1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Haizzz, cố lên ku, mà có hứng thú gì mới rùi hử?
  2. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng nhồi máu cơ tim
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Điên rồ k thể tả!!
    Già rồi mới nghĩ ra, mình sẽ k bao h lấy ty ra để đánh đổi bất kỳ thứ nào khác như 1 số kẻ..
    Cố gắng bao nhiêu, công việc, các mối quan hệ... cuối cùng vẫn chỉ mong tìm đc cho mình 1 cuộc sống hp..
    Đêk bít cs hp là gì, nhưng ít ra sẽ phải có người mình yêu trong kai' cuộc sống ấy!!
    Điên rồ lắm e ah, hay vẫn kon` quá trẻ, quá nông nổi nhỉ???
    Đến 1 lúc nào đấy...
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lật đật e!
    Kể từ lần cuối chúng mình nói chuyện với nhau chắc cũng hơn 10 năm, à quên hơn 1 năm rồi nhỉ :D. Dạo này em thế nào, đã về VT làm chưa? Đã sang sông chưa?[:D].
    Hôm trước gặp anh thanlan. Sáng trốn vợ đi ăn phở đã vào góc kín nhất ăn lấy ăn để lúc nhìn lên thấy ông anh :D. Ko biết có cùng tâm trạng ko mà thấy trong mắt những nỗi buồn sâu hun hút :D. Anh ấy bảo nhớ cái thời rực rỡ trên box PT quá, lúc đó lúc nào ít nhất cũng 2 tay 2 cô à 2 tay 2 chai mà sao giờ cứ cắm mặt vào cái bát phở thế này :D. Anh cũng tủi thân suýt khóc, giá như có chén rượu lúc đấy thì 1 bát phở chứ 10 bát phở anh cũng ăn hết :D.
    Em vẫn gặp mọi người cả chứ. Giờ vào box chả thấy viết j. Mình xào lên cho sướng vậy. Đang rỗi mà :D
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em có khóc đâu anh?
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau.


    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu...


    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười...!!!
  6. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nó còn chả biết nói gì đấy. Chứ nó mà biết nói gì chắc cả box điếc tai với nó
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Gửi a V1234

    Đã bao nhiêu lần bấm số của a rồi lại rụt rè tắt đi, lòng e đau quặn.. (tìm khắp list đth chỉ có a là số vina, mà đth của e chỉ gọi cho vina mới k phải mất tiền).
    Nhớ a đã đành 1 lẽ, nhưng hận a kòn nhiều hơn.
    Chỉ mỗi việc lấy vợ mà a cũng phải giấu diếm e, giấu diếm bao nhiêu girls xinh của Đất tổ, nếu k thì biết đâu trong kái đám cưới nghiệt ngã (với e) của a đấy, e đã có thể tự mình làm quen đám bạn của a và h thành có người yêu rồi. Vậy thì có kòn phải trả lời kâu hỏi "sáo sang sông" nữa k a?? Và cũng vì chưa sang sông đc nên e vẫn phải xây dựng miền quê mới ngày 1 giàu đẹp, xứng tầm với kác huyện khác..
    A ah, e kòn nhớ như in kái ngày gọi cho a hơn nửa tiếng trời, tốn của vnpt bao nhiêu tiền đth, chỉ để bảo a giới thiệu cho e 1 nguời bạn đẹp trai, đứng đắn, công việc ổn định, tính tình cũng đc, hát hay, uống rượu giỏi, biết xem bóng đá, và nhà giàu... mà đến h này vẫn chưa thấy bóng dáng 1 ai là sao??
    A kòn muốn e hận a đến bao h nữa đây??? Kòn dám mở m ra viết cho e nữa k hả đồ sợ ế lấy vợ sớm kia ơi???[r23)][r23)]
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lật đât!
    Ngưòi ta bảo rằng tình yêu có lẽ bắt nguồn từ những điều trùng hợp nhỏ nhoi nhất và đấy là việc em và anh dùng số của vina. Nhưng anh nhận ra đấy mới là điều kiện cần em ah. Bởi trước khi anh gặp em thì dùng vina hay viettel, mobile cũng thế vì nó chưa có đợt khuyến mại. Cái đợt đấy dùng điện thoại cho oai chứ đi tán gái toàn đi xe đẹp ko à. Mà anh biết nếu anh đi xe đẹp đến chơi thì kiểu j anh cũng bị loại đầu nước vì phạm vào tiêu chí của em :D. Thế nên thì time qua đi cùng với thời điểm thông tin bùng nổ vina khuyến mại ầm ầm thì thân con trai 12 bến nước của anh đã cập bến :D. Chỉ hận nhà mạng đã ra khuyến mại ko đúng lúc để a và em có dịp hiểu nhau hơn :D.
    E ah. Cái tiêu trí em đặt ra lúc nào anh cũng canh cánh trong lòng đấy. Buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, lúc uồng trà đá, cà phê hay uống bia... anh đều để ý xem có ai đủ các tiêu chí của em hay ko đấy. Nhưng khó nhất là trong cái "..." kia. Các tiêu chí trước thì ok rồi nhưng tiêu chí 3 chấm thì anh ko biết là tiêu chí gì. 3 chấm theo anh chấm thế là mặn nhưng anh hỏi cái thằng đủ tiêu chí trước thì nó bảo chấm 3 chấm thì vẫn thấy nhạt. Vậy là anh lại không thấy hợp với em. Hay em giảm bớt tiêu chí đi cho anh dễ tìm nhá :D.
    Đừng hận anh. Bởi vì em càng hận sẽ càng nhớ anh đấy :D.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Giây phút mong manh - Hoàng Bách

