1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cái j đã mất là mất em ạ. Đừng suy nghĩ về nó mãi nữa. Biết đâu sau này giật mình nghĩ lại em sẽ thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi rời xa người ấy. Mạnh mẽ lên em ạ. Đừng mất lý trí và niềm tin. Đừng đánh mất con người mình và hãy sống vì những gì mình đang có. Tặng em bài thơ mà anh rất thích:
    Nếu ai đã có lần
    Nếu ai đã có lần một mình trước biển

    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào.
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng. Nếu ai đã có lần bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống.
    Nếu ai đã có lần thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng.
    Nếu ai đã có lần nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới.
    Nếu ai đã có lần cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá…
    Nếu ai đã có lần sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót.
    Nếu ai đã có lần thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó.
    Chúc em vượt qua trong time sớm nhất. Hãy mở rộng lòng mình và gặp gỡ những mối quan hệ mới.
    P/s: Trái đất bé thật, hôm đấy vu vơ vào hàng trăm cái topic của ttvn lại gặp 2 chị em :D.


    .
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    .....
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra không nên viết thì hơn :D.
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra em nên cảm ơn anh đã động viên thay vì....!
    :-ss:-ss:-ss
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, kái e này.. E k định k lấy chồng chứ? Chứ nếu mà kòn ý định đấy, e cứ sống như e đang sống, rồi e sẽ thấy ân hận với chồng e sau này đấy :(
    Dạo này ít vào ttvn hơn, nhưng vào toàn thấy tâm trạng e thế nào ấy, làm chị chỉ muốn đứng xem thôi cũng k đc, lại phaỉ ghi dấu ấn cho những người k quan tâm đến ch biết ch vẫn còn sống :)
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    Em cũng không biết nữa, cũng muốn cứng cỏi, cũng biết mọi người sẽ cho rằng mình bi luỵ... mình mù quáng....nhưng thà viết ra cho nhẹ lòng còn hơn là cứ chất chứa... đành vậy, cho tới khi nào thoát ra đc chuyện này những bài của em sẽ ...hoặc vui, hoặc ít hơn...
  7. sunnyboy256

    sunnyboy256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ................................................

    Thời gian và em là 2 người bạn tri kỷ.

    Tuy thời gian tàn bạo sẽ hủy hoại nhan sắc em.

    Nhưng nhờ có thời gian em đã thấy nguôi ngoai.

    Thấy cảm xúc trở về nơi tim em.

    Thấy dũng cảm với những nụ cười vô tư tận đáy lòng.

    Em!một cái bình mong manh dễ vỡ.

    Em!một chú chim non ngại gió mùa đông.

    Và em của những tự đắm mình trong đày đọa bản thân.

    Em sẽ không còn là em nữa.

    Gió sương thường khién người ta thành phong trần.

    Khổ đau nhiều cũng khiến người ta cứng cỏi.

    Giữa những vết trai sần, em tìm thấy em.
  9. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cầm điện thoại lên định nhắn tin cho chồng nhưng mà chồng đang ngủ nên vợ ko nhắn nữa.Vợ ngồi học mà thấy nhớ chồng quá,chồng ơi!...hum wa vc mình cách xa nhau có 27km mà bây giờ càng lúc vợ càng thấy chồng xa vợ hơn. Mưa buồn quá chồng àh! Vợ thấy nhớ chồng,lúc này,...vợ nhớ lắm! Giờ thì vợ cảm thấy cần chồng và ko thể thiếu chồng trong cuộc sống này thật sự rồi. Vợ yêu chồng nhiều lắm!
  10. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này