1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trong này trời mưa,tao thấy nhớ nhà và buồn ghê,lên mạng đọc bài viết của mày lòng càng thấy trĩu nặng,sao ít tuổi mà chúng mình lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ,có lẽ là do cuộc sống và những thất bại làm cho chúng mình thay đổi.
    D biết ko?Gần đây có rất nhiều người nói với N là họ đang đánh mất mình,họ ko còn là mình nữa và ngay chính bản thân N cũng thế,nhiều lúc mình ko biết mình là ai nữa,sao nó khác xa những gì trước kia trong con người của mình đến vậy.Bây giờ ngay cả D ,đứa vẫn hồn nhiên,tự tin và suy nghĩ lạc quan cũng đang bị cuộc sống làm cho thay đổi,N thấy buồn quá.Nhưng mình thấy D chưa mất phương hướng,có lẽ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra chắc là mi sẽ vượt qua thôi,mi đâu phải là người mãi trìm đắm trong cơn mê phải ko?
    Mà mi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện nữa có được ko?Cũng đừng đặt ra cho mình quá nhiều mục đích,cũng đừng có đặt quá nhiều hy vọng vào một thứ gì đó,Bởi những thứ đó có thể sẽ làm cho mi thất vọng,và mi lại đánh mất con người mình,rồi mi lại trăn chở,tiu ở xa cũng chẳng biết làm gì cả,cuộc sống nó đã vậy rồi mình phải chấp nhận chứ biết làm sao,lúc này mi hãy tập chung vào mục đích lớn nhất ấy đi nhé,bỏ qua tất cả,N tin có ngày D là người thành công,D sẽ khá hơn tất cả trong mấy đứa nhóm mình đấy.
    Thôi tiu vào học đây,mi giữ gìn sức khoẻ,mấy chỗ bị đau đã đỡ chưa,cẩn thận nhé.Hôm nọ Bư nhắn cho tao,nó hỏi thăm mày,trách mày sao ko nhắn tin cho nó,xem thế nào thì nhắn cho nó nhé.
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Uh! tao cảm ơn mày nhé, cái thiệp mày gửi cho tao ấy và những lời an ủi của mày dành cho tao, tao biết đó ko fải là con người thật của tao nhưng tao sẽ tìm lại đc nó nhanh thôi. Mấy nay đi học tao cũng mệt mỏi lắm giờ trong đó là mùa mưa mày nhỉ , giữ gìn sức khoẻ nhé, ngoài này nóng lắm mày biết cía nóng năm ngoái tao với mày fải chịu dựng rồi đấy nâm nay nó cũng chẳng khá hơn đâu , tao nhớ bọn mày lắm
    à mày ơi , hè mày đi tình nguyện biết đâu tao giữ đúng lời hứa tao lại vào thăm mày đc thì sao lúc đó ko gặp nhau đc à . mà fải đến 60% là tao đi đấy vào đó tao với mày đi chơi thoả thích nhé vì lâu lắm rồi tao chưa vào đó chơi cứ biết thế nhé , khi nào gặo đc hẵng hay mày nhỉ , nhớ và yêu mày nhiều . Chúc mày học tốt ko bị truợt như tao, có thể tao cũng lại thi lai như mày đấy hix môn toán chết tiệt nhưng ko saobọn nó bảo thi lại điểm cao hơn nên tao đang máu hehe ...