    "Chẳng còn nữa những vết thương tâm hồn
    chẳng còn nữa những đớn đau hờn giận
    chẳng còn nữa những xót xa hôm nào
    khi anh nghĩ đến em
    Chỉ là bóng tối vây quanh căn phòng
    Chỉ là nỗi nhớ đốt thiêu tâm hồn
    Chỉ là những phút khát khao điên dại
    Anh rất nhớ em
    Ôi trong giây phút mong manh này..."

  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    1. Trước 20/10, con trai hỏi mẹ: “Con mua cho Thúy cái này đẹp lắm. Mẹ nghĩ cô ấy có thích không?” rồi hớn hở lôi trong túi quà ra một chiếc áo thu đông khoe mà chẳng hề chú ý đến cảm giác của mẹ. Chẳng phải mẹ ích kỷ, mẹ hiểu tâm trạng đang yêu của con và rất vui vì con biết quan tâm đến bạn gái.

    Con trai mẹ đã bước qua tuổi 20, có bạn gái… mẹ cứ nghĩ rằng con đã lớn. Con biết mua quà tặng bạn, nhưng mẹ và chị gái thì con lại quên. Mẹ đâu đòi hỏi gì quá cầu kỳ, nhưng mẹ muốn được đón nhận sự quan tâm của con, con trai ạ!

    2. Bố vốn nghiêm khắc trong cách dạy các con từ bé, nên khi thấy con trai chuẩn bị quà cho vợ sắp cưới, bố cũng không quên nhắc nhở: “Đừng quên mua gì cho mẹ và em, con nhé”.

    Con trai tròn mắt ngạc nhiên: “Người cùng một nhà sao phải khách sáo thế bố. Con mua quà cho bạn con là được rồi. Mẹ và em thích cái gì, mua lúc nào chả được”.

    Bố lắc đầu im lặng. Bố biết, mẹ không câu nệ, không để ý đến việc con trai có nhớ đến mình trong ngày này hay không, vì giờ này mẹ vẫn đang bận túi bụi ở cửa hàng. Nhưng chắc chắc, mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được một lời chúc hay một món quà từ cậu con trai. Bố muốn gợi ý cho con, vậy mà…

    Bố đã tự tay mua thêm một món quà nhỏ, một chiếc lược con ạ, và nói với mẹ đó quà của con. Con biết không, ánh mắt mẹ rạng ngời hạnh phúc, kể cả món quà của bố dành cho mẹ cũng không có ý nghĩa như thế. Bởi vì mẹ con yêu con nhất trên đời…

    Chẳng hiểu nếu mẹ biết bố “giả mạo” quà tặng, mẹ sẽ như thế nào. Có lẽ mẹ không trách con, vì con là con của mẹ… Nhưng mẹ con sẽ chạnh lòng lắm.

    20/10 là ngày của tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Những người bà, người mẹ, người chị, người em gái đều xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của các anh em. Hy vọng năm nay không còn phải chứng kiến những phút chạnh lòng như thế.

Chia sẻ trang này