọ mọ dọn vườn một mình mỗi sang chủ nhật
    Anh thấy mình đi đón con trai mỗi khi đi làm về ở trường mẫu giáo mà ngày xưa anh cũng học..
    Anh thấy hai đứa mình cùng đi chợ mỗi khi đi làm về..
    Anh thấy mình dậy sớm hơn em để quét sân mỗi sáng
    Anh thấy anh và bố cùng nhau dọn vườn mỗi ngày chủ nhật..
    Anh thấy anh và em đẩy xe của Bờm sang nhà ông bà ngoại chơi..
    Anh thấy mình có rất nhiều thứ để làm?
    ?.Để anh mong thấy gia đình mình sau này sẽ hạnh phúc..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Haizzz. Đẹp trai quá mà đã có vợ, phí quá [​IMG]
  6. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
  7. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @Huong: Zai đẹp làm gì có chuyện các chị em cho chạy thoải mái ngoài đường em :D, bi. xich ngay
    @HH: Anh là anh chỉ có vợ con và bia thôi nhé..Không có cơ hội cho bất cứ em gái nào nữa rồi, chú đừng có show hàng khắp nơi...Mà lấy vợ đi lông nhông mai
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào đọc bác bigbro viết, mình lại cứ tưởng tượng ra anh thằn lằn chứ!!
    Cha? biet'' h nay` anh dang o*? mo^???
    @ anh big: Mong som'' dc gap. anh o VN!!
    Sry ca nha`, tu. nhien may'' do*, phong^ TV mat''!! :(
  9. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong có ngày đc theo chân em Ali và bác Sole chốn vợ đi off với Box..Nhậu nhẹt có lúc nào mà ko vui
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác SOLE cũng sắp bị xích chân rồi, ô là la ^_^

Chia sẻ trang này