    bb mày nhé tao bỏ tiết cuối đấy , mệt và buồn ngủ wá, chân tay tao khỏi rồi nên mày đừng lo nhé , vẫn tập tễnh đi học đc , mấy anh tình nguyện cõng tao đi học nhưng mà ngại nên tao tự đi lấy hehe ... ngã đau chân lại sướng mày ạ nhiều người wan tâm lắm , thôi về thật đây
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Uh! tao cảm ơn mày nhé, cái thiệp mày gửi cho tao ấy và những lời an ủi của mày dành cho tao, tao biết đó ko fải là con người thật của tao nhưng tao sẽ tìm lại đc nó nhanh thôi. Mấy nay đi học tao cũng mệt mỏi lắm giờ trong đó là mùa mưa mày nhỉ , giữ gìn sức khoẻ nhé, ngoài này nóng lắm mày biết cía nóng năm ngoái tao với mày fải chịu dựng rồi đấy nâm nay nó cũng chẳng khá hơn đâu , tao nhớ bọn mày lắm
    à mày ơi , hè mày đi tình nguyện biết đâu tao giữ đúng lời hứa tao lại vào thăm mày đc thì sao lúc đó ko gặp nhau đc à . mà fải đến 60% là tao đi đấy vào đó tao với mày đi chơi thoả thích nhé vì lâu lắm rồi tao chưa vào đó chơi cứ biết thế nhé , khi nào gặo đc hẵng hay mày nhỉ , nhớ và yêu mày nhiều . Chúc mày học tốt ko bị truợt như tao, có thể tao cũng lại thi lai như mày đấy hix môn toán chết tiệt nhưng ko saobọn nó bảo thi lại điểm cao hơn nên tao đang máu hehe ...
    bb mày nhé tao bỏ tiết cuối đấy , mệt và buồn ngủ wá, chân tay tao khỏi rồi nên mày đừng lo nhé , vẫn tập tễnh đi học đc , mấy anh tình nguyện cõng tao đi học nhưng mà ngại nên tao tự đi lấy hehe ... ngã đau chân lại sướng mày ạ nhiều người wan tâm lắm , thôi về thật đây
  4. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] BẠO ơi mày sao không nhắn tin cho tao vậy?
    mang tiếng là mở cửa hàng internet mà thấy mày ít lên mạng ,mày với con nho MẬN thế nào rồi ?, nghe mấy đứa kể là gần cưới hở? .ĐÚNG là điên quá đi, cưới vợ làm chi vậy? , sống một mình tự do hơn, với lại bọn mày còn trẻ mà? mới 20_21 mà đã cưới ,lấy vợ khổ lắm nghe con ,,, lên nếu mày đọc được những dòng tâm sự này thì đi lấy lễ vật về gấp nha
    khi nào chán sống một mình thì hãy nghĩ đến nha
    thôi tao về đi thi đây mấy ngày nay ngủ không yên
  5. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] BẠO ơi mày sao không nhắn tin cho tao vậy?
    mang tiếng là mở cửa hàng internet mà thấy mày ít lên mạng ,mày với con nho MẬN thế nào rồi ?, nghe mấy đứa kể là gần cưới hở? .ĐÚNG là điên quá đi, cưới vợ làm chi vậy? , sống một mình tự do hơn, với lại bọn mày còn trẻ mà? mới 20_21 mà đã cưới ,lấy vợ khổ lắm nghe con ,,, lên nếu mày đọc được những dòng tâm sự này thì đi lấy lễ vật về gấp nha
    khi nào chán sống một mình thì hãy nghĩ đến nha
    thôi tao về đi thi đây mấy ngày nay ngủ không yên
  6. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dê ah`,đợt này tiu thi nhiều quá,mệt ơi là mệt,mà anh H đi công tác một tháng mới về mi ơi,ở nhà mỗi một mình buồn quá,toàn đi ăn cơm bụi chẳng buồn nấu nướng gì cả.
    Sao lắm người hứa vào thăm tôi thế,định chêu tôi tức chết đấy a`h,toàn hứa suông rồi để cho người ta ở trong này chờ dài cổ mà vẫn ko thấy chứ gì,một tháng hè ở nhà thì tiu biết làm gì,nếu mi vào sớm tiu sẽ ko đi mùa hè xanh nữa nhưng chắc không được rồi,vì mi còn thi nữa mà,tầm đó tiu cũng sắp đi rồi ko kịp,nếu mi vào thì bảo anh H dẫn đi chơi thế cũng được phải ko?Cái Dung cũng bảo vào đây chơi đấy mày ạ,chắc chúng mày rủ nhau chêu tiu hả.Mà nè tiu làm gì có chuyện gì để kể cho mi đâu,có mi ấy cái gì cũng dấu thế một Fan hâm mộ mi là ai thế,sao nó lại hỏi tiu về mi nhiều vậy,mi mà không nói tao sẽ cho nó biết hết thông tin về mi đấy nhé.Liệu thần hồn đấy.Thôi đi về đây,mi có về ăn cưới Trinh_Cường ko?Nếu có biểu tao chúc chúng nó hạnh phúc nhé.Tết nhất định sẽ vào nhà thăm chúng nó.....hi````...chúng nó sướng ghê !
