1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dê ơi!Nghe chừng topic này giờ là của bọn mình rồi,tui sẽ chịu khó vào đây.Mi viết bài hay quá,có lẽ tiu chẳng viết được như mi đâu.Mi biết ko sắp đến sinh nhật mi rồi đấy,cứ nghĩ tới lúc đấy tao buồn quá,chắc lúc đó mi đã ở nhà,thể nào sinh nhật mi cũng có đủ 2 đứa kia,còn xót mỗi tiu mà thôi,vậy nên nếu có đi chơi ăn uống gì thì phaỉ nhớ tới N đấy nhé,mà mi biết ko,hôm sinh nhật mi tiu cũng lên xe đi Tình nguyện rồi,chắc lúc đó một mình tiu ở trên xe ăn sinh nhật của mi thôi,thế cũng hay,hôm đó tự tiu sẽ mua bánh để ăn một mình.Mi xem kế hoạch của tiu có được ko?Có lẽ hôm đó tiu sẽ gửi quà về nhà cho mi,vì lúc đó chắc mi ở nhà rồi đúng ko?Àh!Chắc bố tiu lúc đó cũng ở Hưng Yên về rồi có thêm ông béo ấy nữa chắc là vui,ông bố tiu tệ nhỉ,học ở gần ko muốn lại nhảy ra tít ngoài ấy làm gì.Lâu ko gặp ông ấy chắc đi học thân hình lại thon thả rồi,ko biết bố tiu ra đó cưa được con nào chưa nhỉ?Chán quá toàn hội độc thân.
    Thôi về đây,hôm sau viết tiếp.
  2. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] YẾN nè lên mạng mà cũng không nhắn tin cho mình
    , yến thi chưa vậy?
    yến nói chuyện với bạn bè toàn nói dến ăn uống không vậy?
    sao không thấy yến viết gì về mình vậy? , toàn viết về bạn bè không a?, mà hè này yến định đi mùa hè xanh ở đâu vậy?
    mình định vô trong yến chơi
    tiếc ghê đó
    khi nào yến đi
    mình khoảng giữa tháng bảy thì vô
  3. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] YẾN nè lên mạng mà cũng không nhắn tin cho mình
    , yến thi chưa vậy?
    yến nói chuyện với bạn bè toàn nói dến ăn uống không vậy?
    sao không thấy yến viết gì về mình vậy? , toàn viết về bạn bè không a?, mà hè này yến định đi mùa hè xanh ở đâu vậy?
    mình định vô trong yến chơi
    tiếc ghê đó
    khi nào yến đi
    mình khoảng giữa tháng bảy thì vô
  4. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy đừng nhầm nhé.Nhưng dẫu sao thì cũng hoan nghênh các bạn đã tham gia. Đây là topic chung của mọi người chứ đâu fải của riêng ai. Bạn nói như vậy tớ sợ topic của tớ sẽ bị các Mod đóng cửa vì tội buôn dưa lê đấy. PLEASE.......!!!!!!
  5. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy đừng nhầm nhé.Nhưng dẫu sao thì cũng hoan nghênh các bạn đã tham gia. Đây là topic chung của mọi người chứ đâu fải của riêng ai. Bạn nói như vậy tớ sợ topic của tớ sẽ bị các Mod đóng cửa vì tội buôn dưa lê đấy. PLEASE.......!!!!!!
  6. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời nhiều khi không như ta mong muốn. tình yêu va tình bạn là hai thứ được mọi người quan tâm nhiều nhất hiện nay. ai cũng từng có những kỷ niệm đẹp về cả tình bạn và tình yêu. Khi yêu con người trở nên mù quáng, người ta luôn nghi cách để làm sao cho tình yêu của minh luôn bền vững. Khi yêu, chi với tình yêu mộc mạc giản dị,không có thủ thuật thì bạn sẽ không bao giờ làm cho tình yêu của bạn luôn mới,luôn đẹp.Khi yêu, ai cung có những giây phút sao lãng: đôi lúc ta sẽ nghi đến một người nào đó từng gây ấn tượng cho bạn(đương nhiên lkà ngoài người yêu của bạn rồi).Nhưng với tnh yêu thật sự thì những giây phút ấy sẽ nhanh chong trôi qua mà không làm ảnh hưởng gi đến tình yêu của ban, nếu như bạn biết cách lam cho no trôi qua một cách bình dị. Còn nếu không khéo thì tinh yêu đích thực của bạn sẽ tan biến chỉ vì những giay phút sao nhãng ấy..............người có được tình yêu vĩnh cửu là người luôn biết lammới tình yêu của họ!
