1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Kon lợn, chả có việc gì làm, vừa nhảy vào cái topic cũ của m, mà ngày xưa t cũng thích nó lắm...
    Cái hồi ấy,
    đọc vài cái m viết thấy còn "ghê ghê, tham chi'' la` ko dam'' doc. He he, có nhớ 1 buổi sáng đi làm, trót tò mò tao đọc đc 1 truyện mà cho là vô cùng rùng rợn, gửi cho m đọc thì m cứ coi như ko, coi là chuyện bình thường lắm ấy, trong khi t thì hoang mang đến cả ngày hôm sau. Axxxx... Mặc dù trong lòng vẫn nghĩ m là đứa ngoan ngoãn, nhưng có cái suy nghĩ gì đấy trỗi dậy từ trong lòng:"Hình như nó lớn hơn, và cũng suy nghĩ lớn hơn mình?""
    Còn bây h,
    tìm lại những chuyện của m để ngấu nghiến đọc, ko phải t tự cho mình là lớn hơn để đc đọc những truyện ấy. Nhưng tự nhiên thấy truyện nào cũng có những ý nghĩa sâu sắc riêng...
    He, để cảm nhận đc những cái này, có lẽ t cũng đã lớn thật
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ................................................................
    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 11/08/2009
  3. interwar1283

    interwar1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muội dạo này cũng biết dùng cả photoshop cơ đấy.
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Muội dùng magic đấy chứ photoshop đang ngâm cứu thôi, vẫn chưa làm đc. Khi nào có dịp huynh chỉ vài đường cơ bản nhá
  5. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bty của tớ, nhớ lắm...
    Nhớ ngày xưa khi anh ấy đến, gà đã cười, đã hạnh phúc. Lúc đó tớ cảm thấy thật vui cho hạnh phúc của gà. Nhớ ko những buổi chiều bọn mình nắm tay nhau đi dọc đường Nguyễn Chí Thanh cậu đã từng siết chặt tay tớ để nói rằng cậu hạnh phúc. Uh, anh ấy thật tuyệt vời phải ko? Tớ đã luôn tin vào hạnh phúc mà cậu có được, tớ đã từng đôi lúc ghen tỵ, tớ đấy _ sao mà xấu tính thế, ghen với cả niềm hphúc của ng bạn thân nhất của mình. Tớ đã luôn ước sao tớ cũng được như cậu, có một người như anh ấy của cậu cũng nắm tay tớ thật chặt để bước đi. Tình yêu của bọn cậu cứ như một câu chuyện HQ vậy, có chia ly rùi quay trở lại và tớ đã nghĩ rằng rồi bọn cậu sẽ mãi mãi bên nhau. Tớ đã từng nghĩ về một The ending thật đẹp nhưng... Cuộc sống thật nhiều điều ko lường trước phải ko bạn iu???Và rồi tớ cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, cậu đã từng giận tớ, mắng tớ rất nhiều nhưng tớ đã bảo vệ tình yêu của mình, có phải vì thế mà bọn mình giận nhau, có phải vì thế mà tớ biến thành một kẻ vô tâm với người bạn thân yêu nhất của tớ.
    Tớ cảm giác phải lâu lắm ý bọn mình mới liên lạc lại với nhau, cậu đã hiểu và chúc mừng cho cái hạnh phúc mà tớ đang có. Tớ cứ huyên thuyên kể cho cậu nghe về những giấc mơ màu hồng đang dần thành sự thực của tớ mà ko để ý đến sự im lặng của cậu. Chỉ đến khi tớ hỏi về anh ấy, chỉ đến khi tớ thú nhận rằng tớ đã từng ghen tỵ với cậu thì tớ biết rằng bty của tớ đang khóc. Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Tại sao tất cả lại thay đổi nhanh đến như vậy chứ, chỉ chưa đầy 2 năm thôi vậy mà anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy sao??? Tất cả những gì trong trí nhớ của tớ về tình yêu của 2ng đâu có giống với từng lời cậu kể giờ đây đâu. Ôi, con trai , sao mà họ lại có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy nhỉ???
    Thật may là cậu đã cười trở lại, bọn mình đã cùng nhau hét lên rằng " Dân cầu đường muôn đời vẫn thế ". Luôn cười nhé, bty. . Tớ biết cậu lại lo lắng cho tớ, nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì. Giờ tớ chỉ biết rằng tớ và cái ông kiến trúc sư này mới có kỷ lục giận nhau lâu nhất là nửa ngày thôi, còn cãi nhau thì chưa bao giờ. Tớ hơn cậu ngày xưa rồi đấy. ^^ Tớ biết cậu sẽ đọc được những dòng chữ này của tớ, tớ chỉ muốn nói rằng khi cười cậu sẽ xinh hơn là mít ướt nhiều lắm đấy con gà Lâm Thao ạ.
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Me: ghét bọn hách dịch, hay bày trò, ghét bọn sếp cậy quyền, ghét lũ 4C hợm hĩnh!
    >> Chị: chị ơi, cố lên, em cũng sẽ cố để mai sau giúp cho con chị Hy vọng chị sẽ tự F5 được nhá
    >> Anh: em biết anh đã quyết định dứt khoát, như vậy là anh đã khẳng định anh sẽ cố gắng được việc đó trong thời gian này - chỉ 1 việc thôi, đúng không ạ. Hôm nào lên em mời kem nhé, anh thích vị gì để em làm
    Anh-chị: tự biết mình là ai nhể
  7. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía.
    Thân thương gửi Tít và Mít !
    2 cháu xuất hiện thật là bất ngờ khi Dì (Cô) chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Dì (Cô) thấy mình đầy trách nhiệm với các cháu. Dì (Cô) sẽ cố gắng làm ngày làm đêm với mục đích cao cả là đủ tiền mua bỉm cho 2 đứa trong vài tháng nữa. 2 đứa dùng ít bỉm thôi nhé, lương của Dì (Cô) thấp lắm.
    Yêu hai đứa nhiều và chờ ngày hai đứa ra đây chơi với Dì (Cô).
    Tít của Dì!
    Mít của Cô!
    P/s: Vì bố mẹ các cháu "tít mít" quá nên mới có Tít và Mít. Sau này lớn đừng hỏi vì sao Dì(Cô) lại đặt tên cho các cháu như thế.

  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em biết sẽ có lúc anh đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn muốn viết vào đây...
    Em mệt mỏi quá
    Em chán nản kinh khủng
    Em ko muốn làm gì, ko muốn nghĩ gì nữa
    Em cảm giác mình ko còn chút sức lực nào
    Em muốn ngã quỵ xuống, em ước gì mình có thể nằm im mãi mãi
    Em thực sự đang khó chịu kinh khủng
    ......................................................................
    Vì cái răng đau mà em phải khổ sở thế này sao????????
    Nhưng mà em đau quá, hu hu. Help me.
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    bibianh:
    K h s, v t n, t t m đ m...
    @n k b g l g: E a, a d c g, d d s t t v e. N k h s, l n g e, a k t k c d!


  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đừng tưởng anh không biết chú nói gì, chỗ anh em mua bao thuốc anh tha không public lên đây cái người không biết gọi là gì của chú nhé!

Chia sẻ trang này