  7. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dê ah`,đợt này tiu thi nhiều quá,mệt ơi là mệt,mà anh H đi công tác một tháng mới về mi ơi,ở nhà mỗi một mình buồn quá,toàn đi ăn cơm bụi chẳng buồn nấu nướng gì cả.
    Sao lắm người hứa vào thăm tôi thế,định chêu tôi tức chết đấy a`h,toàn hứa suông rồi để cho người ta ở trong này chờ dài cổ mà vẫn ko thấy chứ gì,một tháng hè ở nhà thì tiu biết làm gì,nếu mi vào sớm tiu sẽ ko đi mùa hè xanh nữa nhưng chắc không được rồi,vì mi còn thi nữa mà,tầm đó tiu cũng sắp đi rồi ko kịp,nếu mi vào thì bảo anh H dẫn đi chơi thế cũng được phải ko?Cái Dung cũng bảo vào đây chơi đấy mày ạ,chắc chúng mày rủ nhau chêu tiu hả.Mà nè tiu làm gì có chuyện gì để kể cho mi đâu,có mi ấy cái gì cũng dấu thế một Fan hâm mộ mi là ai thế,sao nó lại hỏi tiu về mi nhiều vậy,mi mà không nói tao sẽ cho nó biết hết thông tin về mi đấy nhé.Liệu thần hồn đấy.Thôi đi về đây,mi có về ăn cưới Trinh_Cường ko?Nếu có biểu tao chúc chúng nó hạnh phúc nhé.Tết nhất định sẽ vào nhà thăm chúng nó.....hi````...chúng nó sướng ghê !
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! ko biết nên bắt đầu từ đâu đây , nhiều chuyện wá vừa là chuyện của tao vừa là những gì mày kể thôi chuyện tao trước nhé hì
    làm wái gì có fan hâm mộ nào mày làm thế tao nổi tiếng chết , tao cũng có biết nó là ai đâu tự dưng ở Box ấy rồi nhắn tin cho tao từ đầu là những bài viết sau đó là những dòng tin nhắn nhưng mà biết là ai đâu tao giờ đơ về chuyện tc rồi mạy ạ ko biết vì sao nữa nhưng có thể như thế là tốt hơn mày nhỉ
    ở đời lắm chuyện trái ngang thế đấy người mình thích thì họ lại ko thích mình mà nhưng người mình chả có tc gì sao họ cứ đến nhỉ có lẽ giờ tao sẽ ko ghét nhưng người như thế nữa mà có lẽ tao cứ kệ họ thôi họ thích thì kẹ họ mày nhớ chuyện hoà béo ko tức cười thật , tao ko biết tao có trẻ con ko nhưng mà giờ có lẽ tao ko như thế nữa mặc kệ thích sao cũng đc , ở lớp tao cũng thế nhìn ghét cực mà giờ tao đanh đá lắm bất chấp hết trêu tao tao trêu lại thường thôi
    * mày ơi có thể mày ở trong đó rất buồn nhưng mà mày luôn nhớ rằng lúc nào tao cũng nhớ đến mày mà , mà tao ko nói điêu đâu mà có thể là thật đấy hè này tao muốn thay đổi ko khí chứ như thế này tao thấy ngột ngạt wá , mày cứ đi tình nguyện đi biết đâu tao lại ở lâu thì sao năm ngoái tao định đi nhưng mà vào tao ngại nhà chú nhưng năm nay có cô tao cùng đi mà hì...