  7. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời nhiều khi không như ta mong muốn. tình yêu va tình bạn là hai thứ được mọi người quan tâm nhiều nhất hiện nay. ai cũng từng có những kỷ niệm đẹp về cả tình bạn và tình yêu. Khi yêu con người trở nên mù quáng, người ta luôn nghi cách để làm sao cho tình yêu của minh luôn bền vững. Khi yêu, chi với tình yêu mộc mạc giản dị,không có thủ thuật thì bạn sẽ không bao giờ làm cho tình yêu của bạn luôn mới,luôn đẹp.Khi yêu, ai cung có những giây phút sao lãng: đôi lúc ta sẽ nghi đến một người nào đó từng gây ấn tượng cho bạn(đương nhiên lkà ngoài người yêu của bạn rồi).Nhưng với tnh yêu thật sự thì những giây phút ấy sẽ nhanh chong trôi qua mà không làm ảnh hưởng gi đến tình yêu của ban, nếu như bạn biết cách lam cho no trôi qua một cách bình dị. Còn nếu không khéo thì tinh yêu đích thực của bạn sẽ tan biến chỉ vì những giay phút sao nhãng ấy..............người có được tình yêu vĩnh cửu là người luôn biết lammới tình yêu của họ!
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!!! mấy nay tao buồn wá , học thì ko đi đc nằm nhà chán kinh khủng đọc tin nhắn của mày rồi làm gì mà mày chửi tao ghê thế , mà tao ko bi làm sao đâu .
    bố của mày học hết tháng 8 cơ , SN nào cũng có chúng mày giờ ko có mày thì buồn thật đấy , hì nhưng mà còn lâu lắm làm gì mà cô lo sớm thế bây giờ mới có tháng 5 thôi mà .
    Hôm trước 30/4 tao ko về bọn nó nhắn tin trách tao cả bố boé của mày đấy, tao lại ở có 1 mình ko như năm ngoái tao với mày cùng ở lại với nhau , buồn nhưng hôm đó tao có chát với mày nhỉ , ko biết những gì mày nói với tao mày đã giải quyết xong chưa thế , nói đc thì nói tao biết nhé , còn tao thì mía thoải rồi giờ tao lại thấy chán cái cuộc sống này bon chen nhiều wá tao thấy mệt mỏi mạy ạ hix tao lại than thân trách fận rồi mà có fải là tao đâu nhỉ, giờ tao sẽ cố gắng lấy lại thăng bằng ko có mấy nữa mày sẽ ko nhận ra tao đc nữa giờ tao khác lắm đến tao còn ko nhận ra đây là chính tao nữa tao ko còn vô tư như ngày xưa nữa mà giờ tao nghĩ và làm như bà cụ non ấy mày ạ đó ko fải là tao đâu , giờ tao ko biết có nên làm lại từ đầu ko nữa tao lo cho cái tương lai sau này mày ạ .
    có lẽ mấy nữa tao sẽ về nhà và tìm lại chính tao tao sẽ là tao ko thể như thế này đc , tao khác lắm rồi mày có biết ko , tao suy nghĩ nhiều lắm mà chả ra dc vấn đề gì cả, tao nhớ bọn mày lắm ở đây 1 mình thực sự buồn cho dù có rất nhiều người quý và wan tâm đến tao nhưng tao vẫn ko thể thích nghi dc.