    mày ơi con Trinh với thằng Cường á, sao gì mà nhanh thế bọn này máu thật tao có biết gì đâu chả ai nói cho tao biết cả sao mày biết thế chắc thằng hiển nói cho mày biết à ,
    thôi khi nào anh H về bảo tao nhớ anh H lắm nhé
    à wên mày ơi tao ko fải thi lại môn toán như nhận xét của tao mà tao còn đc 7đ cơ đấy hehe.. sướng, mà còn chuyện này nữa cấm mày nói linh tinh gì cho cái thằng đó nhé ko đc kể gì cả , hợp tác nhé ok bb mày, yêu và nhớ mày nhiều học tốt nhé , nấu cơm mà ăn mày ko nhớ tao với mày ăn cơm SP có béo đc đâu nên nấu mà ăn cho đầy đủ
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! ko biết nên bắt đầu từ đâu đây , nhiều chuyện wá vừa là chuyện của tao vừa là những gì mày kể thôi chuyện tao trước nhé hì
    làm wái gì có fan hâm mộ nào mày làm thế tao nổi tiếng chết , tao cũng có biết nó là ai đâu tự dưng ở Box ấy rồi nhắn tin cho tao từ đầu là những bài viết sau đó là những dòng tin nhắn nhưng mà biết là ai đâu tao giờ đơ về chuyện tc rồi mạy ạ ko biết vì sao nữa nhưng có thể như thế là tốt hơn mày nhỉ
    ở đời lắm chuyện trái ngang thế đấy người mình thích thì họ lại ko thích mình mà nhưng người mình chả có tc gì sao họ cứ đến nhỉ có lẽ giờ tao sẽ ko ghét nhưng người như thế nữa mà có lẽ tao cứ kệ họ thôi họ thích thì kẹ họ mày nhớ chuyện hoà béo ko tức cười thật , tao ko biết tao có trẻ con ko nhưng mà giờ có lẽ tao ko như thế nữa mặc kệ thích sao cũng đc , ở lớp tao cũng thế nhìn ghét cực mà giờ tao đanh đá lắm bất chấp hết trêu tao tao trêu lại thường thôi
    * mày ơi có thể mày ở trong đó rất buồn nhưng mà mày luôn nhớ rằng lúc nào tao cũng nhớ đến mày mà , mà tao ko nói điêu đâu mà có thể là thật đấy hè này tao muốn thay đổi ko khí chứ như thế này tao thấy ngột ngạt wá , mày cứ đi tình nguyện đi biết đâu tao lại ở lâu thì sao năm ngoái tao định đi nhưng mà vào tao ngại nhà chú nhưng năm nay có cô tao cùng đi mà hì...
    mày ơi con Trinh với thằng Cường á, sao gì mà nhanh thế bọn này máu thật tao có biết gì đâu chả ai nói cho tao biết cả sao mày biết thế chắc thằng hiển nói cho mày biết à ,
    thôi khi nào anh H về bảo tao nhớ anh H lắm nhé
    à wên mày ơi tao ko fải thi lại môn toán như nhận xét của tao mà tao còn đc 7đ cơ đấy hehe.. sướng, mà còn chuyện này nữa cấm mày nói linh tinh gì cho cái thằng đó nhé ko đc kể gì cả , hợp tác nhé ok bb mày, yêu và nhớ mày nhiều học tốt nhé , nấu cơm mà ăn mày ko nhớ tao với mày ăn cơm SP có béo đc đâu nên nấu mà ăn cho đầy đủ
  10. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote] BẠO nè, tao nói không đúng sao mà mày lại điện cho tao mà nói là không?
    mày liệu đó nha ,yêu mà không nhận thì mày chết với bọn con gái lớp mình đó , mày thừa biết là mấy con lớp mình nó sẽ không tha cho mày đâu, trời ơi , tao đang tưởng tượng cảnh bọn nó vây quanh mày, nó sẽ xé mày ra làm....THÔI tao không nói nữa , nếu không bọn nó đọc được thì chết cả tao,
    liệu mà gữi mình đó nha chúc mày vượt qua được tai hoạ này

Chia sẻ trang này