    Tao sẽ cố gắng ...... để làm đc những gì mà tao chưa làm đc
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!!! mấy nay tao buồn wá , học thì ko đi đc nằm nhà chán kinh khủng đọc tin nhắn của mày rồi làm gì mà mày chửi tao ghê thế , mà tao ko bi làm sao đâu .
    bố của mày học hết tháng 8 cơ , SN nào cũng có chúng mày giờ ko có mày thì buồn thật đấy , hì nhưng mà còn lâu lắm làm gì mà cô lo sớm thế bây giờ mới có tháng 5 thôi mà .
    Hôm trước 30/4 tao ko về bọn nó nhắn tin trách tao cả bố boé của mày đấy, tao lại ở có 1 mình ko như năm ngoái tao với mày cùng ở lại với nhau , buồn nhưng hôm đó tao có chát với mày nhỉ , ko biết những gì mày nói với tao mày đã giải quyết xong chưa thế , nói đc thì nói tao biết nhé , còn tao thì mía thoải rồi giờ tao lại thấy chán cái cuộc sống này bon chen nhiều wá tao thấy mệt mỏi mạy ạ hix tao lại than thân trách fận rồi mà có fải là tao đâu nhỉ, giờ tao sẽ cố gắng lấy lại thăng bằng ko có mấy nữa mày sẽ ko nhận ra tao đc nữa giờ tao khác lắm đến tao còn ko nhận ra đây là chính tao nữa tao ko còn vô tư như ngày xưa nữa mà giờ tao nghĩ và làm như bà cụ non ấy mày ạ đó ko fải là tao đâu , giờ tao ko biết có nên làm lại từ đầu ko nữa tao lo cho cái tương lai sau này mày ạ .
    có lẽ mấy nữa tao sẽ về nhà và tìm lại chính tao tao sẽ là tao ko thể như thế này đc , tao khác lắm rồi mày có biết ko , tao suy nghĩ nhiều lắm mà chả ra dc vấn đề gì cả, tao nhớ bọn mày lắm ở đây 1 mình thực sự buồn cho dù có rất nhiều người quý và wan tâm đến tao nhưng tao vẫn ko thể thích nghi dc.
    Tao sẽ cố gắng ...... để làm đc những gì mà tao chưa làm đc
  10. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trong này trời mưa,tao thấy nhớ nhà và buồn ghê,lên mạng đọc bài viết của mày lòng càng thấy trĩu nặng,sao ít tuổi mà chúng mình lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ,có lẽ là do cuộc sống và những thất bại làm cho chúng mình thay đổi.
    D biết ko?Gần đây có rất nhiều người nói với N là họ đang đánh mất mình,họ ko còn là mình nữa và ngay chính bản thân N cũng thế,nhiều lúc mình ko biết mình là ai nữa,sao nó khác xa những gì trước kia trong con người của mình đến vậy.Bây giờ ngay cả D ,đứa vẫn hồn nhiên,tự tin và suy nghĩ lạc quan cũng đang bị cuộc sống làm cho thay đổi,N thấy buồn quá.Nhưng mình thấy D chưa mất phương hướng,có lẽ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra chắc là mi sẽ vượt qua thôi,mi đâu phải là người mãi trìm đắm trong cơn mê phải ko?
    Mà mi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện nữa có được ko?Cũng đừng đặt ra cho mình quá nhiều mục đích,cũng đừng có đặt quá nhiều hy vọng vào một thứ gì đó,Bởi những thứ đó có thể sẽ làm cho mi thất vọng,và mi lại đánh mất con người mình,rồi mi lại trăn chở,tiu ở xa cũng chẳng biết làm gì cả,cuộc sống nó đã vậy rồi mình phải chấp nhận chứ biết làm sao,lúc này mi hãy tập chung vào mục đích lớn nhất ấy đi nhé,bỏ qua tất cả,N tin có ngày D là người thành công,D sẽ khá hơn tất cả trong mấy đứa nhóm mình đấy.
    Thôi tiu vào học đây,mi giữ gìn sức khoẻ,mấy chỗ bị đau đã đỡ chưa,cẩn thận nhé.Hôm nọ Bư nhắn cho tao,nó hỏi thăm mày,trách mày sao ko nhắn tin cho nó,xem thế nào thì nhắn cho nó nhé.

Chia sẻ trang này